Hàng nghìn ngọn nến thắp sáng trong đêm tại nhà Đại tướng

Thiên Di - N.Huệ |

(Soha.vn) - Tối 7/5 tại nhà riêng Đại tướng Võ Nguyên Giáp hàng trăm người đến thắp nến tưởng nhớ công lao vị Tổng tư lệnh trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 -7/5/2014) hàng trăm người mang hoa, nến thắp tại ngôi nhà riêng của Đại tướng tại 30 Hoàng Diệu để tưởng nhớ vị Tổng tư lệnh chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ.

Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 -7/5/2014) hàng trăm người mang hoa, nến thắp tại ngôi nhà riêng của Đại tướng tại 30 Hoàng Diệup để tưởng nhớ vị Tổng tư lệnh chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ.

Trong những ngày này, hàng nghìn người đến viếng, lặng lẽ đến gửi vòng hoa, thắp nến trước cổng nhà Đại tướng với tất cả lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với vị Tướng tài ba của dân tộc Việt.
Trong những ngày này, hàng nghìn người đến viếng, lặng lẽ đến gửi vòng hoa, thắp nến trước cổng nhà Đại tướng với tất cả lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với vị Tướng tài ba của dân tộc Việt.
Nến được thắp dọc hàng rào nhà riêng Đại tương.

Nến được thắp dọc hàng rào nhà riêng Đại tương.Trước đó, vào tối ngày 6/5, nhiều bạn trẻ đã thắp sáng 103 ngọn nến trước cửa nhà Đại tướng.

Trước đó, vào tối ngày 6/5, nhiều bạn trẻ đã thắp sáng 103 ngọn nến trước cửa nhà Đại tướng.

Nghẹn ngào trong không gian rực ánh nến, Bùi Trung (sinh viên ĐH Nông nghiệp) cùng hơn 20 sinh viên tình nguyện Thành đoàn Hà Nội xúc động chia sẻ: “Có mặt tại buổi tối ngày hôm nay là điều quý báu mà em khó quên được. Mọi người lặng lẽ thắp những ngọn nến nhỏ và góp thành những dòng chữ ý nghĩa “chiến thắng Điện Biên Phủ”; “60 năm”; ngôi sao vàng;…thực sự ý nghĩa”.

Hình ngôi sao vàng, con số 60 năm, 7/5, chiến thắng Điện Biên Phủ rực sáng ánh nến trong sân nhà Đại tướng.

Hình ngôi sao vàng, con số 60 năm, 7/5, chiến thắng Điện Biên Phủ rực sáng ánh nến trong sân nhà Đại tướng. 

Ghi nhận của phóng viên tối ngày 7/5, hàng trăm người xếp hàng cầm trên tay ngọn nến, cùng hát vang bài hát “Quảng Bình quê ta ơi”; “Hò kéo pháo”; “Chiến thắng Điện Biên”…khiến không gian xúc động, sáng rực ánh nến chan chứa tình cảm của người dân.
Ghi nhận của phóng viên tối ngày 7/5, hàng trăm người xếp hàng cầm trên tay ngọn nến, cùng hát vang bài hát “Quảng Bình quê ta ơi”; “Hò kéo pháo”; “Chiến thắng Điện Biên”…khiến không gian xúc động, sáng rực ánh nến chan chứa tình cảm của người dân.
Tăng ni, phật tử đến bày tỏ lòng thành kính đối với Đại tướng.
Tăng ni, phật tử đến bày tỏ lòng thành kính đối với Đại tướng.
Người cựu chiến binh lặng lẽ chăm chút, thay những ngọn nến mới.

Người cựu chiến binh lặng lẽ chăm chút, thay những ngọn nến mới.

Nhiều em nhỏ được bố mẹ dẫn đến thắp nén nhang.

Nhiều em nhỏ được bố mẹ dẫn đến thắp nén nhang.

Cũng vào tối ngày 7/5, hơn 100 người thuộc dòng họ Võ Vũ đến dâng hương, thắp nến tưởng nhớ Đại tướng.

Cũng vào tối ngày 7/5, hơn 100 người thuộc dòng họ Võ Vũ đến dâng hương, thắp nến tưởng nhớ Đại tướng.

Cụ Vũ Văn Ngung (sinh năm 1923), mặc dù đã 91 tuổi nhưng cụ vẫn cùng đoàn đi hơn 60 cây số từ Ba Vì xuống Hà Nội để thắp nén nhang, tưởng nhớ đến Đại tướng.
“Tôi rất cảm động vì được trực tiếp xuống đây viếng Đại tướng – vị tướng của lòng dân đã chịu nhiều gian khổ, đem lại chiến thắng lẫy lừng Điện Biên Phủ. Nhìn thấy dòng người đên viếng, thắp nến tưởng nhớ, trong đó có những người trẻ, sinh viên tình nguyện, trẻ nhỏ…tôi xúc động quá!”, cụ Vũ Văn Ngung chia sẻ.
Cụ Vũ Văn Ngung (sinh năm 1923), mặc dù đã 91 tuổi nhưng cụ vẫn cùng đoàn đi hơn 60 cây số từ Ba Vì xuống Hà Nội để thắp nén nhang, tưởng nhớ đến Đại tướng. “Tôi rất cảm động vì được trực tiếp xuống đây viếng Đại tướng – vị tướng của lòng dân đã chịu nhiều gian khổ, đem lại chiến thắng lẫy lừng Điện Biên Phủ. Nhìn thấy dòng người đên viếng, thắp nến tưởng nhớ, trong đó có những người trẻ, sinh viên tình nguyện, trẻ nhỏ…tôi xúc động quá!”, cụ Vũ Văn Ngung chia sẻ.
Các bạn trẻ dòng họ Vũ Võ thắp nhang thể hiện sự biết ơn sâu sắc đến công lao của Đại tướng.

Các bạn trẻ dòng họ Vũ Võ thắp nhang cúi đầu trước vong linh của Đại tướng.

22 giờ đêm, nhiều người dân đứng ngoài cổng chắp tay tưởng nhớ vị Tướng của dân tộc. Mặc dù Người đã ra đi nhưng hình ảnh Đại tướng vẫn luôn ở trong tim của người dân Việt.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại