Chiêu lừa đảo ngoạn mục của 3 công dân Trung Quốc

Diệu Linh |

(Soha.vn) - Chúng thường hứa hẹn với những người già rằng sẽ cầu nguyện và ban phước lành cho họ, chỉ cần họ đưa ra một vật giá trị để tránh vận xui.

Ngày 1/6, Li Lianying, 50 tuổi và Li Peng, 45 tuổi tại tòa án đã nhận tội cấu kết với 3 người khác để lừa bà Goh Kah Keow, 72 tuổi trang sức và tiền mặt trị giá 401,450USD. Họ cũng thừa nhận đã lừa bà Chua Peck Ha, 66 tuổi trang sức và tiền mặt trị giá 37,550 USD.

Ba công dân khác tên Li Cai Hong, 45 tuổi, Li Lian Ying, 40 tuổi và Li Tu Wang, 43 tuổi, đang trên đường chạy trốn.

Tài liệu ở tòa án ghi chép rằng 5 người này từ Hồng Kông đến Singapore ngày 18/11 năm ngoái. Trong thời gian gần đây, họ đã vạch ra một kế hoạch lừa đảo người già.

Ngày 20/11, họ gặp bà Goh ngồi một mình ở bến xe bus gần quảng trường Roxy.

Li Lianying tiếp cận bà và kể câu chuyện về đứa con gái của cô đang nằm viện ở Đài Loan do mắc bệnh nan y. Cô ta hỏi bà Goh có cách nào để giúp con gái mình không.

Ngay lúc đó, Hong đi qua và nói rằng cô ta biết người có thể giúp đứa bé. Cô ta đề nghị Lianying và bà Goh đi theo mình.

Thông cảm với hoàn cảnh của Lianying, bà Goh đã quyết định đi theo 2 người phụ nữ Trung Quốc lạ mặt này. Khi họ chuẩn bị rời khỏi bến xe bus, người phụ nữ thứ ba, Lian Ying xuất hiện.

Hong nói rằng Lian Ying là cháu gái của người có cách giúp đứa bé, họ đã năn nỉ Lian Ying giúp đỡ và bà Goh cũng đồng tình với họ.

Trong khi đó, Li Peng và Tu Wang đang canh giữ từ xa.

Lianying bảo hai người phụ nữ và bà Goh ngồi đợi để cô đi hỏi bà ngoại. Khi quay lại, cô ta nói rằng đứa bé đang bị một linh hồn ám ảnh và làm hại, chỉ có linh mục cao tay mới có thể giúp được.

Lian Ying yêu cầu mọi người mang tất cả tiền tiết kiệm và trang sức đến buổi cầu nguyện thì mới cứu được đứa bé. Tin lời, bà Goh về nhà mang hết của cải trị giá 401,450 USD đến cho họ.

Họ yêu cầu bà nhắm mắt trong buổi cầu nguyện, họ truyền tay bà một chiếc túi khác tương tự. Sau đó họ nói bà 3 ngày sau quay lại trạm xe bus và mở chiếc túi ra, nếu không lời cầu nguyện sẽ bay mất.

Làm đúng như lời dặn, 3 ngày sau bà đến bến xe bus nhưng không thấy ai trong số những người kia xuất hiện. Bà mở chiếc túi ra và chỉ thấy chai nước, tờ báo bên trong. Biết mình bị lừa, bà vội vàng báo cảnh sát.

Cảnh sát đã bắt được 2 nghi phạm tại sân bay Singapore, còn 3 kẻ khác đã chạy trốn. Có thể họ sẽ phải đối mặt với mức án 10 năm tù.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại