Chuyện cô gái "cắm" Laptop lấy tiền đi cổ vũ SLNA

Ngọc Sơn |

(Soha.vn) - Trong hàng nghìn cổ động viên SLNA, Lê Thị Quỳnh Châu là một người đặc biệt. Nó đặc biệt vì tình yêu cô dành cho đội bóng không giống một ai.

“Nhiều bạn bè nói em bị điên nhưng họ không ở trong hoàn cảnh mình làm sao biết được…”. Rất đơn giản, Lê Thị Quỳnh Châu, cô sinh viên năm cuối, khoa Tiếng Anh, trường đại học Công nghệ - kỹ thuật Sài Gòn cắt nghĩa tình yêu dành cho đội bóng xứ Nghệ như thế.

Bị công an bắt ngay lần đầu tiên đi cổ vũ…

Hẹn gặp Quỳnh Châu vào một sáng cuối tuần ở quán cà phê trên đường D2, Quận Bình Thạnh. Trong chiếc áo vàng truyền thống của SLNA, bên ly cà phê rơi tí tách, Quỳnh Châu đưa người viết đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Câu chuyện mà cô gái xinh xắn đến từ đất Bình Thuận nắng gió này kể về mối lương duyên dành cho đội bóng xứ Nghệ.

“Quê em không có đội bóng, gia đình cũng không ai hâm mộ nên em biết đến SLNA rất tình cờ. Cách đây 2 năm trong một buổi sinh hoạt CLB Anh văn em có gặp một người bạn quê Nghệ An. Anh này nói tiếng Anh rất hay lại hâm mộ bóng đá nữa, qua những câu chuyện anh ấy hỏi em có hay xem đã bóng không? Có biết Công Vinh, Văn Quyến không? Em bảo có biết rồi anh ấy rủ đi họp FC, đi xem mấy trận đấu của SLNA từ đó mê luôn khi nào không biết”.

Quỳnh Châu mới gia nhập Hội CĐV SLNA 2 năm nhưng đã là một thành viên chủ lực

Quỳnh Châu mới gia nhập Hội CĐV SLNA 2 năm nhưng đã là một thành viên chủ lực

* Thích Văn Quyến nhưng phục Công Vinh: Quỳnh Châu cho biết cô rất thích xem Văn Quyến chơi bóng nhưng chưa một lần được gặp. Còn với Công Vinh thì đã hai lần được nói chuyện và rất phục ý chí vươn lên của tiền đạo này.

Mới gia nhập hội cổ động viên được 2 năm nhưng Quỳnh Châu là thành viên tích cực, như cánh chim không mỏi luôn theo chân thầy trò Hữu Thắng. Từ Bắc vào Nam, từ cao nguyên Gia Lai đến vùng biển cực nam Kiên Giang xa xôi, nơi đâu cũng in dấu chân của cô gái bé nhỏ nhưng có trái tim nhiệt huyết và niềm đam mê cháy bỏng này.

Với Quỳnh Châu mỗi chuyến đi xa không chỉ là cổ vũ mà còn là hành trình khám phá khó quên trên những nẻo đường đất nước. Và kỷ niệm đáng nhớ nhất với cô chính là việc bị công an bắt trong lần đầu tiên theo chân cổ vũ đội bóng ở Kiên Giang.

“Đấy là lần đầu tiên em đi xem SLNA thi đấu ở xa, em không nhớ rõ ngày nào nhưng hôm đó đá với Kiên Giang trên sân Rạch Giá. Cả hội thuê xe 60 chỗ từ Sài Gòn xuống Kiên Giang cổ vũ rất nhiệt và đội bóng giành chiến thắng 4-1”.

“Sau trận đấu anh em lên xe ra về, có mấy đứa nhỏ ném đá làm vỡ kính xe nên mấy anh bắt lên xe. Lập tức công an và cơ động bảo vệ trận đấu đến đưa cả xe về công an phường gần đó. Phải đến hơn 10 giờ tối công an mới thả cho về và gần 4 giờ sáng hôm sau cả đoàn mới về đến thành phố”.

Quỳnh Châu chụp hình với HLV Hữu Thắng

Quỳnh Châu chụp hình với HLV Hữu Thắng

* Đi cổ vũ thích nhất câu hò: CĐV SLNA có rất nhiều câu hò khi cổ vũ và Quỳnh Châu ấn tượng nhất: “Chưa đi chưa biết thành Vinh, đi rồi mới biết gái xinh đầy đường”.

Bị bắt nhưng Quỳnh Châu không hề hoảng loạn tinh thần hay lo sợ: “Khi xe được đưa về công an phường có nhiều người đứng vây phía ngoài chửi và dọa đánh nhưng mấy anh trong hội nói cứ yên tâm, phải quen dần với những điều này nên em cũng không thấy sợ. Khi xe được công an đưa ra ngoài anh em vẫn tiếp tục hát cho đến lúc về đến thành thành phố. Đi trên đường mọi người con tranh thủ chọc cười nhau”.

Lần đầu tiên đi xa cổ vũ đã nếm trải những cảm xúc không hề dễ chịu nhưng điều này chỉ khiến Quỳnh Châu cảm thấy gắn bó với đội bóng nhiều hơn. Quỳnh Châu chia sẻ: “Những chuyến đi như thế giúp cho mọi người trong FC xích lại gần nhau hơn”.

….đến việc cầm Laptop để lấy tiền ra Vinh

Để thỏa mãn tình yêu dành cho đội bóng xứ Nghệ, Quỳnh Châu sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ từ thời gian, công việc lẫn tiền bạc. “Nhiều bạn bè nói em bị điên nhưng họ không ở trong hoàn cảnh mình làm sao biết được. Mỗi người có một sở thích và đam mê. Đối với em, đi cổ vũ là niềm vui rất lớn không chỉ là bóng đá mà được gặp rất nhiều người tốt nữa”.

Sinh ra trong một gia đình có 3 anh em ở huyện Hàm Thuận Nam, bố ở và anh trai ở nhà trồng Thanh Long còn mẹ bán hàng tạp hóa, kinh tế gia đình chỉ đủ chu cấp cho 2 chị em ăn học. Để phục vụ cho niềm đam mê của mình Quỳnh Châu chấp nhận làm những việc mà các đấng nam nhi khi nhìn thấy cũng phải giật mình.

Việc làm được xem là “điên rồ nhất” của Quỳnh Châu là sẵn sàng “cầm cố” chiếc laptop mà bố mẹ đã mua cho để lấy tiền ra Vinh cổ vũ SLNA thi đấu.

“Đó là vào trung tuần tháng 5/2013, em nhớ rất rõ là trước trận đấu giữa SLNA gặp Đồng Nai. Lúc đó em quyết định phải đi Vinh một chuyến để biết thế nào là chảo lửa thành Vinh. Nhưng trong túi em chỉ có hơn 700 ngàn, không đủ tiền mua vé tàu và chi phí ăn ở em phải đi cầm chiếc máy Dell 1 triệu. Thế là em với một người bạn nữa dân Long An mua vé tàu ra Vinh. Sau trận đấu ở Vinh chúng em tiếp tục đi Đà Nẵng cổ vũ rồi mới về lại Sài Gòn”.

Và vé tàu của Quỳnh Châu

Và vé tàu của Quỳnh Châu

Chuyến về Vinh đó dù SLNA không thắng được Đồng Nai nhưng Quỳnh Châu rất ấn tượng với con người xứ Nghệ. “Em được mấy anh chị trong hội đưa đi dạo thành phố Vinh, được ăn cháo lươn thấy người dân ở đây cũng rất gần gũi và thân thiện”.

Không chỉ cầm máy laptop, cô gái bé nhỏ này từng chấp nhận bỏ việc để bắt xe từ Sài Gòn lên Kom Tum cổ vũ cho U19 SLNA thi đấu.

“Hồi đó em làm thêm ở quán cafe 24, Thảo Điền, Quận 2. Làm theo ca nên lương mỗi tháng hơn 2 triệu. Em phải nghỉ giữa tháng nên chỉ nhận được 1, 3 triệu thôi”.

“Hôm đó mấy anh trong hội tổ chức lên Kon Tum cổ vũ cho U19 SLNA đá chung kết với U19 Khánh Hòa năm 2013. Anh Tùng gọi điện bảo có đi không? Em không cần suy nghĩ nhiều lập tức xin nghỉ để đi theo đoàn. U19 SLNA giành chiến thắng bằng đá phạt đền và tối đó cả hội đã ăn mừng tưng bừng trên phố núi”.

Với Quỳnh Châu yêu là sẵn sàng dẫn thân và làm mọi thứ để thỏa mãn niềm đam mê của mình. Mới đây nhất để tiếp sức cho thầy trò Hữu Thắng trong trận đấu với SHB Đà Nẵng ở vòng 6 trên sân Chi Lăng. Quỳnh Châu là thành viên nữ duy nhất đi xe máy vượt hơn 1.000 km từ Sài Gòn ra Đà Nẵng để cổ vũ SLNA thi đấu.

Quỳnh Châu đi xe máy hơn 1000 km để theo chân SLNA

Quỳnh Châu đi xe máy hơn 1000 km để theo chân SLNA

Có rất nhiều chuyện để nói về Quỳnh Châu mà trong một bài viết không truyền tải hết được. Chia tay nhau khi mặt trời đã đứng bóng, tôi hoàn toàn bị chinh phục bởi tình yêu mà cô bé dành cho đội bóng xứ Nghệ. Suy cho cùng trên đời này hạnh phúc nhất là khi ta được sống với niềm đam mê của mình. Tình yêu mà Quỳnh Châu dành cho đội bóng xứ Nghệ có lẽ là một thứ mà không phải ai cũng hiểu được.

Những cô gái xinh đẹp yêu SLNA (Quỳnh Châu mặc áo có chữ A)

Những cô gái xinh đẹp yêu SLNA (Quỳnh Châu mặc áo có chữ A)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại