Nam sinh viên giết bạn gái cũ lĩnh án tử

Chia tay nhau, cả hai đã có “tình mới”, nhưng Ngô Đình Tuân vẫn muốn quay lại với người yêu cũ. Không được chấp nhận, anh ta sát hại nạn nhân bằng 13 nhát dao chí tử.

Tình tan

Chiều 13/1, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Ngô Đình Tuân (23 tuổi, ở Lào Cai) ra xét xử tội Giết người.

Rũ như tàu lá úa trong chiếc áo tù, cậu sinh viên vốn là niềm hy vọng ngày nào của cha mẹ lí nhí khai tội. Tháng 2/2012, Tuân và chị Phan Thị Hồng Vân (23 tuổi, ở Lào Cai, sinh viên một trường cao đẳng ở Hà Nội) nảy sinh tình cảm yêu đương.

Tử hình, nam sinh, sát hại, bạn gái, Hà Nội
Chân dung kẻ giết bạn gái cũ Ngô Đình Tuân.

Được chừng một năm, quan hệ rạn nứt, hai người đã nói lời chia tay vào đúng dịp Tết nguyên đán 2013.

Hai người đôi ngả, cả chị Vân và Tuân đều đã tìm được tình yêu mới. Mặc dù vậy, Tuân vẫn luôn tìm cách liên lạc với bạn gái cũ.

Thậm chí có lần anh ta đã xảy ra va chạm với người yêu của chị Vân. Trong cơn ghen, Tuân đã đánh bạn trai của chị Vân khiến anh này bị thương tích.

Chuyện êm xuôi khi Tuân xuống nước nói lời xin lỗi và chấp nhận bồi thường số tiền 7 triệu đồng cho “tình địch”.

Sau lần đó, Tuân đã điện thoại cho bạn trai của chị Vân để hỏi về mối quan hệ giữa anh này với bạn gái cũ của mình. Không muốn bị Tuân làm phiền, anh này nói rằng không còn quan hệ tình cảm với chị Vân.

Đến ngày 21/6/2013, Tuân cùng bạn gái mới chuyển nhà trọ. Khoảng 15h cùng ngày, Tuân bảo bạn gái ở nhà, còn anh ta lặng lẽ giấu một lưỡi lê AK vào túi xách, phóng xe máy đến làng sinh viên Hacinco tìm chị Vân để nói chuyện tình cảm.

Để người yêu mới ở nhà, Tuân kiên nhẫn chờ bạn gái cũ suốt hai giờ đồng hồ để được nói chuyện. Khi thấy chị Vân đi từ trong làng sinh viên Hacinco ra, anh ta chạy xe máy song song, bắt chuyện.

Trên đường đi, Tuân bày tỏ tình cảm với bạn gái cũ, anh ta nói vẫn còn yêu chị Vân và mong được tha thứ mọi chuyện để hai người có thể nối lại tình cảm.

Bi kịch đau thương

Khi hai người đi đến bãi đất trống ở phố Nguyễn Chánh, Tuân bảo chị Vân dừng lại nói chuyện. Lúc này, cô sinh viên dừng xe sát vỉa hè, còn Tuân đỗ chặn đầu. Anh ta bảo chị Vân để xe máy lại và lên xe để anh ta chở đi chỗ khác nói chuyện, nhưng cô gái không đồng ý.

Tuân nói rằng, nếu chị Vân không chịu nghe theo lời anh ta thì anh ta sẽ tháo hơi bánh xe. Nói đoạn, Tuân mở van cả hai bánh xe của chị Vân cho xì hơi.

Cảm xúc dồn nén, cô sinh viên bắt đầu khóc. Thấy vậy, Tuân lau nước mắt. Vân nhìn bạn trai cũ rồi nói: “Anh không thấy tôi đang đeo nhẫn của ai đây à?”

Nghe đến đây, Tuân đẩy cô gái ngã xuống vỉa hè, ngồi lên bụng, đè cổ nạn nhân và rút lưỡi lê đâm liên tiếp vào người nạn nhân. Cô nữ sinh cố nghiêng người tránh đòn thì bị gã trai đâm thêm nhiều nhát vào lưng.

Thấy nạn nhân nằm bất động, đúng lúc đó có người đi xe máy đến gần, Tuân cầm lưỡi lê lên xe máy bỏ chạy. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị tử vong do 13 nhát đâm, mất máu cấp và ngạt do đa vết thương.

Về phần hung thủ, trên đường bỏ chạy, anh ta tạt vào một quán nước, vứt lại xe máy rồi thuê xe ôm đến chợ Cầu Giấy và đón taxi sang Gia Lâm, rút tiền ở cây ATM mua một sim điện thoại.

Anh ta nhắn tin cho bạn: “Tao giết cái Vân rồi, mày ra quán nước ở đường Láng lấy xe máy về cho tao”.

Sau đó, Tuân đi taxi đến đường Giải Phóng thuê nhà nghỉ và tiếp tục nhắn tin cho chị gái: “Em giết cái Vân rồi, nhờ chị chăm sóc mẹ và đừng đi tìm em, em không muốn sống nữa”.

Nhận được tin nhắn của đứa em trai, chị gái của Tuân đã tìm cách liên lạc lại nhưng không được. Khoảng 22h hôm sau, trong lúc đang lang thang thì Tuân bị bắt giữ. Công an thu giữ trong ba lô của hắn lưỡi lê gây án.

Là con trai duy nhất trong gia đình, Tuân vốn là niềm hy vọng của cha mẹ nghèo khó. Nhận tin con gây tội, gia đình anh ta đã phải vay mượn, bán đất để gom đủ số tiền 380 triệu đồng bồi thường cho gia đình nạn nhân.

Tại tòa, Tuân lí nhí khai nhận hành vi tàn ác của mình. Mỗi lời khai của anh ta như những vết cứa vào lòng người mẹ mất đi cô con gái tuổi còn quá trẻ. Bà khóc ngất khi nghe bị cáo khai lại hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai của Tuân, vì vẫn còn yêu chị Vân, muốn nối lại tình cảm, nhưng lại bị từ chối đã khiến anh ta không làm chủ được hành vi của mình.

Được nói lời sau cùng, Tuân quay xuống nói lời xin lỗi người nhà nạn nhân. Bị cáo mong HĐXX mở lượng khoan hồng, cho anh ta cơ hội làm lại cuộc đời.

Có mặt tại tòa, đại diện gia đình nạn nhân yêu cầu HĐXX tuyên bị cáo mức án cao nhất. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Tuân mức án tử hình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại