Góc nhìn: Tất cả phải ngước nhìn Lahm!

Bảo Nam |

(Soha.vn) - Philipp Lahm từ giã ĐTQG ở tuổi 30. Có người nói anh cạn động lực quá sớm. Nhưng với tôi, đó mới là quyết định đưa Lahm thành một cầu thủ vĩ đại.

1. Dư luận chia làm 2 luồng ý kiến trước thông tin Philipp Lahm quyết định chấm dứt sự nghiệp thi đấu quốc tế, khi mới 30 tuổi. Cảm nhận chung là sốc. Nhưng sau khi cú sốc qua đi, dư vị đọng lại trái ngược hoàn toàn.

Một nhóm không nhỏ cho rằng, Lahm muốn dừng chân ở đỉnh cao, thay vì tiếp tục đồng cam cộng khổ với các đồng đội ở những chuyến hành trình tiếp theo. ĐT Đức vừa vô địch World Cup 2014 và lập tức chàng hậu vệ đội trưởng đầy mẫn cán này nói lời chia tay. Phải chăng, anh không tin người Đức có thể lặp lại chiến tích ấy, ở EURO 2016 và World Cup 2018?

Philipp Lahm dễ dàng thỏa mãn những vinh quang mà anh vừa có được, và Lahm sợ rằng, nếu còn tiếp tục hành trình cùng Cỗ xe tăng, cái ngày anh ra đi trong tương lai, cảm giác ngọt ngào sẽ không còn. Chẳng ai muốn ra đi như một sự chạy trốn thất bại cả. Lahm từ giã trên đỉnh vinh quang.

2. Nhưng cá nhân tôi và tin chắc còn rất nhiều CĐV khác cho rằng, con người có dũng cảm từ bỏ mới thật sự là con người vĩ đại.

Philipp Lahm là mẫu cầu thủ có trí tuệ siêu việt, có khả năng hoạt động ở mọi vị trí trên sân. Nếu anh tiếp tục hành trình cùng Cỗ xe tăng, tôi có thể dám chắc Lahm sẽ tiếp tục trở thành chỗ dựa vững chắc cho đồng đội.

Lahm chia tay trong vinh quang và sẽ mãi trở thành vĩ đại

Nhưng một vị Vua trị vì đến một cái ngưỡng nhất định, nếu cố đấm ăn xôi, ông vẫn sẽ hoàn thành nhiệm vụ ở mức tròn vai. Nhưng nếu dũng cảm từ bỏ vinh quang, ông sẽ tạo điều kiện để người thay thế mình còn có thể làm tốt hơn thế. Philipp Lahm vĩ đại chính ở khía cạnh này.

Hãy thử hình dung ra viễn cảnh: EURO 2016, Philipp Lahm 32 tuổi, tiếp tục lên tuyển sau khi đã cống hiến tất cả khả năng và sức lực cho Bayern, liệu với trách nhiệm của một người đội trưởng, anh có tự chấp nhận cho bản thân chơi một thứ bóng đá thiếu trách nhiệm, thiếu nhiệt huyết hay không?

Với Lahm, ra sân là phải cháy. Nếu có thể làm hơn 100% khả năng của mình, Lahm sẵn sàng hết mình. Nhưng cái tuổi rồi nó sẽ đuổi cái xuân. 32 tuổi với một hậu vệ cánh, lên công về thủ, hoạt động trung bình từ 11-12 km/trận, dù có là siêu nhân, dù có đá thông minh đến mấy thì Lahm cũng không cưỡng nổi quy luật của tạo hóa. Anh sẽ yếu đi, sẽ không thể chơi với 100% khả năng cho ĐT Đức. Với lương tâm của mình, Lahm coi đó là tội ác.

Lahm ra đi, dọn đường cho những con người trẻ trung hơn, đột phá hơn thay thế vị trí của anh. Bóng đá thay đổi từng ngày và cuộc sống luôn tạo ra cho chúng ta nhiều bất ngờ thú vị. Tại sao không lạc quan nghĩ rằng, mặt trời lặn vào cuối chiều rồi sẽ mọc lại vào sáng hôm sau. Lahm từ giã, sẽ có những Lahm X, Lahm Y, Lahm Z thậm chí là siêu việt hơn Philipp Lahm của ngày hôm nay thay thế.

Người Đức cảm ơn và tạm biệt Philipp Lahm!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại