Man United 3-1 Real: Cris Ronaldo thua thảm ngày gặp lại Quỷ đỏ

Song Nhi |

(Soha.vn) - Cris Ronaldo đã được tung vào sân song sự có mặt của siêu sao người Bồ cũng không thể giúp Real tránh khỏi trận thua thảm Man United.

Man United chạm trán Real Madrid, chỉ cần 2 cái tên đó cũng đủ tạo nên sức nóng của cặp đấu này dù nó chỉ là một trận đấu giao hữu trong khuôn khổ IC Cup 2014. 109.318 khán giả lấp đầy sân Michigan đã tạo nên khung cảnh huy hoàng.

Nếu xét về số 4 bàn thắng được ghi, đó là một trận đấu mang tính cống hiến dành cho khán giả. Song trên thực tế, có vẻ như chỉ một mình Man United chơi bóng và thực sự quyết tâm để giành quyền vào chung kết. Bên kia chiến tuyến, nỗ lực dường như chỉ đến từ cá nhân Gareth Bale.

Clip Man United 3-1 Real Madrid

Vẫn là sơ đồ 3-5-2 được HLV Van Gaal xác định sẽ là cách mạng ở sân Old Trafford mùa tới, nhưng Man United đã ưu tiên chiếm quyền kiểm soát bóng nhiều hơn thay vì dựa vào những tình huống phản công giống phong cách của ĐT Hà Lan. Với cách nhập trận như thế, Quỷ đỏ chính xác hơn trong các pha chuyền bóng và cũng tạo ra nhiều hơn các cơ hội ăn bàn.

Thế trận lấn lướt ấy của Man United cho thấy sự khác biệt ngay trong hiệp 1 với cú đúp bàn thắng của Ashley Young (21’, 37’) và đó đều là kết quả của những pha phối hợp mẫu mực và Rooney tiếp tục thi đấu chói sáng dù không đeo chiếc băng đội trưởng. Trong hiệp 1, Real cũng có được 1 bàn thắng nhưng nó đến từ quả đá phạt đền do chính Gareth Bale (27’) mang về và tự mình thực hiện.

Mặc dù không còn động lực, song nhà ĐKVĐ châu Âu dĩ nhiên không muốn thất bại trước Man United. Vì lẽ đó, trái với tuyên bố đầu trận sẽ cho Cris Ronaldo nghỉ ngơi để hồi phục hoàn toàn chấn thương, HLV Ancelotti vẫn quyết định tung siêu sao người Bồ Đào Nha vào sân phút 74.

Ahsley Young tỏa sáng với cú đúp bàn thắng vào lưới Real Madrid

Song với 16 phút có mặt trên sân, CR7 không thể hiện được gì. Quãng thời gian dưỡng thương gần một tháng trời khiến Cris Ronaldo không có cảm giác bóng tốt, cộng thêm không muốn bung hết sức, nên anh cũng không tạo được tình huống nào đáng xem. Thậm chí, Quả bóng vàng 2013 còn phải chứng kiến Real nhận thêm một bàn thua nữa trong ngày gặp lại đội bóng cũ. Chicharito chính là người đã có tình huống dứt điểm bằng đầu ấn định chiến thắng 3-1 cho Man United.

Quỷ đỏ toàn thắng cả 4 trận triều đại Van Gaal, nhưng hạ gục Real tới 3-1 chắc chắn là trận đấu thuyết phục nhất bởi những bại tướng trước đó đều là đối thủ dưới cơ Man United. Với những gì đã và đang diễn ra, cuộc cách mạng của đội bóng nửa đỏ thành Manchester vẫn đang đi đúng hướng.

Đội hình thi đấu

Man United: De Gea, Michael Keane, Jones, Evans (Blackett 46), Valencia (Kagawa 63), Herrera (Cleverley 46), Fletcher, Young (Shaw 46), Mata (Lingard 63), Rooney (Hernandez 63), Welbeck (Zaha 43).

Real Madrid: Casillas, Pepe, Ramos, Bale, Xabi Alonso (De Tomas 56), Carvajal, Arbeloa (Ronaldo 74), Nacho, Modric, Isco, Illarra.

Bàn thắng

Man United: Young 21’, 37’; Hernandez 80’.

Real Madrid: Bale 27 pen'.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại