Nghẹn lòng nghe tiếng người thân từ trại tị nạn

Ngọc Anh |

(Soha.vn) - Sau nhiều tháng xa gia đình vì chiến tranh, những thành viên của trại tị nạn đã có thể nghe được tiếng nói của người thân từ điện thoại.

Mới đây, người ta đã quay lại khoảng khắc một cô gái 9 tuổi được nói chuyện với mẹ sau 15 tháng xa cách. Cô bé Nirere sống tại trại tị nạn Mugunga gần Goma,cộng hòa dân chủ Congo.

Trong đoạn băng video tình cảm, cô bé nói chuyện với các thành viên trong gia đình cô qua điện thoại. Khi được hỏi rằng em có hạnh phúc sau cuộc gọi đó không thì cô bé mỉm cười và nói "có".

Video:

 

Nirere, chín tuồi, sống tại trại tị nạn Mugunga gần Goma, Cộng hòa Dân chủ Congo, nói với mẹ lần đầu tiên sau 15 tháng.
Nirere bị tách khỏi mẹ 15 tháng trước do chiến tranh tại nước cộng hòa dân chủ Congo.

Nirere là một trong hàng ngàn người Congo người có thể kết nối lại với gia đình mình sau nhiều tháng xa cách. Một thành viên khác trong trại là Mama Furaha nói rằng đây là lần đầu tiên cô ấy được nói chuyện với em của mình sau 2 năm xa cách.

Được biết cả cha và mẹ của Mama đã bị chết trong chiến tranh sau đó cô bị đưa đến vùng tị nạn này. Sau bao lâu, nụ cười đã nở trên môi Mama vì được nói chuyện với anh em họ hàng và may mắn là họ đã nhận ra giọng cô.

Muma Furaha ngồi cùng những người dân trong trại trước khi nói chuyện với em của mình.
Cư dân của trại tị nạn Mugunga chờ đợi để sử dụng một trong bốn gian hàng điện thoại trong trại.

Những người sống tại trại Mugunga có thể thực hiện năm phút của cuộc gọi miễn phí một tuần. Chương trình bắt đầu trong trại trong tháng 10 năm 2013 và kể từ đó 2.000 cuộc gọi mỗi tuần đã được thực hiện.

Sáng kiến ​​này đã cung cấp khoảng 17.000 người phải di dời trong trại tiếp cận với các cuộc gọi điện thoại di động miễn phí.

ông Jean Marie Minani cho biết: "Nhiều gia đình trong trại đã không thể liên lạc với các thành viên gia đình bỏ lại phía sau trong làng mạc của họ."

Ông Jean Marie Minani giúp một người phụ nữ sử dụng điện thoại trong trại .
Hơn 17.000 người đã liên lạc với những người thân yêu của họ tại các gian hàng.

Oisin Walton, tức thì Giám đốc Chương trình kết nối tại Vodafone Foundation, cho biết:"Lần đầu tiên, những người tị nạn trong trại được tiếp cận với các cuộc gọi miễn phí để kết nối lại và giữ liên lạc với người thân của họ. Đây là một ví dụ về cách một cuộc gọi điện thoại di động đơn giản có sức mạnh để đoàn tụ gia đình và biến đổi cuộc sống của người dân."

Cuộc chiến tranh thứ hai ở Congo bắt đầu vào tháng 8 năm 1998 chỉ một năm sau cuộc chiến lần thứ nhất.  Một thỏa thuận ngừng bắn đã được ký kết vào năm 2003, nhưng nhiều người vẫn còn đang bị ảnh hưởng vì

nó.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại