Sir Alex thất thần, ngáp ngắn ngáp dài ở Old Trafford

Đăng Khôi |

(Soha.vn) - Đêm qua, Sir Alex Ferguson đã có dịp hòa chung cảm xúc thất vọng của NHM Quỷ đỏ chứng kiến CLB con cưng rơi điểm trước Fulham.

Dù đã chính thức nghỉ hưu, song Sir Alex Ferguson vẫn rất quan tâm tới Man United. Đêm qua, Ông già gân lại tới Old Trafford để chứng kiến trận đấu giữa CLB cũ với Fulham.

Song đáng buồn là Quỷ đỏ đã bị dẫn bàn trong phần lớn thời gian thi đấu. Man United cầm bóng nhiều hơn, dồn dập tấn công nhưng không ghi được bàn thắng cho tới phút 78. Và trên khán đài, người ta thấy Ông già gân liên tục ngáp ngắn, ngáp dài…

Sir Alex và người bạn ca sỹ Hucknall (phải) cười khá tươi khi Man United vươn lên dẫn trước

Sir Alex và người bạn ca sỹ Hucknall (phải) cười khá tươi khi Man United vươn lên dẫn trước

Sau khi chứng kiến Van Persie và Carrick ghi liền 2 bàn thắng để giúp Quỷ đỏ vươn lên dẫn trước 2-1, nụ cười đã nở trên môi Ông già gân cùng người bạn đi kèm, ca sỹ Hucknall. Nhưng niềm vui đó cũng chẳng kéo dài lâu, khi mà Darren Bent ghi bàn ở phút bù giờ thứ 4, ấn định tỷ số hòa chung cuộc 2-2.

Nhưng rồi tất cả trông khó đăm đăm khi Quỷ đỏ chỉ có được 1 điểm

Nhưng rồi tất cả trông khó đăm đăm khi Quỷ đỏ chỉ có được 1 điểm

Chẳng biết sau trận hòa này, Ông già gân có còn lên tiếng bênh vực David Moyes nữa hay không…

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại