Chào Brazil, mùa Hè bỏng cháy đam mê

Viết Anh |

(Soha.vn) - Sau bao khắc khoải đợi chờ, World Cup 2014 sẽ chính thức khởi tranh đêm nay. Cả thế giới hướng về Brazil, để lăn theo cùng nhịp đập của trái bóng Brazuca…

1. Ngay trước ngày khai mạc, không khí ở Brazil vẫn vô cùng ngột ngạt, khác xa với sự háo hức của 7 năm trước khi xứ Samba giành quyền đăng cai World Cup 2014. Những lời hứa về việc tăng lương, xây dựng trường học và bệnh viện tốt… từ Chính phủ đã không thành hiện thực.

Trên các con phố Sao Paulo cũng như hầu hết các thành phố khác đăng cai World Cup 2014, người dân Brazil liên tục đổ ra đường biểu tình phản đối ngày hội bóng đá thế giới. Hàng chục ngàn binh sỹ, cảnh sát đã được điều động tới quay các SVĐ để đảm bảo an toàn.

Trong khi bà Tổng thống Rousseff đưa ra phát biểu “Brazil sẽ đón du khách bằng sự yêu mến, không phải bạo lực”, các nhóm biểu tình vẫn đình công, đốt phá, gây tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng trên các con phố chính.

Ngay cả một số cơ sở vật chất, sân bãi phục vụ cho World Cup 2014 vẫn còn đang trong quá trình hoàn thiện. Nạn mại dâm, cướp bóc có dịp bùng phát…, tất cả làm xấu đi hình ảnh của nước chủ nhà Brazil trong mắt NHM trên toàn thế giới.

2. Sự kiện thể thao tầm cỡ thế giới nào cũng sẽ bị chỉ trích hoặc gặp trục trặc trước ngày khi cuộc và World Cup 2014 cũng không là ngoại lệ. Song tình hình bất ổn ở Brazil không thể ngăn được khoảng 800.000 du khách trên toàn thế giới vẫn nườm nượp đổ về xứ Samba bất chấp hiểm nguy (có thể) rình rập.

Người dân Brazil vẫn cuồng nhiệt với trái bóng bất chấp tình hình bất ổn trước thềm World Cup 2014

Người dân bản địa có thể phản đối Chính phủ, nhưng họ không phản đối bóng đá. Anh vẫn được xem là quốc gia khai sinh ra môn túc cầu, nhưng không nơi đâu tình yêu bóng đá lại len lỏi đến từng ngóc ngách, cuộn trào và mãnh liệt như Brazil. Với họ, bên cạnh vũ điệu Samba, thì bóng đá chính là hơi thở, là cuộc sống...

Hình ảnh cụ ông 87 tuổi vẫn tâng bóng điệu nghệ trên đường phố Rio như gửi đến một thông điệp: Hãy đến đây và cảm nhận! Không chỉ là bóng đá, Brazil sẽ còn là nơi giao thoa giữa các nền văn hóa.

Đó là vũ điệu Samba cuồng nhiệt của nước chủ nhà Brazil, là Tango mê đắm người Argentina mang đến, là Flamengo quyến rũ của người Tây Ban Nha, hay sự thẹn thùng e ấp của các cô gái Á Đông Hàn Quốc, Nhật Bản… Tất cả sẽ tạo nên một lễ hội đầy màu sắc trên quê hương luôn rực rỡ ánh nắng mặt trời Nam Mỹ.

Đừng ngạc nhiên nếu bạn bắt gặp hình ảnh những nhóm CĐV chẳng hề quen biết nhau, không chung màu da, tiếng nói mỉm cười thân thiện với nhau. Chỉ có bóng đá mới giúp họ gần nhau hơn, như thông điệp của ca khúc khai mạc World Cup 2014: “We are One” – “Chúng ta là một”.

3. Nhưng vô cùng thiếu sót nếu không nhắc đến khía cạnh chuyên môn, nơi 32 đội tuyển sẽ vắt đến những giọt mồ hôi cuối cùng trên đất Brazil. Không chỉ là chiếc Cúp vàng danh giá, ở đó còn là danh dự, là niềm tự hào mỗi khi quốc ca được vang lên trước giờ xung trận.

Brazil có thể xóa đi ký ức thua Brazil ở World Cup 1950 để lần thứ 6 giành Cúp vàng thế giới?

Ribery, Marcao Reus, Falcao… NHM có thể xếp nguyên được một đội hình siêu sao vắng mặt ở World Cup 2014. Nhưng vắng sao không có nghĩa ngày hội bóng đá thế giới trên xứ Samba không đáng chờ đợi.

Brazil có thể quên đi thảm họa Maracana cách đây hơn nửa thể kỷ để lần thứ 6 giành Cúp vàng thế giới? Sẽ có một đội bóng châu Âu phá bỏ lời nguyền vô địch World Cup ngoài lục địa già? Ở đó còn là cuộc chiến để định danh số 1 giữa Cris Ronaldo và Messi, 2 ngôi sao sáng nhất của bóng đá thế giới...

Tất nhiên cũng không thể không nhắc tới bất ngờ, yếu tố vốn là một phần khiến cho bóng đá trở thành môn thể thao Vua. Và bất ngờ, có thể đến ngay trong ngày khai mạc khi Brazil tiếp Croatia đêm nay. Có lẽ chưa ai quên một Senegal ngay trong lần đầu góp mặt đã quật đổ nhà ĐKVĐ Pháp ở World Cup 2002.

Vinh quang và cay đắng, thăng hoa và tàn lụi, niềm vui và nỗi buồn, nụ cười và nước mắt…, tất cả sẽ tạo nên những bức tranh đa sắc được viết lên bởi trái bóng Brazuca. Chào World Cup 2014, chào mùa Hè cháy bỏng đam mê trên đất Brazil!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại