Góc khuất: Van Persie trộm cắp và lưu manh từ nhỏ

Hoàn cảnh gia đình và xã hội thời thơ ấu ở thành phố đa văn hóa Rotterdam đã sớm nhào nặn ra một Robin van Persie bất hảo, trộm cắp và lưu manh.

Con người của ngôi sao Man United chỉ thực sự thay đổi khi gặp huyền thoại Hà Lan, Marco van Basten...

Hư sớm vì bố mẹ chia tay

Robin van Persie là con trai thứ 3 của một gia đình nghệ sĩ ở Rotterdam, Hà Lan. Ông Bob van Persie, cha anh là một nhà điêu khác, còn mẹ anh, bà Jose Ras là một họa sĩ. Năm Van Persie lên 12 tuổi thì bố mẹ anh - những nghệ sĩ lôi nhau ra tòa ly hôn vì một lý do rất... nghệ sĩ.

Ông Bob tự nhận mình là một nhà điêu khắc, một nghệ sĩ chân chính. Nhưng cha của Van Persie điêu khắc gì? Những tác phẩm của ông rất lạ, ông thường gom những nylon, giấy vụn rồi lắp ghép với nhau thành những hình hài kỳ dị. Cách đây 2 năm, ông Bob nhặt được ở đâu đôi giày ballet màu hồng đã cũ, ông mang về nhà gắn thêm 6 chiếc đinh loại 15cm rồi treo trên một dàn đèn làm bằng khung các-đăng. Ông Bob bảo, đó là nghệ thuật miêu tả bóng đá hiện đại, vì bóng đá cũng là một thứ nghệ thuật giống như vũ ballet.

Ông Bob đánh giá cao những tác phẩm nghệ thuật của mình nhưng những nghệ sĩ như vợ ông, bà Jose Ras chẳng hạn thì không cho đó là nghệ thuật, mà là những thứ thứ dị hợm không giá trị. Mà không có giá trị thì lấy đâu ra tiền nuôi vợ con? Khuyên chồng bỏ nghề không được, bà Jose Ras bỏ luôn chồng chuyển tới Zeeland, gần biên giới nước Bỉ mưu sinh bằng nghề họa sĩ và thiết kế trang sức.

Sau khi bà Jose Ras bỏ đi, Van Persie sống với ông bố nghệ sĩ nửa mùa ở phòng tranh tại Rotterdam. Vắng bàn tay chăm sóc của mẹ, ông bố Bob lại suốt ngày vùi đầu vào những đống giấy vụn, nylon để say mê tạo ra những tác phẩm vô giá trị nên Van Persie sớm hư hỏng, bỏ trường, bỏ lớp theo bọn trẻ xấu lông bông, lêu lổng suốt ngày ngoài đường.

 

Nhưng ngoài lý do công việc bận rộn của một nghệ sĩ, ông Bob từng tiết lộ với phóng viên Daily Mail rằng: “Trước khi vợ tôi có thai Robin, một người phụ nữ Digan có tới phòng tranh nói với tôi rằng, tôi sắp có con trai. Con trai tôi lớn lên sẽ không chịu học hành mà thích nổi loạn. Sau đó nó sẽ trở thành ngôi sao thể thao”. Ông Bob tin vào lời tiên tri của người phụ nữ năm nào nên... mặc kệ cậu con trai tuổi teen vật lộn với đời.

Hỏng sớm vì chơi với “toàn bọn mất dạy”

Không trường lớp nào có thể dạy dỗ được Robin van Persie và tương lai của cậu con trai này sẽ là thể thao, một ông Vua trong lĩnh thể thao, ông Bob tin vào lời tiên tri nên thoải mái để con bỏ học, dạt nhà.

Rooney giúp tôi chơi tốt hơn

Ngoài ca ngợi ông thầy cũ Marco van Basten, Robin van Persie cũng không kiệm lời khen dành cho người đồng đội Rooney hiện tại của anh ở M.U. Trên tạp chí UEFA Champions League, Van Persie thổ lộ: “Rooney giống như một cỗ máy ghi bàn. Nhưng điều quan trọng là, những ai chơi cùng anh ấy cũng trở nên tiến bộ vượt bậc. Tôi nhận ra rằng, chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn khi chơi cặp với nhau.”

Nhưng xã hội ở Rotterdam, thành phố nơi Van Persie sinh ra và lớn lên lại là một môi trường đa văn hóa rất phức tạp, đây cũng là thành phố có tỷ lệ tội phạm cao nhất xứ sở hoa Tulip. Ngày 08/09/2009, cựu tiền đạo Arsenal không ngần ngại nói về quá khứ bất hảo của mình thời niên thiếu trên tờ tuần báo News of the World: “Cuộc đời tôi có thể đã khác, khác rất nhiều nếu không sống ở Rotterdam, thành phố đa văn hóa. Trong những nhóm bạn tôi chơi hồi còn nhỏ, tôi là người Hà Lan da trắng duy nhất, còn lại là những đứa bạn da màu, chúng đến từ những gia đình nhập cư từ Surinam, Nam Phi, Morocco, Thổ Nhĩ Kỳ...

Trong số những đứa bạn tôi chơi, chẳng có đứa nào tử tế cả. Chúng cũng như tôi, chán nhà, bỏ nhà lêu lổng ngoài đường trộm cắp. Năm 12 tuổi, chúng tôi đã biết vào shop mua một chiếc kẹo nhưng thó thêm vài chiếc khác nữa. Năm 13 tuổi, bọn tội phạm ở Rotterdam đã dạy chúng tôi những ngón nghề móc túi của du khách. Năm 14 tuổi, tôi đã trở hành một tên ma cô thực sự. Tôi uống rượu, hút thuốc, vào nhà thổ.... mà tiền chủ yếu là do trộm cắp và trấn lột”

Van Basten thay đổi Van Persie

Khi đã trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, thành ngôi sao sáng giá của bóng đá Hà Lan, thậm chí là lấy vợ thì máu giang hồ từ thời còn là cậu nhóc ở Rotterdam vẫn chảy trong người của Van Persie. Hồi tháng 06/2005, thời điểm trở lại Rotterdam để chuẩn bị thi đấu cho ĐT Hà Lan ở vòng loại World Cup, Van Persie được cho là đã lừa Sandra Boma Krijgsman - Hoa hậu Nigeria ở Hà Lan vào khách sạn rồi... cưỡng bức. Vụ việc này khiến tiền đạo M.U bị tạm giam 14 ngày trong tù.

 

Sandra một mực khẳng định, cô đã bị Van Persie lừa và hiếp dâm. Tuy nhiên vào tháng 01/2006, Viện công tố Hà Lan bất ngờ hủy án điều tra Van Persie vì không có bằng chứng buộc tội.

Cuộc đời và sự nghiệp của Van Perise chỉ thực sự thay đổi theo hướng tích cực, khi anh trở thành cậu học trò của Marco van Basten ở ĐT Hà Lan. Trong cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí UEFA Champions League mới đây, tiền đạo M.U tiết lộ: “Marco thực sự đã thay đổi cuộc đời tôi. Tôi còn nhớ trong trận đấu với Manchester City, tôi sút bóng 1 lần trúng xà và 2 lần chạm cột dọc.Chúng tôi thua trận đấu đó. Khi trở lại ĐT Hà Lan, Marco hỏi: “Trận đấu của cậu thế nào” - tôi trả lời: “Không đến nỗi tệ, tôi sút trúng cả xà lẫn cột, chỉ thiếu một chút may mắn. Ông ấy nói: Không, không, Robin! Cậu phải nỗ lực nhiều hơn nữa, đó là một trận đấu tệ của cậu. Xà ngang và cột dọc không phải bàn thắng. Cậu là tiền đạo, bàn thắng là mục tiêu của cậu. Marco đã mở mang đầu óc cho tôi”.

Ngoài ra, Van Basten cũng quá hiểu quá khứ chơi bời và thói ham chơi ngoài sân cỏ của Van Persie nên thành thật khuyên đàn em nên từ bỏ mọi thứ để tập trung cho bóng đá. Van Persie kết luận: “Tôi trở thành một cầu thủ, một con người khác hẳn sau một thời gian làm việc với Marco”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại