Cảm động câu chuyện về lòng tốt của người bán đậu phụ

Mới đây, trên facebook đã chia sẻ câu chuyện về một người bán đậu phụ, dù vất vả mưu sinh nhưng luôn ủng hộ quỹ nấu cơm cho bệnh nhân hàng tháng.

Câu chuyện đã khiến không ít người cảm động về lòng tốt giản dị hiện hữu trong cuộc sống của những người nghèo khó.

Dưới đây là câu chuyện khiến nhiều người xúc động này:

“Em bán đậu phụ!

Xe cà tàng - đôi dép rách và 200.000 ủng hộ nấu cơm cho bệnh nhân hàng tháng. Cứ đến hẹn lại lên. Sáng nay em lại đưa cho chúng tôi 200.000 đồng đóng góp vào quỹ. Nhận lấy tiền tôi nghẹn lại, thương em vì cuộc sống còn vất vả khó khăn, tôi luôn từ chối còn em lại van xin. “Em xin chị. Hãy cho em được làm những điều em muốn làm. Còn nhiều người khó khăn hơn em chị ạ”.

Vậy là hàng tháng tim tôi lại một lần đau thắt. Mắt một lần ngấn lệ khi nhận lấy tiền từ em, 200.000 đồng đó tôi cứ ngỡ như nhận lấy 20 triệu từ một ai đó. Nó thật có giá trị với cuộc sống của em. Tôi thật lòng thương em và cảm ơn tình cảm của em dành cho cuộc sống này…!”.

Cảm động câu chuyện về lòng tốt của người bán đậu phụ
Cụ bà 82 tuổi và câu chuyện về tờ 5.000 đồng

Đây không phải là lần đầu tiên, nhiều người đọc cảm động khi biết câu chuyện thiện từ tâm của những người nghèo khó. Trước đó, câu chuyện về bà cụ bán ve chai và tờ 5 nghìn đồng cũng khiến nhiều người rơi nước mắt. Quán cơm chay Thiên Phước trên đường Nguyễn Chí Thanh (Q.11, TP HCM) chuyên bán cơm với giá 5.000 đồng cho những người lao động nghèo.

Anh Trần Phước Hoà (38 tuổi) – chủ quán - đã từng kể lại câu chuyện về bà cụ bán ve chai. Cụ đã 82 tuổi, trước đó đã nhiều lần đến quán cơm chay Thiên Phước để ăn. Hàng ngày, bà lang thang qua các ngõ ngách Sài Gòn để mưu sinh, anh Hòa thương cụ nên không lấy tiền cơm. Thay vì vui mừng, bà cụ dúi vào tay anh đồng 5.000 phẳng phiu và nói: “Bà còn khỏe, mỗi ngày vẫn kiếm được đồng ra đồng vào. Con hãy cho bà góp những đồng tiền này cho những người nghèo hơn”.

Cũng tại quán cơm chay Thiên Phước, có một người phụ nữ nghèo đã cho quán cơm. Ngay lập tức câu chuyện này đã gây xôn xao cộng đồng mạng.

Cảm động câu chuyện về lòng tốt của người bán đậu phụ
Người phụ nữ nghèo tặng gạo, dầu ăn cho quán cơm chay

Nhiều người thường nghĩ, chỉ những người có điều kiện mới đi làm từ thiện, nhưng đối với người phụ nữ nhặt ve chai này thì dù nghèo, chị cũng muốn trả ơn chủ quán và giúp đỡ thêm những mảnh đời bất hạnh khác giống như mình.

Tằn tiện từng đồng ve chai, chị gom góp mua gạo, dầu ăn tặng lại cho quán cơm chay Thiên Phước – quán cơm đã cứu giúp chị những ngày nghèo đói. Và đây không chỉ là trường hợp duy nhất, tại quán cơm chay này, đã có rất nhiều người nghèo muốn góp phần cưu mang thêm những hoàn cảnh khó khăn khác với công sức và đồng tiền ít ỏi của mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại