Quách Tuấn Du: Sợ và ám ảnh ngày Tết

Cẩm Giang |

(Soha.vn) - Tết là những ngày nam ca sĩ 32 tuổi hiểu rõ nhất cảm giác cô đơn và trơ trọi.

Nếu mọi năm, Quách Tuấn Du phải đi diễn xa nhà thì năm nay, anh bắt đầu về An Giang từ ngày 26 Tết. "Năm nay, tôi ăn Tết ở An Giang cùng gia đình và những người bạn học cũ từ hồi Trung học. Họ sẽ cùng nhau tổ chức cho tôi một liveshow vào ngày mồng 2 Tết mang tên 'Quách Tuấn Du và những người bạn'. Đây sẽ là dịp tốt để tôi nhìn lại những ngày xưa của mình vì tôi có rất nhiều ký ức ở quê", nam ca sĩ háo hức.

"Mọi năm, tôi phải đi diễn liên tục, từ Giao thừa cho đến rằm mới nhưng năm nay tôi được diễn Giao thừa tại quê hương. Mồng 1,2 tôi được đi chúc Tết người thân và hàng xóm.

Tôi vẫn còn nhớ có một năm hát xong, tôi ở lại Sài Gòn ăn Tết một mình, còn bạn bè và người thân về quê hết. Đường xá lúc ấy vắng lắm và tôi cảm nhận rất rõ sự cô đơn.

Vào ngày Tết, người ta thường chọn những bài hát tươi vui nhưng tôi toàn tìm những bài buồn để nghe thôi. Mỗi lần nghe tôi lại cảm thấy nhớ nhà da diết. Bởi vậy, nhiều người nói rằng Tết vui nhưng tôi là người sợ Tết nhất", Quách Tuấn Du chia sẻ.

Đó là lúc đã trưởng thành, còn ngày bé, Tết trong ký ức của chàng ca sĩ 32 tuổi là những ngày nước mắt xen lẫn với tiếng cười: " Ngày ba tôi còn sống, kinh tế gia đình khá giả, ba tôi thích đốt pháo lắm nên phong pháo nhà tôi rất dài, rất to. Nhưng khi ba mất, gia đình tôi không còn tiền để cho những việc xa xỉ đó nữa. Không được như người ta, tôi cũng cảm thấy buồn tủi, chỉ biết chạy sang nhà hàng xóm xem người ta đốt pháo với ánh mắt thèm thuồng.

Không chỉ thế, vì hoàn cảnh không mấy khá giả lắm nên tôi chỉ mong đến Tết để được ăn uống những món hàng ngày không có, những món rất thích nhưng không có đủ khả năng mua".

Hiểu rõ mẹ đã vất vả như thế nào để nuôi anh trưởng thành, Quách Tuấn Du luôn nghĩ đến việc báo đáp công ơn của bà và muốn bà có một cuộc sống sung túc nhất.

Đó cũng là lý do khiến anh quyết định sử dụng toàn bộ số tiền dành dụm được để xây tặng mẹ một căn nhà như món quà Tết: "Sau khi bố mất, kinh tế gia đình suy sụp khiến mẹ tôi phải bán đi ngôi nhà lớn và mua lấy một căn nhà rất nhỏ. Khi ấy, tôi đã nguyện khi nào có tiền sẽ xây một ngôi nhà lớn cho mẹ ở và để lấy chỗ cho gia đình sum họp. Bây giờ, tôi đã làm được điều đó. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ qua Tết để chọn ngày khởi công thôi.

Tôi xây nhà mới để mỗi lần tôi đi hát ở nước ngoài, mẹ có thể về quê ở với anh trai và bà con làng xóm cho vui vẻ. Để mẹ ở một mình trên thành phố buồn lắm, tôi không yên tâm".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại