Clip: Buổi thu âm cuối của nam ca sĩ giết bạn gái, cứa tay, chân

L.Trung -Cường Minh |

(Soha.vn) - Đây được coi là buổi hát và thu âm cuối cùng của MC kiêm ca sỹ nghiệp dư “ngáo đá” giết hại bạn gái, tại một quán cà phê chuyên tổ chức sự kiện.

Từ một ca sĩ, MC đám cưới, Chính đã có những buổi diễn ở các hội chợ, hát ở các phòng trà, rồi chương trình từ thiện, thậm chí đã có những buổi biểu diễn với những nghệ sĩ có tên tuổi. Nhưng chỉ vì lao vào con đường nghiện ma túy mà chưa kịp nổi tiếng, Chính đã trở thành sát nhân.

Chính ra Hà Nội thuê nhà khoảng 2 năm nay. Chính kiếm sống bằng việc làm MC cho các đám cưới hoặc phòng trà và quán ca nhạc. Mỗi buổi diễn thuyết tại đám cưới trong khoảng một giờ đồng, Chính cũng bỏ túi được khoảng 500 nghìn đồng.

Với khả năng ca hát, Chính đã được một số quán cà phê mời làm ca sỹ biểu diễn với nghệ danh là Đức Chính.

Xem video:

Từ một ca sĩ, MC đám cưới, Chính đã có những Show diễn ở các hội chợ, rồi chương trình từ thiện ở Phúc Yên, hát ở các phòng trà, thậm chí đã có những Show diễn với những nghệ sĩ có tên tuổi.

Sau khi bị bắt, hung thủ đã gửi lời xin lỗi tới bạn bè và người thân.

Anh Hoàng Nhật Cường chủ quán Cà phê Vision nằm trên đường Bưởi, Cầu Giấy, Hà Nội cho biết: “Hôm 24/11, sau buổi diễn ở Phúc Yên thì bọn mình có lên Sơn La nhưng Chính bận diễn ở Hưng Yên và đâu đó nên không tham gia cùng. Từ đó đến khi vụ việc xảy ra tôi cũng không gặp cậu ấy.

Nhiều lần tôi có mời đến quán hát thì cậu ấy kêu mệt mỏi nên tôi cũng thôi. Đến tối hôm 13/12, người bạn cùng phòng của Hằng (tên Trang) hỏi tôi có thấy Hằng đến không mà 2 ngày rồi không liên lạc được".

Trang tiếp tục gọi sang cho một người bạn tên Trâm để hỏi thì cũng được trả lời là không biết. Sau đó, thì bất ngờ nhận được tin báo lại từ Trâm là Chính đã giết Hằng rồi... "

Nhờ hát hay, giao tiếp tốt, Chính từ một chàng trai quê mùa đã trở thành MC, ca sĩ không chuyên, đang được một bầu sô đầu tư lăng xê.

Nhờ hát hay, giao tiếp tốt, Chính từ một chàng trai quê mùa đã trở thành MC, ca sĩ không chuyên, đang được một bầu sô đầu tư lăng xê.

Trước đó, vụ án kinh hoàng được phát hiện sáng 14/12 tại Ngọc Thụy, Long Biên (Hà Nội) mà hung thủ là một MC, ca sĩ trẻ đã khiến nhiều người hoang mang. Nạn nhân được xác định là chị Đường Thị Hằng, sinh năm 1985, quê ở Chiêm Hóa, Tuyên Quang.

Theo điều tra ban đầu, tháng 4/2013 đối tượng Nguyễn Hữu Chính đến thuê phòng tại phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội. Trưa ngày 12/12, chị Hằng đến phòng của Chính chơi và ở lại.

Khoảng 9h ngày 13/12/2013 Chính sử dụng ma túy đá, đến 22h thì giữa Chính và chị Hằng đã xảy ra tranh cãi. Do bị tác động của ma túy nên Chính nghĩ rằng nếu không giết chị Hằng thì cũng sẽ bị nạn nhân giết nên Chính đã dùng móc treo quần áo bằng nhựa đánh chị Hằng mặc chị Hằng van xin.

Ghê sợ hơn là trong cơn cuồng loạn, Chính tiếp tục dùng 4 con dao cứa, đâm, chém vào người chị Hằng. Khi thấy nạn nhân vẫn còn động đậy, Chính tiếp tục dùng ghế gỗ đánh vào đầu và mặt chị Hằng đến khi chị Hằng tử vong. 

Chiều ngày 17/12, cơ quan Công an quận Long Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Chính (SN 1979, quê Hưng Yên) về tội Giết người.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại