Lời tiên tri "dịch bệnh Ebola, chiến tranh thế giới" của Vanga

Dù được biết đến là nhà tiên tri có "đôi mắt nhìn thấu tương lai" nhưng không phải lúc nào bà cũng dự đoán đúng hoàn toàn…

Nhắc tới cái tên Vanga, chúng ta đều biết đây là một nhà nữ tiên tri đại tài người Bulgaria. Đôi mắt mù lòa của bà nổi danh với biệt tài "nhìn thấu" tương lai với những lời dự đoán chính xác về cái chết của Stalin, Adolf Hitler hay thảm họa hạt nhân Chernobyl…

Mới đây tại châu Phi, dịch bệnh Ebola hoành hành, gây nên nhiều cái chết thương tâm và đau đớn. Không ít người đã liên tưởng tới một trong số những lời tiên tri của Vanga về đại dịch mà thế giới sẽ hứng chịu trong năm 2014.

Vậy sự thật đằng sau tin đồn này là gì? Liệu Vanga có từng đoán sai lần nào không? Hãy cùng ngược dòng lịch sử và tìm hiểu về câu chuyện này…

1. Dự đoán về World Cup 1994

Năm 12 tuổi, Vanga mất đi đôi mắt sau một trận gió bão rất to. Nhưng cũng từ đây, bà dần đần phát hiện ra siêu năng lực của mình. Suốt phần đời còn lại, nhà tiên tri Vanga đưa ra rất nhiều lời dự đoán về tương lai.

Sau nhiều lần thành công, nhà tiên tri Vanga đã từng dự đoán một lần về thể thao. Bà đã từng khẳng định hai đội bóng thi đấu chung kết của World Cup 1994 sẽ có tên bắt đầu bằng chữ “B”.

Sự thật thì cho tới vòng bán kết năm đó, lời tiên tri của bà có rất nhiều khả năng trở thành sự thật khi nhánh đấu vào chung kết có sự góp mặt của đội tuyển Brazil và đội tuyển Bulgaria.

Khi Brazil giành quyền vào chung kết, rất nhiều người đã nhớ tới lời tiên tri trước đó của Vanga. Họ hồi hộp dõi theo trận bán kết giữa Bulgaria và Italia để kiểm chứng lời nói của Vanga. Và khi Bulgaria thất bại, đó cũng là lúc “bà lão mù” dự đoán sai.

Thất bại nghiệt ngã của đội tuyển quê nhà Bulgaria...
... và chức vô địch của Brazil khiến lời tiên đoán của Vanga chỉ đúng có một nửa.

Tuy nhiên, người ta nhanh chóng quên đi lần dự đoán này của Vanga, bởi một lời tiên tri khác của bà lại ứng đúng vào thảm họa 11/9/2001 “Horror, horror! The American brethren will fall after being attacked by the steel birds. The wolves will be howling in a bush, and innocent blood will be gushing” (tạm dịch: Đáng sợ! Đáng sợ! Những người anh em sinh đôi của Mỹ sẽ ngã xuống sau khi bị những con chim sắt tấn công. Những con sói sẽ gầm rú trong lùm cây và máu của những người vô tội sẽ chảy).

2. Dự đoán về Chiến tranh thế giới thứ III năm 2010

Trong cuộc đời tiên tri của mình, Vanga từng rất thành công trong việc dự đoán cái chết của một số nhân vật nổi tiếng của Thế chiến thứ II như Stalin hay trùm phát xít Adolf Hitler. Sau đó, Vanga còn nhìn thấy tương lai của Ngày Tận thế cho nhân loại: Chiến tranh thế giới thứ III.

Lãnh tụ tối cao của Liên Xô Stalin...
... và trùm phát xít Hitler đều đã không thoát khỏi định mệnh nghiệt ngã mà bà lão mù Vanga tiên đoán trước.

Theo đó, Vanga cho rằng xung đột vũ trang tại Nam Ossetia và thế giới Hồi giáo, các vụ mưu sát lãnh đạo và nguyên thủ quốc gia sẽ là nguyên cớ cho một cuộc Chiến tranh thế giới bùng nổ vào năm 2010.

Khởi nguồn từ trận chiến thông thường, sau đó sẽ là chiến tranh hạt nhân và chiến tranh hóa học. Vanga cuối cùng kết luận rằng, cuộc chiến này sẽ kết thúc hoàn toàn vào tháng 10/2014.

Theo Vanga, Chiến tranh thế giới thứ III sẽ nổ ra năm 2010...
... và tới năm 2014, đây sẽ là những gì còn sót lại sau cuộc chiến.

Tất nhiên, cho tới nay, chúng ta có thể khẳng định lời tiên đoán này đã… hoàn toàn không đúng. Song, điều đáng suy nghĩ đó là không ít người cho rằng, đây chỉ là lời tiên đoán “giả mạo Vanga” mà thôi.

Nhiều người thân cận của Vanga cho rằng, bà lão mù thậm chí còn khẳng định là sẽ không có Chiến tranh thế giới thứ III vì bà biết rằng, nếu bà nói ra sự thật, tình hình thế giới sẽ trở nên hỗn loạn.

Rất nhiều người thân của Vanga khẳng định lời tiên tri nói trên chỉ là một lời đồn đại vô căn cứ.

3. Dự đoán về đại dịch thế giới năm 2014

Vanga qua đời năm 1996 nhưng di sản bà để lại cho nhân loại là những lời tiên tri kéo dài tới năm 3797. Một trong số đó đã rộ lên gần đây khi được gắn với dịch Ebola đang hoành hành ở khu vực châu Phi.

Người ta cho rằng Vanga đã dự đoán năm 2014, cư dân trên Trái đất sẽ mang trên mình dịch bệnh khủng khiếp và đó linh ứng chính là dịch do virus Ebola gây ra.

Danh sách những lời tiên đoán của Vanga.

Tuy nhiên, lời tiên đoán nói trên chỉ là một sản phẩm giả mạo và bị truyền thông thổi phồng lên. Trên thực tế, Vanga không hề tiên tri gì về dịch bệnh khủng khiếp như nhiều người vẫn tưởng tượng.

Dự đoán của bà lão mù chỉ xoay quanh câu chuyện hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ III mà thôi.

Theo nhiều người, dịch bệnh Ebola đang hoành hành là sự linh ứng tiên đoán của Vanga...
Nhưng đó phải chăng chỉ là những lời đồn đoán được gán ghép để thổi phồng sự việc?

Theo đó, Vanga cho rằng, do ảnh hưởng của chiến tranh hạt nhân và chiến tranh hóa học, loài người sẽ mắc phải căn bệnh ung thư da và các hội chứng da liễu khác chứ hoàn toàn không liên quan tới đại dịch Ebola đang hoành hành tại châu Phi.

Tạm kết:

Có một thực tế là lời tiên tri của Vanga chỉ được nhắc lại bởi những người giúp việc trong nhà, còn bà lão mù không hề viết hay ghi chép lời tiên tri nào của mình vào sách vở hay nhật ký.

Do đó, không ít trong số các lời tiên tri được gán mác Vanga là lời đồn đoán vô căn cứ. Vậy nên, thay vì hoang mang, hãy sống hết mình, sống có ích và ý nghĩa.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại