Mẹ bỏ đi, cậu bé bệnh thận cùng bà "chiến đấu" với tử thần

Dù ngày thường hay lễ Tết hai bà cháu cũng cứ lầm lũi sống trong bệnh viện. Một tay bà nội chăm sóc cháu từ miếng ăn tới giấc ngủ và những lúc căn bệnh hành hạ đau đớn...

Bé Trần Minh Kha (4 tuổi ấp Ngọc Được, xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) đang mang trong mình căn bệnh Wilms thận. Một quả thận trái đã phải cắt bỏ chỉ còn lại một quả thận phải.

Theo y văn, trước đây chỉ với phẫu thuật thì tỷ lệ sống còn sau 2 năm cắt thận chỉ là 20%, sau này kết hợp xạ trị hỗ trợ thì tỷ lệ sống còn tăng lên 50%. Hiện nay nhờ sự kết hợp của các nhà ung thư học, phẫu thuật, giải phẫu bệnh và những thuốc mới thì tỷ lệ sống còn lên 90%.

Cơ hội chữa khỏi bệnh rất cao nhưng để theo được suốt một quá trình điều trị thì không hề đơn giản với hoàn cảnh gia đình của bé.

Theo bà Lài, bà nội của Trần Minh Kha kể, mới lọt lòng mẹ còn đỏ hỏn chưa biết gì đã bị mẹ bỏ rơi và bà chăm bẵm từ bé tới giờ. Thiếu tình thương của mẹ nên nó hay kêu chị hàng xóm là mẹ của nó. Nhiều lúc thấy nó tội nghiệp vô cùng, lúc nhỏ cháu cũng hay ốm đau, thiếu sữa mẹ nên người lúc nào cũng xanh như tàu lá.

Cách đây 1 năm, Minh Kha đi tiểu ra máu, được đi khám nhiều nơi thì chỉ có kết quả bị xuất huyết đường tiểu. Khi phát hiện ra căn bệnh Wilms thận thì phải cắt bỏ thận trái.

Gia cảnh ngặt nghèo, mẹ bỏ nên chỉ còn duy nhất người cha làm thuê làm mướn kiếm tiền nuôi và chữa bệnh cho con. Vì căn bệnh cần phải điều trị lâu dài và tốn kém nên một mình cha làm không đủ tiền chữa bệnh cho em. Hai bà cháu ở bệnh viện cố gắng chắt chiu nhưng cũng thiếu chỗ này hụt chỗ kia.

Với tuổi của bà đáng ra được nghỉ ngơi nhưng bà vẫn phải thay cha của Minh Kha chăm sóc cháu để cha em đi kiếm tiền. Mỗi lần nhắc đến đứa cháu tội nghiệp vừa không có mẹ vừa phải mang trong mình căn bệnh thiếu tiền thuốc thang, mắt bà lại ầng ậng nước.

Khi chúng tôi hỏi bà Lài về mẹ của Minh Kha cậu bé ngồi bên nói chen vào: “Mẹ ở nhà bên chứ không ở với con (tự nhận người hàng xóm là mẹ mình). Mẹ cũng không lên chăm con như các bạn trong phòng”.

Những câu nói ngây thở của em khiến những người chứng kiến không khỏi xót xa. Vì Kha còn quá nhỏ nên chưa thể hiểu được sự chăm sóc của người mẹ cần đến như thế nào đặc biệt là những lúc em ốm đau. Ngay từ 6 tháng tuổi em đã không còn cảm nhận được hơi ấm và tình thương của mẹ.

Cháu tôi bệnh thế này lại không có đủ tiền điều trị cho cháu tôi buồn lắm nhưng cũng chẳng biết làm cách nào có tiền được. Còn chút sức già này tôi cũng cố gắng chăm cho cháu được tới đâu hay tới đó. Mẹ nó bỏ đi một thời gian rồi có chồng có nhòm ngó gì tới con đâu. Cha nó làm không đủ tiền cho cháu chữa bệnh. Nhiều lúc thiếu tiền điện về nhà không có tiền cũng đành phải chịu chứ biết kiếm đâu ra tiền giữa thành phố này. Ở đây thì ai cũng khổ, làm gì có tiền mà giúp đỡ nhau được. Giá như công việc còn có thể làm giúp cháu được, bệnh tật thì cũng không thể mang giùm cháu được. Tiền không đủ chữa bệnh, tôi chỉ sợ “lá xanh rụng trước lá vàng””.

Theo xác nhận của ông Lê Văn Ca Trưởng ấp Ngọc Được, xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu gia đình Trần Minh Kha thuộc diện khó khăn của địa phương. Hiện bé Kha đang phải điều trị bệnh thận tại TP.HCM.

Nếu như có đủ tiềm lực để điều trị thì cơ hội cho bé Minh Kha rất sáng, hy vọng rằng em sẽ nhận được nhiều tình thương và sự chia sẻ của bạn đọc.

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh đáng thương bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1902.798.7602.011

Dương Thị Hà Vân - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại