Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh: Bể mánh cá cược, xấu hổ vì… đá bóng dở tệ!

Thúy Anh |

(Soha.vn) - Đinh Mạnh Ninh có cách nhìn rất độc đáo về bóng đá – nghệ thuật và vô cùng dễ gần khi thú nhận mình… chơi bóng dở tệ.

Bóng đá là thần dược của ca sĩ!

Nếu ai đó bắt gặp Đinh Mạnh Ninh đá bóng ở sân Khương Trung cùng một loạt các nghệ sĩ nổi tiếng khác, như Hoàng Hải, Vũ Hà Anh… thì đừng vội cười về khả năng “đá đấm” của họ nhé. Bởi không giống như phần đông người chơi bóng đá, ra sân để rèn luyện kĩ năng túc cầu hòng thi đấu giành lấy vinh quang, Đinh Mạnh Ninh có cách nhìn rất khác.

“Ngày bé mình rất lười vận động, nên không chơi bóng đâu. Gần đây thôi, Ninh mới cùng anh chị em đồng nghiệp tổ chức đá bóng thường xuyên vì khi làm ca sĩ mới nhận ra rằng rèn luyện sức khỏe rất tốt cho nghề nghiệp. Không những vậy, những trận đá bóng giữa anh chị em nghệ sĩ cũng giúp giải tỏa căng thẳng và mọi người hiểu nhau hơn!”.

Đinh Mạnh Ninh rất chăm chỉ rèn luyện sức khỏe, khi thì đá bóng, lúc lại tập Gym và đặc biệt là luôn luôn duy trì lịch chạy bộ

Đinh Mạnh Ninh rất chăm chỉ rèn luyện sức khỏe, khi thì đá bóng, lúc lại tập Gym và đặc biệt là luôn luôn duy trì lịch chạy bộ

Vẫn biết dù bạn làm bất cứ nghề nào thì rèn luyện sức khỏe đều rất quan trọng. Nhưng với nghề ca sĩ, đá bóng, chơi thể thao có tầm quan trọng đặc thù.

“Đá bóng rèn luyện sức khỏe rất hiệu quả. Đá trận 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng thì chạy khoảng 3-4 km, hăng hơn lên tới 5-7km, mồ hôi đổ ra rất nhiều. Điều đó giúp mình tăng sức đề kháng, đặc biệt với các bệnh về đường hô hấp. Những khi mình tập thể dục, chơi đá bóng đều đặn thì gần như không bao giờ ốm. Nhưng cứ rời ra 1-2 tháng là ốm…

Rồi thì khi chạy, mình cũng phải có cách để giữ nhịp thở. Việc chạy nhiều cũng giúp cho hơi trường hơn, rất tốt với ca sĩ”.

Một thực tế là ở Việt Nam, lượng nghệ sĩ, ca sĩ tham gia chơi thể thao, đặc biệt là bóng đá, rất đông. Không chỉ vì đam mê, mà như Đinh Mạnh Ninh chia sẻ, đó cũng là một cách tập luyện để hành nghề ca sĩ xuất sắc hơn nữa!

Xấu hổ vì đá bóng dở tệ và “siêu phẩm” để đời

“Mình đá tiền vệ nhưng kém lắm, chỉ có chạy là khỏe thôi. Thực ra thì trong đội nghệ sĩ anh em cũng cứ đá vậy thôi chứ không giỏi. Nói nôm na thì là đuổi theo trái bóng cho khỏe người. Nghệ sĩ đá bóng thì cũng không máu mê, giảm tối đa chấn thương vì lỡ làm sao, ảnh hưởng tới nghề khổ lắm. Anh em đá vui vẻ, thể thao là chính!

Xác định là vậy rồi, nhưng lắm khi NHM nhận ra, họ đứng lại xem rồi bình phẩm, mình cũng ngại lắm. Có khi là ngại do anh em đều đang cởi trần khởi động, có khi là ngại do mình xử lý bóng không được tốt, dù mọi người xem biết mình đá cho vui thì vẫn ngại!”.

Đá bóng vui là chính, nên đôi khi chàng ca sĩ tài năng cũng bị những phen ái ngại

Đá bóng vui là chính, nên đôi khi chàng ca sĩ tài năng cũng bị những phen ái ngại

Dè dặt là thế, nhưng khi được hỏi về kỉ niệm đáng nhớ trong thời gian chơi bóng, Đinh Mạnh Ninh vô cùng tự hào nhắc đến một “siêu phẩm”.

“Có một hôm mình đá trái bóng từ giữa sân vào luôn, thật vô cùng sung sướng. Bình thường, ghi bàn đã là chuyện hiếm hoi với mình, mà đá được từ xa như thế thì đúng là bàn thắng để đời, rất “khủng”. Anh em thấy thế thì cũng hò reo điên loạn, thật tuyệt vời. Để mừng bàn thắng ấy, mình đã mời anh em một chầu nước ngay tại sân”.

Ở thời điểm hiện tại, Đinh Mạnh Ninh bị cuốn theo lịch diễn dày đặc. Thêm vào đó, chàng ca sĩ dễ mến vừa bị ốm nặng nên không đá bóng được đều. Song để rèn luyện sức khỏe, Ninh vẫn thường xuyên tập Gym và chạy 3km trong khoảng 20 phút.

Xem bóng đá, xem World Cup và bể ngay mánh cá độ đầu tiên!

“Mình rất thích xem bóng đá nhưng chỉ gói gọn trong World Cup và SEA Games mà thôi. Mà với bóng đá Việt Nam là mình đặc biệt yêu thích, không bỏ lỡ trận nào cả. World Cup thì do trái múi giờ, ảnh hưởng đến công việc nên mình trận xem, trận không. Tất nhiên đề bù lại lượng thông tin thì sau đó mình có cập nhật trên internet”, Đinh Mạnh Ninh chia sẻ.

Đinh Mạnh Ninh luôn luôn mang dáng vẻ thể thao và đặc biệt dễ gần, vui tính!

Đinh Mạnh Ninh luôn mang dáng vẻ thể thao và đặc biệt dễ gần, vui tính!

Trong gia đình, bố Đinh Mạnh Ninh rất hâm mộ bóng đá và xem tất cả mọi giải đấu có thể. Còn mẹ của nam ca sĩ có sở thích giống con, gần như chỉ xem World Cup và SEA Games!

Yêu thích đội tuyển Việt Nam, Ninh có mối quan hệ thân tình với danh thủ Thành Lương. Có lẽ một ngày nào đó, chàng ca sĩ quê Bắc Giang nên nhờ người anh của mình chỉ bảo thêm, để có thể ghi thật nhiều siêu phẩm từ giữa sân!

Ở kì World Cup 2014 này, Đinh Mạnh Ninh cũng vô cùng bận rộn với các lịch diễn tỉnh xa hay ở TP. HCM. Chàng ca sĩ quê Bắc Giang mới chỉ trở về Hà Nội cách đây ít ngày và kịp xem trận đấu đầu tiên trên đất Brazil, Italia vs Uruguay.

“Mình không thích cá cược và gần như không bao giờ cá cược. Nhưng ở trận đấu đó, mình đã gọi điện về cho bố đề nghị cược 1 bữa cá hấp! Bố chọn Italia, nhưng mình đã bắt chuyển sang Uruguay. Thế là mất toi 1 bữa cá hấp!

Mà chưa hết, sau khi cá cược với bố, tự nhiên hứng quá lại lên facebook nói chuyện rồi cá cược một bữa lòng lợn tiết canh với anh Minh Vương. Lại thua!”, Đinh Mạnh Ninh kể lại giọng vô cùng vui vẻ.

Với việc Italia đã phải xách vali về nước, thì tình yêu của Đinh Mạnh Ninh tại kì World Cup năm nay dồn cả lên Brazil. Chàng ca sĩ trẻ mong rằng nước chủ nhà sẽ vô địch nhưng thừa nhận trái bóng Brazuca đang vô cùng khó đoán trên các mặt sân cỏ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại