Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh: “Tôi yêu ít mà, mới có 5-6 người”

26 tuổi với khoảng 5-6 mối tình, có cả người yêu hơn mình nhiều tuổi, “sự nghiệp tình ái” của chàng ca sĩ này chắc chắn sẽ chưa dừng lại khi anh tuyên bố kết hôn năm 30 tuổi.

Anh tiết lộ, những người đến với anh đều là những cô gái rất thông minh và giàu có.

Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh: “Tôi yêu ít mà, mới có 5-6 người” 1

Có đến được với nhau hay không, không quan trọng…

Anh chia sẻ từng có mối tình với người yêu hơn tuổi nhưng đã đường ai nấy đi. Nguyên nhân có phải xuất phát từ sự chênh lệch tuổi tác?

-Tôi từng có mối tình với một người đã từng có một đời chồng và một đứa con. Nhưng tôi không quan tâm đến điều đó lắm. Chuyện tình cảm đó có những trúc trắc lớn hơn nhiều so với chuyện tuổi tác, đôi khi là do “dòng đời xô đẩy”. Có những đôi rất yêu nhau và giống nhau mọi thứ, nhưng cũng có những đôi yêu nhau mà không giống nhau một thứ gì cả. Tôi đã trải qua cả hai cảm giác đó rồi nên hiểu rằng, mỗi lần yêu là một lần trải nghiệm. Cái việc mình có đến được bờ hay không nó không quan trọng bằng việc mình đã trải qua chuyện tình cảm đó như thế nào.

Đến được bờ với nhau không quan trọng? Điều này nghe có vẻ hơi ngược nhỉ...

-Tôi cá là ai yêu nhau cũng mong đến được với nhau nhưng không phải kết thúc nào cũng có hậu. Tôi cũng có mong muốn như thế với bạn gái hơn tuổi của tôi chứ, nhưng… À thôi, không nói nữa, nói ra lại ảnh hưởng chết...

Anh sợ bạn gái hiện tại của mình hiểu lầm?

-Có một câu nói của bạn gái mà tôi rất tâm đắc: Anh đến với ai em không quan tâm, quan trọng là những người anh từng yêu đã dạy cho anh lớn lên, vững vàng như bây giờ để em được yêu anh. Tôi quan niệm, yêu là một trải nghiệm.

Nói như thế nghe có vẻ giống như đi du lịch quá. Vì nếu là để trải nghiệm thì đi du lịch cũng là một trải nghiệm…

-Không, nó giống một lớp học dạy mình trưởng thành. Tôi không yêu để chơi bời. Mỗi khi yêu một người thì tôi lại rút ra những bài học quý giá. Chẳng hạn, trước đây tôi có yêu một người, cô ấy bảo tôi là quần áo cho cô ấy nhưng tôi đã từ chối. Bây giờ thì chắc chắn là tôi sẽ làm điều đó và thấy hối hận là ngày xưa đã không là quần áo cho người yêu tôi.

Bây giờ thì các cô ấy sẽ đòi hỏi những thứ cao hơn thì sao?

-Trước giờ, người yêu của tôi đều là những người khá giả nên chuyện đòi hỏi là chưa có. Đến lúc mà tôi có thể lo được, ví dụ mua nhà, xe thì chắc chắn người yêu lúc đó sẽ là vợ của tôi.

Trùng hợp như thế thì khi nào khá giả anh mới lấy vợ?

-Khi người ta có đầy đủ về kinh tế, có sự tiếp xúc nhiều thì họ sẽ có tư duy khác. Không thể nào so sánh một người quản lý với một người chạy bàn được. Những cô gái thông minh thì sẽ có vị trí cao hơn.

Nhiều khi đó là do lận đận, số phận thì sao?

-Tôi tin là sự lận đận với một người giỏi chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tôi cũng có sự lận đận nhưng tôi luôn cố gắng và có quyền mơ đến một ngày tôi sẽ có vị trí khác hơn.

Nếu thế thì cứ yêu thôi để có kinh nghiệm à?

-Nếu như thế thì tôi lại không yêu. Khi yêu thì tôi đều nghĩ đến một mục đích để vươn tới, nhưng không phải lúc nào cũng đạt được điều đó.

Theo anh là vì sao?

-Vì nhiều thứ. Vì bản thân tôi khiếm khuyết. Tôi chưa đủ tự tin để lấy vợ vì chưa mua được nhà, chưa mua được ô tô và chưa có nhiều tiền. Mà khi đã lấy vợ thì phải có sự ổn định để lo lắng cho vợ con. Đó là sự cần thiết với người đàn ông chứ không phải thích lên là lấy. Sống như thế là thiếu trách nhiệm và không có mục đích song.

Yêu để thông minh hơn

Đến bây giờ anh nghĩ mình đã trưởng thành chưa?

-Tôi nghĩ, người nghĩ mình trưởng thành thì có nghĩa họ chưa trưởng thành. Người luôn luôn nghĩ mình cần phải học hỏi thêm thì đó mới là người chín chắn. Giống như việc đi học ấy, sau đại học cứ nghĩ là đã hoàn thiện việc học, nhưng còn có thạc sĩ, tiến sĩ… học mãi vẫn chưa thấy hết, thấy đủ. Những người tôi yêu thường rất thông minh nên tôi nghĩ mình cũng phải có sự tương xứng thì mới bền được.

Đến bây giờ là số thứ mấy rồi?

-Tôi yêu ít mà. Đến số 5. À số 6 thôi.

Anh yêu người thông minh là để học hỏi ở họ hay phải yêu người thông minh thì mới hợp với mình?

-Để học hỏi, để làm sao mình được thông minh hơn nữa. Vì khi tôi đã yêu một người thông minh thì chắc chắn là tôi phải thông minh hơn lên. Một người phụ nữ thông minh ít khi yêu người kém hơn họ về suy nghĩ, trình độ cả.

Như thế có phải là sự thực dụng, tính toán quá không? Tình yêu mà tính toán quá thì...

-Tôi nghĩ rằng, khi yêu thì không ai là không tính toán và không ai là không có quyền chọn người hợp với mình cả. Tôi không tin vào tình yêu sét đánh. Tôi tin vào tình yêu có sự giao tiếp với nhau. Bảo nhìn thấy một cô xinh ơi là xinh và muốn yêu ngay. Không, đó chỉ là phần nhìn thôi. Giao tiếp, nói chuyện với nhau mới đi đến chỗ thấu hiểu và nảy sinh tình cảm. Vì có thể ban đầu mình nhìn thấy thích, nhưng khi nói chuyện mới vỡ ra có nhiều cái không như mình nghĩ, có nhiều góc khuất khó hợp. Tôi hay bị thu hút bởi những cô gái có chiều sâu chứ không phải là sự hời hợt, cho dù có xinh đẹp thật đấy.

Vậy cụ thể thì các cô ấy đến với anh vì điều gì, khi mà như anh nói tiền, nhà, xe anh đều chưa có?

-May quá, tôi có câu trả lời vì người yêu của tôi thường nói: “Em yêu anh vì anh có trí tiến thủ, không mơ mộng quá hão huyền. Anh có mục đích riêng của anh, thậm chí còn nuôi được bố mẹ”. Bạn gái tôi là quản lý của một hãng thời trang uy tín, thậm chí làm được nhiều tiền hơn tôi nhưng đến bây giờ vẫn chưa nuôi được bố mẹ. Tất nhiên là hoàn cảnh của cô ấy và tôi khác nhau nên mục đích cũng khác nhau. Người ta hay nói, nghệ sĩ là hay lông bông nhưng tôi nghĩ, như thế thì chưa phải là nghệ sĩ. Phải tìm được ý nghĩa trong cuộc sống của mình thì mới tạo được sự yên tâm cho mình và cho người khác.

Cảm ơn ca sĩ Đinh Mạnh Ninh!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại