Ông Nguyễn Thanh Chấn sẽ nhờ luật sư tư vấn yêu cầu bồi thường

H.Đan |

(Soha.vn) - Ông Nguyễn Thanh Chấn cho biết, trong thời gian tới, gia đình sẽ sớm nhờ luật sư tư vấn để có đơn kiến nghị yêu cầu bồi thường oan sai đến các cơ quan chức năng...

Trao đổi với chúng tôi vào trưa 13/2, ông Nguyễn Thanh Chấn cho biết, từ khi đại diện cơ quan CSĐT - Bộ Công an về đọc quyết định đình chỉ điều tra vào ngày 25/1 cho tới nay, ông vẫn chưa gửi đơn để yêu cầu bồi thường trong vụ án oan, khiến ông phải ngồi tù 10 năm.

"Từ sau hôm nhận quyết định đình chỉ điều tra đến nay cũng là trong dịp Tết Nguyên đán nên tôi và gia đình chưa làm đơn gửi để yêu cầu cơ quan tố tụng bồi thường. Và thực tế, tuy cũng có một số người chia sẻ nhưng thủ tục yêu cầu bồi thường cụ thể thế nào, gửi đến cơ quan nào thì cả hai vợ chồng tôi cũng không nắm được rõ.

Hôm mùng 10 vừa rồi Luật sư Vũ Thị Nga (người bảo vệ quyền lợi cho ông Chấn - PV) cũng có về chúc Tết gia đình và có hướng dẫn làm đơn yêu cầu bồi thường nhưng gia đình chưa làm. Trong vài ngày tới, gia đình sẽ nhờ luật sư tư vấn về những trình tự cần thiết để được cụ thể, rõ ràng, đúng với các quy định của pháp luật...", ông Chấn nói.

Ông Nguyễn Thanh Chấn bày biện bàn thờ trong dịp Tết vừa qua.
Ông Nguyễn Thanh Chấn bày biện bàn thờ trong dịp Tết vừa qua.

Cũng theo ông Chấn, trong những ngày Tết vừa qua, có rất nhiều đoàn thể của địa phương và các đoàn người dân từ các tỉnh đã về chúc Tết, thăm hỏi, động viên gia đình.

"10 năm rồi, năm nay đã được giải oan và được trở về nhà nên mấy ngày Tết, tôi cùng với mẹ, vợ con đi chúc Tết, thăm hỏi anh em, họ hàng, bà con hàng xóm trong, ngoài làng. Ai cũng mừng, cũng chia vui với gia đình.

Có nhiều đoàn thể của địa phương rồi không ít các đoàn, người dân từ các tỉnh vẫn về chúc Tết, thăm hỏi, chia sẻ gia đình. Mới sáng ngày nay (ngày 13/2), một đoàn của huyện cũng về thăm hỏi, động viên gia đình. Thực sự, trong tôi lúc này là những cảm xúc, niềm vui rất khó diễn tả...", ông Chấn chia sẻ.

Tuy nhiên, ông Chấn cũng cho hay, dù vui vẻ phấn khởi nhưng sức khỏe của ông vẫn chưa trở lại được như xưa.

"Cũng chẳng biết thế nào nhưng chắc do vui, mừng quá nên ăn cũng chẳng ăn được nhiều, đêm thì cứ lẩn mẩn, không ngủ được", ông Chấn cho hay.

Tâm sự thêm với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Chiến (vợ ông Chấn) cho biết, nhiều đêm ông Chấn vẫn mơ và nói về những chuyện xảy ra khi còn ở trong tù.

"Anh ấy ngủ ít nhưng cũng hay mơ lắm mà toàn mơ về mấy chuyện linh tinh ở trong tù, nhiều khi là chuyện cãi nhau cái chỗ nằm. Tôi nằm bên nhiều khi phải day mãi mới yên được", bà Chiến kể.

Về sức khỏe của mình, theo bà Chiến, dù đã khỏe hơn trước, giọng nói đỡ ngọng, chân tay không còn co quắp nhưng đôi khi bà vẫn thấy hoa mắt, chóng mặt, đau đầu.

"Hôm lãnh đạo Bộ công an về công bố quyết định đình chỉ điều tra với bị can là anh Chấn thì tôi xin về và ở nhà đón Tết luôn. Thời gian gần đây nhờ việc của anh ấy có nhiều tiến triển tốt nên sức khỏe của tôi cũng đỡ hơn nhưng đôi khi vẫn thấy hoa mắt, chóng mặt. Các bác sỹ cũng đã dặn là sau khi đón Tết xong phải sớm quay trở lại để kiểm tra, điều trị cho dứt bệnh nhưng do mấy ngày rồi gia đình nhiều việc quá, lại cộng thêm các đoàn khách đến thăm hỏi nên chắc phải vài bữa nữa tôi mới lại lên viện được...", bà Chiến nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại