Jose Mourinho: Thần tượng của số đông

Nhiều người có thể không thích Jose Mourinho. Nhưng con số ấy chắc chắn không thể lớn bằng lượng người thích ông.

Trong buổi lễ trao giải cho nhân vật của năm của Hiệp hội các phóng viên bóng đá Anh (FWA), Mourinho ngồi cạnh vợ ông Matilde, cùng hai đứa con tuyệt đẹp được đặt tên rất hay, Jose và Matilde, và nhiều người đã không khỏi ngạc nhiên khi thấy Người đặc biệt lau nước mắt.

Tất cả đều ngợi ca Mourinho

Frank Lampard vừa có một bài phát biểu nhiều cảm xúc khiến Louis van Gaal cũng phải sụt sùi mà nói ông chưa bao giờ nghe thấy điều gì như thế trong gần 50 năm gắn bó với bóng đá. Van Gaal cũng nói rất hay, về lần đầu ông gặp Mourinho ở một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất ở Barcelona sau khi ông nhận lại công việc ở Camp Nou từ tay Sir Bobby Robson. Van Gaal nói ông thấy ấn tượng bởi nhiệt tình của nhân vật trẻ tuổi người BĐN, la hét, nói nhiều và trình bày rằng chủ tịch CLB khi đó Josep Lluis Nunez đã đối xử bất công với Robson, bất chấp việc Van Gaal vừa được bổ nhiệm.

Tiếp theo là Ronaldo xuất hiện trên màn hình ca ngợi Mourinho. Xong đến lượt Sir Alex Ferguson. Rồi những hình ảnh cũ của Robson và những lời ca tụng của John Terry, Wesley Sneijder, Didier Drogba và nhiều người khác. Cuối cùng là Mourinho nói lời cảm ơn. Giọng ông như vỡ ra vì cảm xúc khi ông có bài phát biểu của riêng ông, một khoảnh khắc hiếm hoi mà HLV Chelsea tỏ ra khiêm tốn, là người đàn ông của gia đình và xã hội, hơn là bóng đá.

Cũng đáng nhắc lại rằng buổi lễ của FWA được tổ chức thường niên, với những người từng nhận giải là Ferguson, Arsene Wenger, Steven Gerrard, Ryan Giggs, Thierry Henry, Alan Shearer, Gary Lineker, và Paul Scholes nữa. Điều đó cho thấy các nhà báo đánh giá cao tính cách khiêm nhường ra sao.

Mourinho, trong bài phát biểu cảm ơn, nhớ lại chiến thắng thứ 100 của ông ở Premier League là một trận đấu “nhiều niềm vui nhưng đầy lo lắng”. Ngay sau trận đấu, Mourinho nói về David Moyes với giọng điệu thân thiện như Ferguson sau này nói về Wenger: Đầy tôn trọng, nhiều cảm xúc và với sự khiêm nhường khó hiểu.

 Mourinho trên khán đài Etihad của Man City

Mourinho trên khán đài Etihad của Man City

Man United sai lầm vì từ chối Mourinho?

Trong khi đó, Moyes từ lâu đã không còn hứng thú với các cuộc họp báo nữa và sẽ không dự họp báo ở trận lượt về bán kết League Cup gặp Sunderland thứ Tư này. Sau trận đấu với Chelsea vào cuối tuần, Ferguson đã đi dọc sân Stamford Bridge với 2 giám đốc khác của đội bóng, Sir Bobby Charlton và Joel Glazer, để bắt tay Roman Abramovich rồi bước tới đường hầm dẫn ra sân.

Đó là một cái bắt tay đầy tính biểu tượng, dù rằng cho tới giờ, câu hỏi về việc liệu Man United có đúng khi cho phép Ferguson đích thân chọn người thay thế ông hay không đã không còn nhiều ý nghĩa. Các CĐV áo đỏ sẽ thấy nuối tiếc, bởi Mourinho, đúng như BLV bóng đá Martin Tyler từng gọi, là “một cỗ máy danh hiệu”.

Lampard mô tả người thầy của anh là người có thể “khiến mỗi cá nhân thấy mình mạnh mẽ hơn”. Anh dẫn ngay ra một ví dụ là việc Eden Hazard từ một tiền vệ cánh lười nhác bỗng nhiên đuổi theo các hậu vệ phải đối phương như điên. Lampard cũng cho rằng chức vô địch Champions League của Chelsea dưới thời Roberto Di Matteo mang nhiều dấu ấn của Mourinho: “Có thể tôi đã thiên vị ông ấy, nhưng ông ấy là người tôi yêu mến, và đã ngay lập tức mang tới thành công ở đây”.

Hơn thế, Lampard còn nói về việc mẹ anh, bà Pat, đã qua đời ra sao và Mourinho, khi đó còn ở Inter Milan, đã giúp anh vượt qua thế nào. “Lúc đó, ông ấy gọi cho tôi mỗi ngày. Ông ấy rất quan tâm tới người khác và là HLV tỉ mỉ nhất mà tôi từng làm việc cùng”. Tất cả những phẩm chất đó, một lần nữa, lại gây ra sự nuối tiếc lớn ở Old Trafford.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại