Nhận án tử hình, kẻ tạt axit sát hại con nợ xin hiến xác

Không đòi được số tiền ghi giùm số đề, Kha Cư đun axít tạt thẳng vào vợ chồng con nợ khiến cả hai chết thảm.

Ngày 25.12, Tòa án nhân dân TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Kha Cư (sinh năm 1971, ngụ quận 6) án tử hình về tội “giết người”.

Cư có quen biết vợ chồng Trần Thanh Liêm - Nguyễn Thị Kim Hương từ đầu năm 2012. Do Cư thầu đề nên vợ chồng anh Liêm thường nhờ ghi số, trả tiền sau. Sau nhiều lần thua đề, vợ chồng anh Liêm nợ Cư 500 triệu đồng.

Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 22.1.2013, Cư hẹn vợ chồng anh Liêm đến quán cà phê quen thuộc trên đường Minh Phụng (quận 6) để giải quyết nợ nần. Trước khi đi, Cư đun chảy nửa lít Phenol (một dạng axít) bỏ vào ca nhựa và xách đến chỗ hẹn.

Vì không thỏa thuận được số tiền trả nợ, Cư và vợ chồng anh Liêm to tiếng với nhau. Cư bất ngờ cầm ca axít tạt vào người vợ chồng anh Liêm, axít cũng văng vào người vợ chồng chủ quán.

Bị tạt axít, anh Liêm vùng chạy khỏi quán nhưng gục chết ngay trước cửa. Chị Hương được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng sau hơn 10 ngày chị cũng tử vong. Vợ chồng chủ quán bị bỏng nhẹ nên đã làm đơn bãi nại cho Cư.

Tại tòa, Cư cho biết trước áp lực của chủ nợ, mỗi tháng trả lãi 40 triệu đồng, bị cáo tìm cách hù dọa buộc vợ chồng anh Liêm trả nợ. Tuy đã 42 tuổi nhưng Cư khai không biết axít có thể gây chết người nên tạt vào người anh Liêm, chị Hương.

Tòa đã bác bỏ những lời khai nại vô căn cứ của bị cáo.

Bị tuyên án tử hình, Cư lầm lũi bước đi giữa những ánh mắt xót xa của người thân.

Nói lời sau cùng, Cư xin lỗi gia đình người bị hại, xin tòa cho hưởng mức án nhẹ để về nuôi con và khắc phục hậu quả. Nhưng nếu bị tuyên án tử hình, Cư nguyện hiến xác để phục vụ y học.

Nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, dùng axít gây nên cái chết đau đớn cho hai nạn nhân, vì vậy những tình tiết về nhân thân, ăn năn hối hận… không đủ để tòa xem xét giảm nhẹ mức án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại