Phát súng nhân từ dành cho Quỷ đỏ?

Dùa mùa giải mới đi qua một nửa chặng đường nhưng khắp nơi trên nước Anh đã gắn cho Man United cái mác cựu vương nếu để thua Chelsea vào cuối tuần này.

Bởi hiện tại đội quân của David Moyes đã kém đội đầu bảng Arsenal tới 11 điểm. Mà trong khi Man United đụng Chelsea thì Arsenal chỉ phải gặp đội bét bảng Fulham.

Nghĩa là nhiều khả năng, khoảng cách giữa Quỷ đỏ và ngôi đầu bảng sẽ được kéo dãn lên thành 14 điểm sau 22 vòng đấu. Lúc ấy, ngay cả chuyện kiếm được vé dự Champions League cũng là khó khăn đối với các nhà đương kim vô địch chứ đừng nói là bảo vệ ngai vàng, vì hiện Quỷ đỏ cũng đã kém đội xếp thứ tư là Liverpool tới 8 điểm.

Điều đáng nói là chỉ còn nửa tháng nữa thị trường chuyển nhượng sẽ đóng cửa, song Man United vẫn chưa hề mua thêm cầu thủ nào, cho dù việc Robin van Persie tiếp tục phải ngồi ngoài do chấn thương đã được xác nhận. Trong khi đó, Chelsea thì đã đón tân binh đầu tiên trong mùa đông là tiền vệ Nemanja Matic ngay trước thềm cuộc đối đầu với đội chủ sân Old Trafford.

Man United đang suy sụp hơn bao giờ.

Thật ra thì mua một cầu thủ cũng không dễ dàng như mua một mớ rau ngoài chợ. Bởi một mình huấn luyện viên thì không thể quyết tất cả, kể cả khi vai trò của “manager” ở Anh được cho là có nhiều quyền hạn hơn so với vị trí huấn luyện viên ở Ý hay Tây Ban Nha.

Vài ngày trước, người ta cũng đã bắt gặp Moyes có mặt trên khán đài xem trận Cagliari – Juventus ở Serie A. Chắc chắn nhà cầm quân người Scotland không rỗi hơi đến độ bay sang Ý chỉ để giải trí, mà là để xem giò những mục tiêu mà ông nhắm đến. Báo chí Anh thậm chí còn liệt kê tên của 3 – 4 cầu thủ, từ tiền vệ Claudio Marchisio, Paul Pogba, Arturo Vidal cho tới tiền đạo Fernando Llorente.

Không chỉ Moyes, những trợ lý thân cận của Moyes là Phil Neville hay Robbie Cooke thì đều đã toả đi khắp Tây Ban Nha. Tức Man United cũng đang hết sức sốt ruột và hoàn toàn suy tính đến chuyện tăng cường lực lượng một cách nghiêm túc.

Nhưng nếu Moyes coi việc tăng cường lực lượng là chuyện nghiêm túc, trái ngược với tuyên bố sẽ không mua cầu thủ mới cách đây không lâu, thì có lẽ ông cũng nên coi chuyện mình có thể mất việc cũng là khả năng… hoàn toàn nghiêm túc. Dĩ nhiên, một khi ban lãnh đạo Man United bật đèn xanh cho Moyes mua cầu thủ mới thì họ cũng vẫn coi ông nằm trong chiến lược phát triển dài hạn của câu lạc bộ. Song trong bóng đá, không ai có thể nói trước được điều gì, mà ví dụ điển hình nhất là trường hợp của Max Allegri ở AC Milan.

 

Cách đây không lâu, ban lãnh đạo Milan cũng vẫn coi Allegri là một sự lựa chọn lâu dài. Ngay cả khi Milan rơi xuống đáy của sự thất vọng thì họ cũng vẫn bảo đảm tương lai của ông này bằng những lời khẳng định chắc nịch. Thậm chí Milan cũng đã tăng cường Keisuke Honda trong kỳ chuyển nhượng mùa đông theo đề nghị của Allegri.

Vậy mà đùng một cái, khi mà Honda còn chưa có dịp thể hiện khả năng thì Allegri đã bị trảm. Tất nhiên, tình thế của Milan còn bi đát hơn Man United bởi họ xếp tận thứ 11. Nhưng cũng không thể lấy việc Moyes được vung tay mua sắm nghĩa là tương lai của ông vẫn được bảo đảm. Vì ngoài việc gần như hết cửa bảo vệ ngôi vô địch Premier League thì Man United cũng đều đã bị loại ở cúp FA, cúp Liên đoàn, triển vọng ở Champions League thì cũng không xa hơn vòng tứ kết là mấy. 

Nếu không, chỉ còn khả năng là ban lãnh đạo Man United chấp nhận vứt đi mùa giải này, còn chuyện Moyes đi xem giò cầu thủ là chuẩn bị cho… mùa tới. Nếu quả đúng như vậy thì không chỉ Moyes hết thuốc chữa mà ban lãnh đạo của họ cũng hết thuốc chữa, vì gần như chắc chắn Rooney sẽ không còn ở Old Trafford từ mùa tới.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại