Đánh chết con trai 11 tháng tuổi để chụp ảnh tự sướng

Một người mẹ đã nhẫn tâm đánh đập cậu con trai 11 tháng tuổi của mình và thản nhiên chụp hình “tự sướng” với chiến tích mà mình gây ra.

Vụ việc xảy ra vào năm 2011 nhưng mãi đến ngày 24.1 tòa mới đưa ra phán quyết. Người mẹ nhẫn tâm bị phạt 14 năm tù giam vì đã giết chết chính con trai của mình (thị trấn Windsor, Berkshire, Anh).

Đứa bé tội nghiệp.

Đứa bé tội nghiệp.

“Emma Wilson đã nhiều lần đánh bé Callum”, một người hàng xóm run lên khi nói với phóng viên, “nhưng cô ta luôn đổ lỗi cho đứa anh trai 2 tuổi của cậu bé”.

Callum đã bị đánh đập tàn nhẫn dưới bàn tay của chính mẹ mình. Một quyển album đã được phát hiện trong quá trình điều tra, gồm rất nhiều hình ảnh của bé Callum “trước” và “sau” khi bị đánh.

Bệnh hoạn hơn, cô ả còn chụp hình “tự sướng” với con mình. Trong nhiều bức ảnh, Emma cười rất tươi, bên cạnh là cậu con trai đang khóc với những vết thương thấy rõ trên mặt và cơ thể.

Sự tra tấn lên đến đỉnh điểm vào ngày 17.3.2011. Bé Callum được đưa đến bệnh viện và qua đời vài ngày sau đó vì chấn thương sọ não.

Ngày tòa tuyên án là thời khắc Emma phải đền tội cho những gì mình đã gây ra. Bản án 14 năm tù xem ra vẫn khiến nhiều người chưa nguôi được cơn giận với người mẹ nhẫn tâm.

Trong suốt một thời gian dài, cô đã nói với tất cả mọi người về những vết thương trên người cậu bé. Ngay cả thẩm phán Stephen Kramer cũng phải thốt lên rằng: “Cô là một bậc thầy nói dối và hoàn toàn vô cảm. Cô chính là người đã giết chính con trai mình. Rõ ràng cô là một người mẹ tốt, tốt với những đứa con khác của mình, nhưng bé Callum thì không”.

Callum được đưa đến bệnh viện John Radcliffe ở Oxford với “chấn thương nghiêm trọng” và qua đời vào ngày 20.3.2011.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại