Uống máu con nưa vì tưởng là trăn, 11 người nhập viện

Theo lời các bệnh nhân, họ mua con nưa này từ một người quen với giá 1,5 triệu đồng vì nhầm tưởng đó là con trăn.

Sau khi ăn thịt và uống máu của con nưa (một loại giống như trăn, phân bố nhiều ở các tỉnh Tây Nguyên), 11 người trong 3 gia đình là anh em họ hàng với nhau (ở huyện Krong Buk, tỉnh Đắk Lắk) đều bị ngộ độc, trong đó có 6 người bị ngộ độc rất nặng.

Các bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Sáu bệnh nhân bị ngộ độc nặng gồm 3 trẻ nhỏ và 3 người đàn ông rơi vào tình trạng sốt cao, mê sảng, đau tức vùng ngực, tim đập nhanh và bị nôn ói liên tục… đã được chuyển xuống Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM điều trị.

Ngày 11/8, bác sĩ Nguyễn Ngọc Vinh, Trưởng khoa Nội A Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết: kết quả xét nghiệm cho thấy, các bệnh nhân này có men gan tăng cao nhưng may mắn là thận chưa bị ảnh hưởng. Các bệnh nhân cũng không bị suy hô hấp hay tim tái cơ thể, hiện đang được điều trị triệu chứng vì đây là loại độc chưa có huyết thanh điều trị. Trong số 6 người nhập viện, vẫn còn đến 4 bệnh nhân đang sốt cao, khó hạ.

Theo lời các bệnh nhân, họ mua con nưa này từ một người quen với giá 1,5 triệu đồng vì nhầm tưởng đó là con trăn. Sau khi ăn thịt, ăn bộ lòng và uống rượu có pha máu nưa, 10 giờ sau, 11 người đều có triệu chứng ngộ độc ngay trong đêm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại