Mỹ nữ Philippines đẹp lạ tươi tắn, sao nam Hàn nước mắt rưng rưng

Minh Phương |

(Soha.vn) - Phim truyền hình Philippines không chỉ có Marian Rivera! Bởi sau Mặt nạ hoa hồng, Trái tim bé bỏng đang gây sốt tại Việt Nam.

Gần đây, liên tiếp các bộ phim không gắn mác Hàn Quốc, Trung Quốc đã được phát sóng trên một số kênh truyền hình Việt Nam, đem lại món ăn tinh thần mới lạ, đầy thú vị cho khán giả.

Người ta đã chứng kiến một "cơn sốt" mang tên Marian Rivera khi xem cô thủ vai Angeline Santos trong phim Mặt nạ hoa hồng của Philippines. Tiếp sau Mặt nạ hoa hồng, một loạt phim khác của Philippines gắn với tên tuổi Marian Rivera cũng được khán giả Việt đón xem, săn tìm như: Chuyện nàng tiên cá, Vũ điệu hoang dã...

Nhưng thật thú vị là phim truyền hình Philippines không chỉ có Marian Rivera! Bằng chứng là một mỹ nhân khác, tuy không xinh đẹp bằng nhưng cũng vô cùng có duyên trên màn ảnh: Jodi Sta Maria trong vai Maya Dela Rosa, phim Trái tim bé bỏng. Phim đang gây sốt không kém Mặt nạ hoa hồng khi khiến "các mẹ các chị" không thể rời mắt khỏi màn hình vào đầu buổi tối mỗi ngày.

Nội dung: Gần gũi, không vô lý như phim Hàn

Trái tim bé bỏng cũng có nội dung theo mô-tip "cổ tích" lý tưởng nhưng không gây cảm giác "sến" kiểu công chúa lọ lem - hoàng tử giàu có trong các phim Hàn Quốc nhan nhản trên màn ảnh. Đó là câu chuyện về một cô bảo mẫu tên Maya tuy không quá xinh đẹp nhưng lại vô cùng duyên dáng và đáng mến. Tính cách nhân vật được xây dựng rất đời thường khiến các bà nội trợ và những nhân viên văn phòng đều cảm thấy gần gũi, yêu mến và thích thú.

Đề tài cũ được biến đổi kịch tính, hấp dẫn

Theo nội dung kịch bản, Maya là một cô gái từng làm hướng dẫn viên du lịch ở quê, đã rời bỏ làng quê nghèo lên thành phố để thực hiện ước mơ lớn nhất của cuộc đời mình: trở thành một nữ tiếp viên hàng không. Vì bản chất chân thật và ngây thơ của một cô gái nông thôn nên Maya đã bị lừa và bỏ rơi giữa thủ đô Manila phồn hoa. Nhưng với cái nhìn tích cực và tràn ngập niềm tin vào cuộc sống, Maya vẫn không ngừng hy vọng, cố gắng vào một tương lai tươi đẹp phía trước.

Và duyên số đã đưa cô trở thành người giúp việc cho gia đình của Victor (Richard Yap đóng), một người đàn ông tài giỏi, thành đạt trong ngành hàng không Philippines nhưng bất hạnh về gia đình: góa vợ, cô con gái nhỏ là bé Abby vì đau đớn sau khi mất mẹ đã trở nên bị câm.

Chính tình huống "tréo ngoe" ban đầu của các nhân vật trong phim khiến Trái tim bé bỏng ngày càng trở nên hấp dẫn khán giả. Maya với đức tính nhân hậu, chăm chỉ, tốt bụng và cả sự khéo léo đã giúp bé Abby quên đi nỗi đau mất mẹ, nói được trở lại, và đó cũng là lúc cô với "ông chủ" của mình nhận ra họ đã yêu nhau, nhưng không ai dám nói ra.

Maya được Victor giúp đỡ hiện thực hóa ước mơ trở thành nữ tiếp viên hàng không, tình yêu giữa họ ngày càng sâu đậm dù Maya đã chuyển ra ở riêng. Và rồi, kịch tính của phim được đẩy lên cao trào khi vợ của Victor bất ngờ trở lại... Càng xem càng hấp dẫn, câu chuyện tình tay ba gay cấn càng về sau càng khiến khán giả không thể ngừng mong chờ tập tiếp theo của bộ phim.

Chuyện tình của Maya và Victor ngày càng cuốn hút khán giả Việt.

Chuyện tình của Maya và Victor ngày càng cuốn hút khán giả Việt.

Nội dung phim tuy không mới, nhưng chính sự khéo léo trong sắp đặt tình tiết và nét hóm hỉnh tươi tắn trong diễn xuất của các diễn viên giúp Trái tim bé bỏng "đánh gục" được trái tim của khán giả Việt. ​

Từ Mặt nạ hoa hồng cho đến Trái tim bé bỏng, các nhà làm phim Philippines cho thấy họ rất biết cách khai thác các chủ đề liên quan đến tình cảm gia đình, các mâu thuẫn trong tình yêu tay ba, tay tư, chuyện ngoại tình, có con riêng theo một điểm nhìn mới mẻ, nhân văn, không quá “phi lý”, “tàn nhẫn” không động cơ, động lực như trong phim Hàn Quốc. Chính điều này đã khiến khản giả Việt Nam hoàn toàn cảm thấy thoải mái mà không bị rơi vào trạng thái khó hiểu với chuyển biến tâm lý của nhân vật.

Diễn viên có vẻ đẹp lạ, diễn xuất tự nhiên dễ chịu

Trong khi Hàn Quốc đang dẫn đầu là quốc gia có tỷ lệ người phẩu thuật thẩm mỹ cao nhất thế giới, và hàng loạt các ngôi sao Hàn sở hữu những chiếc mũi thẳng tắp, những nét mặt giông giống nhau với đầy ụ chất dẻo silicon và botox, thì dàn diễn viên trong Trái tim bé bỏng lại sở hữu những nét đẹp tự nhiên, lạ lẫm, ấn tượng và vô cùng cuốn hút, nên khán giả cảm thấy vừa mắt và đặc biệt thích thú.

Jodi Sta Maria ngoài đời, với làn da bánh mật cuốn hút.

Jodi Sta Maria ngoài đời, với làn da "bánh mật" cuốn hút.

Không những ghi điểm về ngoại hình, dàn diễn viên trong Trái tim bé bỏng cũng chinh phục người xem bằng lối diễn xuất rất tự nhiên, không gượng ép quá đà. Các nhân vật trong phim được xây dưng hợp lý và bám sát đời sống với, những tính cách đặc biệt nhưng cũng rất đời thường, khiến khán giả thấy cuộc sống trong phim rất chân thật, dễ thương. Sẽ không tìm thấy những kiểu tính cách phi lý như người tốt thì tốt đến ngu ngốc, còn kẻ ác thì ác đến tột cùng, nên Trái tim bé bỏng không khiến khán giả bực tức vì những nhân vật "vô lý hết sức".

Trong khi đó, phim Hàn Quốc đa phần diễn tả nội tâm một cách thái quá và sướt mướt. Không chỉ các diễn viên nữ mếu máo, mà nhân vật nam trong phim Hàn cũng... hay "khóc nhè" khiến khán giả phát hoảng. Chưa kể những tình tiết vô lý đùng đùng, và sự thay đổi chóng mặt trong tâm lý nhân vật khiến khán giả khó hiểu.

Nước mắt, nước mắt, và nước mắt!

Nước mắt, nước mắt, và nước mắt!

Chính vì thế, các nhân vật phản diện trong phim Hàn Quốc rất dễ được... yêu mến vì kiểu gì đến phút chót họ sẽ quay ngoắt… trở thành người có lương tâm, khiến khán giả phải nhỏ vài giọt nước mắt thương xót. Có lẽ các biên kịch Hàn Quốc chỉ thích tạo ra nhân vật đáng thương để câu kéo nước mắt khán giả. Cái gì cũng có giới hạn, vì sự ủy mị quá đà và quá nhiều nên đến lúc này khán giả Việt đã phát ngán phim Hàn.

Kết luận: Với sự thành công của Mặt nạ hoa hồng và bây giờ là Trái tim bé bỏng, sẽ là quá sớm để khẳng định phim truyền hình Philippines sẽ đánh bại Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam. Nhưng việc các nhà sản xuất phim Philippines với hàng loạt phim ăn khách xuất khẩu sang Việt Nam trong mấy năm gần đây, biết đâu trong tương lai, ngôi vua sẽ sớm đổi. Đáng tiếc là trong sự phát triển như vũ bảo của điện ảnh các nước lân cận, khán giả Việt Nam cũng chỉ có thể... thở dài nhìn lại phim truyền hình nước nhà.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại