Mourinho, đừng đùa với lửa

Khánh Ngọc |

(Soha.vn) - Jose Mourinho muốn Chelsea trở lại với lối đá xấu xí. Nhưng đó không phải những gì Roman Abramovich muốn.

Chelsea vừa thúc thủ trước Sunderland và bị loại khỏi League Cup, đánh mất cơ hội giành danh hiệu đầu tiên trong mùa 2013/14. Đó là thất bại thứ 6 của họ trong mùa này với 5 là trên sân khách. Điều này hẳn ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý của đoàn quân dưới quyền Mourinho khi trước mắt họ là chuyến hành quân tới Emirates đọ sức với Arsenal.

Chẳng những vậy sau trận thua ấy, Mourinho còn bóng gió về việc Chelsea sẽ trở lại với hình ảnh cũ, như trong giai đoạn đầu tiên ông cầm CLB chủ sân Stamford Bridge. Đó là một đội bóng thi đấu chắc chắn, kỷ luật, lấy nền tảng là khả năng phòng ngự tốt và sẵn sàng hài lòng với chiến thắng tối thiểu.

Nhưng có thể nói với những tuyên bố của mình, Mourinho đang đùa với lửa, ở đây là ông chủ Chelsea, Abramovich. Rõ ràng, nhà tài phiệt người Nga bỏ một đống tiền ra chiêu mộ và trả lương cho hàng loạt ngôi sao tấn công sáng giá như Willian, Eden Hazard, Juan Mata, Oscar, Andre Schuerrle, Samuel Eto'o, Fernando Torres để theo đuổi một thứ bóng đá quyến rũ chứ không phải xấu xí.

Vốn là một người đồng bóng, nếu một cấp dưới như Mourinho làm trái ý, khiến Abramovich không hài lòng, ông chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên. Đấy là chưa kể, ý tưởng biến Chelsea phiên bản 2013 trở thành Chelsea phiên bản 2004-2006 của Mourinho chưa chắc sẽ thành công.

 

Điểm mấu chốt giúp Chelsea khó bị thủng lưới trong quá khứ là khả năng phối hợp cực tốt giữa bộ tứ hậu vệ và các tiền vệ phòng ngự. Những máy quét như Michael Essien hay Claude Makelele tạo ra tấm lá chắn vững chãi ngay phía trên tuyến thấp nhất của The Blues. Một hàng thủ nhiều tầng, nhiều lớp như vậy đương nhiên khó lòng bị xuyên thủng.

Nhưng hiện tại, Chelsea không còn mẫu cầu thủ nào như Essien và Makelele thời đỉnh cao. Essien và Frank Lampard đều đã luống tuổi. Ramires không mạnh về phòng ngự còn John Obi Mikel chơi rất thiếu an toàn. Bằng chứng là việc tuyển thủ Nigeria này mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn gỡ hòa của Sunderland do công của Fabio Borini ở trận đấu vừa qua.

Như vậy, việc cố gắng lấy thủ bù công, khi không có đủ nhân tố để tạo ra sự kín kẽ tuyệt đối có thể sẽ còn khiến Chelsea phải đón nhận thêm nhiều kết quả tồi tệ hơn. Nếu điều đó xảy ra, vị trí của Mourinho sẽ thực sự bị đe dọa. Thử hỏi, nếu Chelsea vừa không chơi đẹp, vừa chẳng có thành tích tốt, vậy Mourinho lấy lý do gì để thuyết phục Abramovich rằng ông là người thích hợp lèo lái con tàu The Blues?

Vấn đề cấp bách nhất của Chelsea cần giải quyết lúc này nằm ở hàng tiền đạo, nơi cả Eto’o, Torres lẫn Demba Ba đều đang gây thất vọng. The Blues cần một trung phong đẳng cấp thực sự, chứ không phải như lời Mourinho cách đây chưa lâu là họ có thể hài lòng với những tiền vệ tấn công biết ghi bàn đang có trong tay.

Không mua thêm một chân sút có khả năng nổ súng đều đặn là hành động quá đỗi phiêu lưu của Mourinho trên con đường chinh phục các danh hiệu lớn mùa này. Cố gắng đưa Chelsea trở lại với hình ảnh thực dụng và xấu xí trong quá khứ cũng là một việc làm hết sức mạo hiểm của chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Hỡi Mourinho, đừng bao giờ nghịch dại mà đi đùa với lửa, nhất là với ngọn lửa đang cháy dữ dội mang tên Abramovich.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại