Chồng giết hại dã man vợ và con trai vì tưởng là “hai con quỷ”

Toàn Trung |

(Soha.vn) - Thần kinh không bình thường, ông Hải nghĩ vợ và con trai là "hai con quỷ" nên dùng dao chém đến chết.

Chiều 3/5, ông Phạm Xuân Quy – Trưởng thôn Trạch Lộ xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương – xác nhận, ông cùng với lực lượng chức năng xã đã bắt giữ và bàn giao cho công an huyện hung thủ vụ giết người.

Hung thủ vụ giết người là Phạm Văn Hải (57 tuổi, trú tại đội 3, thôn Trạch Lộ, xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương). Nạn nhân là bà Phạm Thị Vông (55 tuổi, vợ của hung thủ) và Phạm Văn Tuấn (32 tuổi, con trai của hung thủ).

Vụ giết người xảy ra khoảng 2 giờ 30 ngày 3/5, tại nhà riêng của ông Hải. Người đàn ông này đã dùng hai con dao là dao phay và dao rựa của gia đình, chém liên tiếp vào vùng đầu, mặt, cổ hai mẹ con bà Vông, khi hai người này đang ngủ say, khiến hai nạn nhân tử vong ngay tại giường ngủ.

Sau khi gây án xong, ông Hải đã lau dọn vết máu loang lổ trên nền nhà. Thậm chí, sáng ra ông Hải còn mua hoa về nhà.

Những vải vóc dính máu do hung thủ lau dọn nhà vứt ra

Khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, cháu ruột ông Hải là anh Phạm Văn Độ đã qua nhà và phát hiện sự việc, trình báo lên chính quyền địa phương. Bị áp giải lên trụ sở ủy ban xã, ông Hải thừa nhận toàn bộ hành vi giết người của mình. "Ông Hải không tỏ vẻ sợ sệt mà nói rằng: Tôi đã giết hai con quỷ ở nhà tôi, giờ đến đây trình báo…”. – một nguồn tin tiết lộ.

Đến khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, công an huyện Tứ Kỳ đã tiếp nhận hung thủ giết người từ công an xã Hà Kỳ để làm rõ vụ án.

Theo những người dân địa phương và gia đình nạn nhân, ông Hải là người có biểu hiện của bệnh thần kinh. Thường ngày, ông Hải làm việc đồng áng vào ban đêm, còn ban ngày ở nhà nghỉ ngơi. Nhiều người khẳng định, không ít lần thấy ông Hải lảm nhảm những điều khó hiểu một mình.

Hiện cơ quan công an tỉnh Hải Dương đang điều tra, làm rõ nguyên nhân gây án của ông Hải.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại