Vụ gái gọi "dở khóc dở cười" của sao

Đăng Khôi |

(Soha.vn) - “Miếng” thì lúc được lúc không, nhưng sau đó các "ông sao" lại gặp lắm phen khốn đốn vì tội mua dâm…

Ribery, Benzema mua dâm “nhầm” gái vị thành niên

Chẳng biết 2 anh cầu thủ người Pháp mua dâm “nhầm” gái vị thành niên thật, hay các anh cũng muốn tìm đến chút gì đó tươi trẻ, mới mẻ ở cô gái còn căng tràn nhựa sống Zahia Dehar.

Chỉ biết rằng mới đây nhất, khi ra tòa xử vụ việc bị phanh phui từ hồi năm 2009, chính Zahia Dehar đã khai nhận khai man tuổi khi quan hệ tình dục với Benzema và Ribery.

Nhờ thế, bộ đôi sao Pháp gần như sẽ thoát tội mua dâm gái vị thành niên, song khoảng hơn 4 năm thấp thỏm vừa qua quả thật là ác mộng. Nên biết nếu bị kết tội, ngôi sao của Real (Benzema) và Bayern Munich (Ribery) có thể phải ngồi tù 3 năm.

Đúng là, đổi vài giờ vui vẻ bên người đẹp nõn nà để lấy 4 năm khổ sở thật “dở khóc, dở cười”!

Ronaldo “béo” nhầm 3 gái... chuyển giới

Đây tiếp tục là một vụ “lừa đảo” khác, xuất phát từ phía bán dâm khiến kẻ mua dâm, Ronaldo “béo” một phen hoảng hồn, sợ chết khiếp.

Số là hồi năm 2008, huyền thoại bóng đá người Brazil trở về quê hương nghỉ dưỡng. Tại đây, anh chàng ham vui trốn vợ gọi liền lúc 3 gái mại dâm vào khách sạn vui vẻ.

Với từng ấy “chân dài”, Rô “béo” hẳn đang nghĩ tới một buổi vung trời, quên hết âu lo trong sung sướng xác thịt. Nhưng ôi thôi, khi mà 3 ả gái mại dâm đã tụt hết xiêm y, áo sống, Người ngoài hành tinh mới nhận ra đó là một đám chuyển giới.

Rô béo cứng họng trước dư luận về scandal mua dâm nhầm 3 ả chuyển giới

Rô "béo" cứng họng trước dư luận về scandal mua dâm nhầm 3 ả chuyển giới

Chạy bán sống, bán chết đến quên ví ở khách sạn, Ronaldo mới thoát khỏi bàn tay của 3 ả gái đang thèm “thịt người”. Rõ khổ, sau đó vụ việc bị phanh phui ra trước dư luận khiến tiền đạo 1 thời đình đám không biết che mặt đi đâu cho đỡ “đau”!

Rooney mua dâm gái già, béo: Không được miếng lại mang tiếng!

Rooney bị gán cho các mác “ăn tạp” khi đi mua dâm. Câu chuyện ly kỳ nhất liên quan tới vấn đề này là hồi năm 2004, khi ấy Rooney vẫn còn chơi cho Everton và là cậu trai trẻ “mặt búng ra sữa”.

Trong một lần “tò mò”, tiền đạo người Anh đã tìm tới nhà thổ ở Liverpool để gạ mua dâm gái già 48 tuổi Patricia Tierney. Ở thời điểm đó, Patricia Tierney đã rất xuống cấp vì tuổi tác cũng như hạ sinh 6 người con. Song không hiểu sao, cậu trai trẻ Rooney lại vẫn cảm thấy có hứng thú!

Điều đáng nói là ở chỗ, khi ấy Patricia Tierney đã đuổi thẳng cổ cậu trai chỉ đáng tuổi con mình, không mua bán gì hết!

Rooney phát cuồng vì gái gọi đáng tuổi mẹ, Patricia Tierney

Rooney "phát cuồng" vì gái gọi đáng tuổi mẹ, Patricia Tierney

Nhưng ít ngày sau, phóng viên Glenn Mulcaire của tờ báo đã đóng cửa “News of the World” nhờ nghe lén điện thoại R10 nên biết chuyện và bí mật gặp Patricia Tierney. Glenn đã đề nghị Patricia thêu dệt nên đêm bán dâm cho Rooney trên báo, hòng kiếm về khoản tiền không nhỏ.

Vốn là người kiệm lời, Rooney chẳng thể phản bác trước thông tin sai lệch này. Nhiều năm sau đó, cũng lại chính Patricia mới lên tiếng cải chính. Song càng cải chính thì càng thấy Rooney như một gã hám gái ngốc nghếch, bởi bị mang tiếng và cũng chẳng có miếng, dù là miếng dở tệ…

Cựu sao Arsenal 'hồn nhiên' ra giá trên mạng

Anh chàng cầu thủ hiện chơi cho QPR - Armand Traore, mới đây cũng chịu một vố khá giống Rooney, liên quan tới chuyện gạ bán dâm, bị mang tiếng và chả được gì…

Số là Armand Traore lần mò trên Internet, biết được cách liên hệ với ả gái mang biệt danh Siripornstarpg trên mạng xã hội Instagram.

Lập tức, Traore ngây thơ gạ mua dâm: “Siripornstarpg, em có thể tới Anh vui vẻ cùng tôi vài ngày được không, với giá 2000 bảng/ngày. Tôi là một cầu thủ chuyên nghiệp vì thế làm ơn giữ bí mật”.

Cựu sao Arsenal quá đỗi hồn nhiên...

Cựu sao Arsenal quá đỗi hồn nhiên...

Vấn đề ở đây là Traore mù tịt về công nghệ. Anh chàng không biết dòng chữ của mình chỉ ở dạng “bình luận” nên bất cứ ai cũng có thể đọc được hay ghi lại. Thế là chỉ ít phút sau, lời gạ mua dâm của Traore đã được tung hê, xem như trò cười.

Tất nhiên, cô nàng Ssiripornstarpg cũng chẳng tới Anh tìm Traore để phục vụ với giá 2000 bảng/ngày…

Bị “lên công đường” ăn roi vì mua dâm

Câu chuyện hy hữu diễn ra từ cách đây hơn 10 năm tại Iran. Tám tuyển thủ quốc gia này đã bị tóm gọn tại một nhà chứa, trong khi đang mải mê mua dâm.

Hai anh chàng đầu têu trong vụ “hám của lạ” bị xét xử đánh 70 và 170 roi trên công đường. Trong khi đó, 6 anh còn lại nhận các mức án nhẹ hơn, chủ yếu là nộp phạt hành chính.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại