Chiến Thắng khốn khổ vì yêu 3 cô gái cùng lúc

Cẩm Giang |

(Soha.vn) - Một lúc yêu ba cô gái, danh hài Chiến Thắng đã rơi vào không ít tình huống dở khóc dở cười trong tiểu phẩm hài Tết.

 Tin-ảnh-clip hay, nhanh và đầy đủ (full) nhất về HÀI TẾT 2014

Trong tiểu phẩm Vua tán gái thì hại thân, Chiến Thắng vào vai Sở, một anh chàng mê gái, có vết bớt hoa đào trên cổ.  Tin lời gã thầy bói do Hiệp "vịt" thủ vai, anh đã kích hoạt số mệnh đào hoa nhờ vết bớt hoa đào. 

Sau lần đó, Sở cùng lúc có ba cô bồ: cô Quất là võ sư, tính tình thẳng thắn, mạnh mẽ; cô Mai điệu đà, mơ mộng, thích văn chương, nghệ thuật; cô Đào ngây thơ, đơn giản, dễ bảo.

Mọi tình huống hài hước, kịch tính được đẩy lên cao trào khi anh chàng Sở Khanh bị cả ba cô bồ bắt quả tang "bắt cá ba tay". Đến lúc này, anh chàng Sở tự mệnh danh mình là "Vua tán gái" đã đến lúc phải trả giá.


	Tiểu phẩm quay trong ngày mưa lạnh, các diễn viên và ekip sản xuất đã rất vất vả để hoàn thành các cảnh quay.

Tiểu phẩm quay trong ngày mưa lạnh, các diễn viên và ekip sản xuất đã rất vất vả để hoàn thành các cảnh quay.


	Có khi diễn viên nữ đóng cặp với Chiến Thắng phải mặc váy, áo phông, quần sooc...diễn liên tục trong suốt mấy tiếng đồng hồ.

Có khi diễn viên nữ đóng cặp với Chiến Thắng phải mặc váy, áo phông, quần sooc...diễn liên tục trong suốt mấy tiếng đồng hồ.


	Để thể hiện cảnh quay đơn giản này, nữ diễn viên đã phải cắn răng, chịu cái lạnh của Hà Nội để không làm ảnh hưởng đến tiến độ quay của đoàn làm phim.

Để thể hiện cảnh quay đơn giản này, nữ diễn viên đã phải cắn răng, chịu cái lạnh của Hà Nội để không làm ảnh hưởng đến tiến độ quay của đoàn làm phim.


	Danh hài Chiến Thắng nhí nhố bên người đẹp.

Danh hài Chiến Thắng nhí nhố bên người đẹp.


	Vì bắt cá ba tay nên anh chàng họ Sở bị rơi vào không ít tình huống dở khóc, dở cười.

Vì bắt cá ba tay nên anh chàng họ Sở bị rơi vào không ít tình huống dở khóc, dở cười.

 

Có một kỷ niệm vui trong thời gian quay khiến các thành viên trong đoàn không thể nào quên được. Số là hôm quay cuối cùng của Vua tán gái thì hại thân, đoàn đã hẹn chủ nhà lúc 11h đêm nhưng khi đoàn đến, gia chủ lại không mở cửa dù đã gọi bằng mọi cách.

 Lúc đó, Chiến Thắng đã gợi ý hát một bài, vừa hát xong thì bỗng đèn bật sáng. Vừa mở cửa, chủ nhà vừa cười: "Tôi nghe Chiến Thắng hát thấy thích thì mở cửa vì lúc trước sợ đoàn thấy mưa không quay nữa". Cả đoàn làm phim nhờ tiếng hát của Chiến Thắng mà không phải quay trở về buổi tối hôm đó.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại