Ông Nguyễn Thanh Chấn công bố lưu bút của những người đến thăm

“Rất mong các cơ quan pháp luật nhanh chóng khắc phục hậu quả và đền bù oan sai cho gia đình anh Chấn”, đó là lưu bút của ông Nguyễn Văn Thìn trong cuốn sổ của ông Chấn.

Việc ông Nguyễn Thanh Chấn (SN 1961, ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang) được minh oan sau 10 năm tù đã khiến nhiều người dân trong ngoài nước bộc lộ sự cảm thông chia sẻ qua những lá thư, thậm chí đã có rất nhiều người không quản xa xôi đi hàng nghìn km để đến tận nhà gặp, nói chuyện với ông Chấn.

Vừa vỗ ru đứa cháu ngoại gần ba tuổi nằm ngủ trên chiếc phản gỗ ọp ẹp kê ở góc nhà, ông Chấn vừa nói: Tính từ ngày tôi được trả tự do trở về đoàn tụ cùng gia đình đến nay đã được hơn 8 tháng nhưng hàng ngày vẫn có nhiều người dân ở từ khắp các miền quê trong cả nước đến thăm hỏi động viên tôi và gia đình khiến tôi rất cảm động.

Ông Chấn mở cuốn sổ nhỏ, bên trong có rất nhiều lưu bút của hàng trăm người dân ở các vùng quê đến thăm ông để lại.

“Tuần vừa rồi, gia đình tôi vừa tiếp đón hai người dân từ trong Tây Nguyên và một người từ Tuyên Quang đến thăm và chia sẻ. Họ đến chủ yếu hỏi thăm về nghị lực của vợ tôi cũng như hành trình đi tìm công lý để minh oan cho tôi”, ông Chấn nói.

Lưu bút của ông Nguyễn Văn Thìn (Ảnh: Xuân Hải)

Mở cuốn sổ bìa đen, to bằng 2 bàn tay, ông Chấn đọc dòng lưu bút của ông Nguyễn Văn Thìn (SN 1950, ở Lâm Đồng): “Làng me, ngày 9/8/2014. Đến thăm gia đình anh Chấn, mừng cho gia đình đã được minh oan và đoàn tụ, chúc bà và anh chị các cháu luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Nhưng vẫn man mác 1 nỗi buồn vì xã hội ta vẫn còn những kẻ lợi dụng chức quyền uy hiếp dân, đi ngược lại đường lối của Đảng của Bác Hồ, làm mất lòng tin của dân với Đảng. Rất mong các cơ quan pháp luật nhanh chóng khắc phục hậu quả và đền bù oan sai cho gia đình anh Chấn. Nguyễn Văn Thìn”.

Còn ông Đỗ Văn Mạnh (SN 1964, ở huyện Krong Ana, tỉnh ĐắcLắk) thì chỉ ghi lưu bút rất ngắn ngọn: “Đã đến thăm và chia sẻ nỗi vất vả của anh chị”.

Riêng bà Lê Thị Thanh Xuân (ở Tuyên Quang) thì lại có những dòng lưu bút rất tình cảm thân thiết. “10/8/2014. Gặp anh chị cùng gia đình lần đầu tiên mà cảm giác như thấu hiểu từ lâu lắm, trong nỗi khổ cực, muôn vàn oan ức anh em mình chia sẻ bằng ý nghĩ của nhưng ngày đã qua. Chúc anh và gia đình gặp nhiều may mắn”.

Ông Chấn cũng cho biết ngày 1/8/2014, đại gia đình cán bộ điều tra Đặng Thế Vinh, nguyên là cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tình Bắc Giang mới bị bắt do liên quan đến việc làm sai lệch hồ sơ vụ án đối với ông 10 năm trước cũng đã đến thăm nhưng chỉ ghi tên người đến thăm vào trong cuốn sổ lưu bút của gia đình ông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại