Hàng trăm người phụ nữ tình nguyện sống cùng "Chúa Giêsu"

Hải Minh |

(Soha.vn) - Một người đàn ông Brazil 66 tuổi đã trải qua 35 năm rao giảng lời Chúa - bởi vì ông tin rằng ông là hiện thân của Chúa Giêsu.

Inri Christo – tên người đàn ông, có 'hàng trăm tín đồ' từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có Anh và Pháp, một số người còn sống với ông tại 'nhà thờ' của ông ở bên ngoài Brasilia.

Kể từ năm 1979, ông đã đi du lịch cho 27 quốc gia để truyền bá lời của Chúa, tuy nhiên quan điểm gây tranh cãi của ông đã khiến ông bị trục xuất khỏi Mỹ, Anh và Venezuela.

Inri - đó là một từ viết tắt tiếng Latin trong tiếng Anh có nghĩa là "Chúa Giêsu ở Nazareth, Vua của người dân Do Thái", ông tin rằng vị trí của "nhà thờ" của mình chính là "New Jerusalem'

 
Inri Christo đang giảng đạo

Hầu hết các đệ tử sống ở nhà thờ của ông - chủ yếu là phụ nữ - đã theo Inri trong nhiều thập kỷ, người lớn tuổi nhất, Abevere, 86, đã theo ông trong suốt 32 năm. Đệ tử trẻ nhất của ông bây giờ là 24 tuổi và lần đầu tiên gặp Inri khi cô chỉ là một cô bé hai tuổi.

Chúa Giêsu này có nhiều quan điểm không chính thống về chủ nghĩa tư bản, thậm chí trong ngày Giáng sinh ông ta đã bị cảnh sát bắt giữ hơn 40 lần.

 
Những môn đồ trung thành của Inri, trong đó người lớn tuổi nhất là 86 tuổi, và người trẻ nhất là 24 tuổi
Các nữ đệ tử Inri Christo của mặc áo màu xanh đơn giản với logo chung, gắn với một sợi dây thừng, và mũ dệt kim
Cristo thường giảng đạo vào mỗi buổi sáng thứ bảy tại New Jerusalem
Inri Cristo đã giảng đạo từ năm 1979. Đây là hình ảnh trong lần ông giảng đạo năm 1982 tại Belem nhà thờ ở Lisbon, Bồ Đào Nha. Những người tự nguyện theo ông chủ yếu là phụ nữ, bất kể ở độ tuổi nào.

Hiện, ông đã mở một nhà thờ cho riêng mình, nhà thờ Soust, nằm ở Brasilia, thủ đô của Brazil. Những người sống trong nhà thờ chủ yếu là những môn đồ nữ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại