Em bé “xương thủy tinh” nghị lực học giỏi nhất lớp

Không may mắn có được đôi tay, đôi chân lành lặn bởi từ khi sinh ra em đã phải sống chung với căn bệnh “xương thủy tinh” nhưng cô bé học rất giỏi.

Cô bé đang từng ngày nỗ lực vươn lên, để trở thành một cô bé chăm ngoan, học giỏi, khiến bao người khâm phục. Em là Đào Thị Hà, học sinh lớp 1G, trường Tiểu học Kim Ngọc, xã Bình Định, huyện Yên Lạc.

Căn bệnh bẩm sinh

Đến thôn Yên Quán, xã Bình Định, hỏi thăm nhà em Hà “xương thủy tinh” không ai là không biết. Khi nói về em, người dân trong làng đều hồ hởi kể về một cô bé khuyết tật nhưng tràn đầy nghị lực. Hà sinh năm 2004, là con thứ 2 trong một gia đình có 3 chị em. Mặc dù cả bố và mẹ của em khỏe mạnh nhưng thật không may mắn, từ khi lọt lòng, chân tay Hà đã còng queo, đồng thời có biểu hiện xương giòn và dễ gãy. Vậy là mới tròn 1 tháng tuổi, Hà đã phải theo cha mẹ “5 lần 7 lượt” ra vào viện Nhi Trung ương để khám chữa bệnh. Khi biết con gái mình bị bệnh tạo xương bất toàn hay còn gọi là xương thủy tinh, không có hy vọng chữa khỏi, cha mẹ em choáng váng, tinh thần suy sụp.

Đã 10 năm trôi qua, nhưng sự buồn tủi, lo lắng khi nhìn đứa con bé bỏng không thể đi lại được, không phát triển bình thường như những đứa trẻ cùng trang lứa vẫn luôn hằn lên đôi mắt của chị Vũ Thị Thơ – mẹ của Hà. Chị cho biết, ngay từ bé, vì xương của em dễ gãy nên bố mẹ em không dám bế con lâu, không thể cưng nựng con như những em bé bình thường. Những lúc do sơ sẩy, chỉ mạnh tay một chút là ngay lập tức có thể khiến em gãy tay chân. Nhìn con đau đớn mà không biết làm sao, lòng người mẹ đau như đứt từng khúc ruột. Mặc dù đã tròn 10 tuổi, nhưng đến nay, Hà chỉ cao 70cm, nặng vẻn vẹn 12kg. Những ngày trái gió trở trời, cơn đau cứ liên tiếp ập đến, hành hạ cô bé nhỏ nhắn ấy.

Tuy kinh tế gia đình vô cùng khó khăn, 5 miệng ăn chỉ biết trông chờ vào vài sào ruộng nhưng bố mẹ em vẫn quyết tâm chạy chữa cho con. Định kỳ 2 tháng 1 lần và theo lịch hẹn của bác sỹ, cha mẹ Hà lại đưa em đi tiêm truyền thuốc, nhằm giảm phần nào sự đau đớn cho em. Cũng từng có thời kỳ, vì quá nghèo khổ, dù không đành lòng, nhưng chẳng biết làm sao nên cha mẹ em bắt buộc phải ngưng điều trị cho con. Hoàn cảnh ấy khiến chị Thơ – anh Phúc – bố mẹ của Hà lúc nào cũng canh cánh trong lòng làm gì để kinh tế khá hơn, để có điều kiện chữa trị cho con

Nghị lực của em

Sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi do căn bệnh quái ác gây ra. Thế nhưng, những đau đớn không thắng được niềm khao khát đến trường của em. Đã nhiều lần em xin mẹ được đi học nhưng vì điều kiện gia đình khó khăn nên mẹ em đành ngậm ngùi gạt nước mắt, động viên con nán lại một thời gian nữa. Đầu năm học 2013 – 2014, được sự giúp đỡ của Ban Giám hiệu nhà trường, cô bé Hà chính thức trở thành học sinh của trường Tiểu học Kim Ngọc. Khó có từ ngữ nào có thể diễn tả được niềm vui và sự phấn khởi của em khi biết mình được đi học. Chỉ biết trong đôi mắt ngây thơ của Hà ánh lên một niềm vui sướng vô hạn.

Từ ngày được đến lớp, được sống trong vòng tay yêu thương và đùm bọc của thầy cô, bạn bè, Hà thấy thật hạnh phúc. Mặc dù đôi tay của em vô cùng yếu ớt, khó khăn trong cử động nhưng em vẫn quyết tâm phải học lấy con chữ. Hiện tại, tuy viết chưa đẹp, chưa nhanh nhưng nhờ cố gắng, chữ của em ngày một rõ ràng và nắn nót hơn. Vì yêu thích học tập nên dù ngày nắng hay mưa, trừ những ngày đi điều trị thì ngày nào em cũng đòi mẹ đưa đến trường đều đặn và đúng giờ. Với sự ham học của mình, không những ngoan ngoãn, chịu khó, cô bé “xương thủy tinh” này còn là một trong những học sinh tiêu biểu của lớp. Cô Bùi Thị Vẻ - giáo viên chủ nhiệm lớp 1G cho biết: Hà là một học sinh rất đặc biệt. Tuy bị bệnh bẩm sinh nhưng ở em có một nghị lực phi thường và niềm đam mê học tập rất lớn. Mới theo lớp một thời gian ngắn nhưng em tỏ ra rất thông minh, học tốt tất cả các môn. Năm học này, em là một trong những học sinh có thành tích học tập xuất sắc nhất lớp và được nhà trường cử đi thi học sinh giỏi cấp huyện.

Không chỉ thể hiện nghị lực trong học tập, cô bé Hà còn cố gắng học cách tự chăm sóc bản thân mình, để bố mẹ đỡ vất vả. Sau nhiều ngày tập luyện, đến nay, em đã có thể tự vệ sinh cá nhân. Ngoài thời gian học, những lúc rảnh rỗi, em giúp mẹ một vài việc nhỏ để mẹ vui và bớt nhọc nhằn hơn. Ước mong lớn nhất của cô bé “xương thủy tinh” này là có thể đi lại bằng đôi chân của mình. Ngồi trên chiếc xe lăn mà em thèm và khát khao biết bao một ngày nào đó có thể tung tăng thả diều trên cánh đồng xanh mướt với bạn bè. Dẫu biết rằng mơ ước ấy của Hà khó có thể trở thành hiện thực. Nhưng em và cha mẹ của cô bé “xương thủy tinh” này vẫn hy vọng vào một phép màu nào đó.

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại