Vượt thảm họa MH17 bằng bóng đá

Ngọc Linh |

(Soha.vn) - Một ông bố người Anh đã tìm tới bóng đá để vượt qua “cơn ác mộng” của mình là việc mất con ở vụ tai nạn máy bay MH17.

Barry Sweeney trở lại với công việc trọng tài cuối tuần trước, lần đầu sau cái chết của con trai ông, Liam - 28 tuổi – một cổ động viên Newcastle United. Ông đã bắt một trận đấu trước mùa giải tại Northumberland giữa New Fordley và Barrington Arms.

Hôm qua, ông Sweeney – 52 tuổi cho biết “Nhiều gia đình vẫn đang sống trong ác mộng, nhưng tôi đã có được sự hỗ trợ lớn từ những người đáng mến. Tôi làm trọng tài trong một trận đấu trước mùa giải vào Chủ nhật tuần trước và các cầu thủ thật tuyệt vời. Sau trận đấu, một số cầu thủ đã bắt tay tôi và trao những cái ôm thể hiện sự chia sẻ.

Tôi thực sự đánh giá cao điều đó. Đó là một biểu hiện tốt đẹp. Một số trận đấu trong vùng cũng đã dành một phút mặc niệm cho Liam và các nạn nhân khác và điều đó thật đẹp".

"Mục tiêu của tôi vẫn còn, bao gồm việc đưa con trai tôi về nhà”, trọng tài Sweeney tiếp.

Các cổ động viên tưởng niệm Liam và các nạn nhân MH17

Các cổ động viên tưởng niệm Liam và các nạn nhân MH17

Hiện có khoảng 80 nhà điều tra của Australia và Hà Lan đã bỏ ra 5 giờ tại khu vực xảy ra tai nạn vào ngày Thứ Sáu vừa rồi bất chấp các cuộc đụng độ gần khu vực này giữa quân đội Ukraine và quân ly khai.

Các nhà điều tra cho biết họ đã tìm được những phần còn lại của thi thể và đồ đạc sau khi tìm trên đất nông nghiệp gần khu vực tai nạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại