Yasuy đã hết ngây thơ!

Từng mất định hướng, hụt hẫng vì lời một lời bình luận trên mặt báo về mình, Yasuy dường như cứng cáp, mạnh mẽ hơn, hay như lời anh tự nhận là không còn... ngây thơ như dạo nào.

Hẹn gặp Yasuy tại một quán cà phê sau khi anh vừa thu cùng lúc 3 số cho một chương trình phát thanh. Đến trễ nên anh chàng rối rít xin lỗi, nhưng vẫn xin 5 phút để ăn vội miếng bánh ngọt lót dạ.

Gần 1 năm sau khi đăng quang Vietnam Idol 2012, Yasuy của hiện tại vừa quen lại vừa lạ. Quen với đôi mắt sáng, nụ cười hiền hậu, làn da vẫn chưa hết ngăm đen và phong cách ăn mặc khá “ấm áp” của người con Tây Nguyên, mặc cho thời tiết khá oi bức của chiều Sài Gòn.

Còn cái lạ trước tiên chính là Yasuy giờ đây đã có thể tự chạy xe máy giữa đường phố tấp nập, thay vì phải trông chờ vào taxi như những ngày đầu lên thành phố. “Chạy xe máy vừa tiết kiệm, vừa không bị chóng mặt, nhức đầu như khi đi taxi”, anh chàng chia sẻ. Yasuy cũng tiết lộ cách đây vài hôm anh còn tự chạy xe máy về quê nên ê ẩm hết cả… mông.

 Tin-ảnh-clip hay, nhanh và đầy đủ (full) nhất về HÀI TẾT 2014

Chưa hết, Yasuy cũng tự nhận so với những ngày đầu tiên vào Sài Sòn để tham gia Vietnam Idol, anh đã phần nào cởi mở và chịu khó… nói chuyện hơn chút ít.

Nhưng điều quan trọng hơn cả là khi nghe Yasuy trò chuyện, kể về mình, về những dự định tương lai, anh chàng vẫn khiến người đối diện cảm nhận về mình vẫn còn giữ cho mình đầy đủ “3 chân” (chân chính, chân phương, chân thật) như đạo diễn Nguyễn Quang Dũng từng nhận xét ngày nào.

Hụt hẫng và mất định hướng

 

Nhắc lại cảm giác khi được xướng tên trong đêm chung kết Vietnam Idol 2012, Yasuy lại nở nụ cười hạnh phúc. Tuy nhiên, ít ai biết rằng thời điểm đó, sự hạnh phúc này dành cho ngôi vị quán quân thì ít, mà phần nhiều là vì chàng trai người dân tộc Churu đã chiến thắng được sự rụt rè của bản thân để có thể trình diễn trước hàng ngàn khán giả tại sân vận động Quân Khu 7.

“Đêm đó tâm lý của tôi khá thoải mái, vì nghĩ là mình hay Hoàng Quyên thắng cũng được. Nhưng trước đó tôi cũng cầu nguyện rất nhiều để không run quá mà gặp sự cố”, Yasuy cười nói.

Yasuy nói khoảnh khắc đó chính là “bước ngoặc cuộc đời” của anh. Từ một anh chàng chỉ lấy ca hát làm niềm vui trong những buổi làm rẫy, nung nấu ước mơ được một lần đứng trên sân khấu lớn, nay đã biết thế nào là showbiz, được gặp gỡ nhiều người mà trước đây anh chỉ biết qua truyền hình.

Tuy nhiên, sau khi được đặt lên vai danh hiệu quá lớn lao, chàng trai Churu đã có khoảng thời gian chới với và hụt hẫng vì không định hướng được mình nên bắt đầu từ đâu và phải làm những gì. Những trăn trở về việc nên có đủ tự tin để đi theo đam mê hay từ bỏ luôn bao vây tâm trí của Yasuy, nhất là sau khi anh vấp phải bình luận của một nam ca sĩ khác.

Cuộc sống luôn có niềm vui và nỗi buồn, Yasuy không phải là ngoại lệ. Khi đọc được bình luận rằng mình khiến cả thế hệ âm nhạc Việt Nam đi xuống, Yasuy vốn yếu đuối lại chịu thêm sức ép quá lớn. Anh nói: “Lúc đó tôi đã nghĩ có lẽ người có tài sẽ chịu được, còn sức của tôi có hạn mà thôi nên rất khó”.

May thay, trong lúc chới với đó, Yasuy bắt đầu tìm lại mục tiêu của cuộc đời khi ổn định việc học tại trường Cao Đẳng VHNT Quân Đội khoa Thanh nhạc. Và đỉnh điểm là khi anh bất ngờ nhận được giải thưởng Bài hát yêu thích tháng 8 vừa qua với ca khúc Đôi chân trần. 

“Đó là một niềm khích lệ rất lớn, và trên hết là mình biết khán giả vẫn theo dõi và ủng hộ”, Yasuy hạnh phúc nói. Nói đến đây, anh chàng lại trầm hẳn xuống rồi xin nhắn gửi lời xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ đợi quá lâu.

Yasuy không còn... ngây thơ

 

Bỏ lại sau lưng công việc làm rẫy, Yasuy một mình lên thành phố để học. Với anh, hai công việc này vừa có điểm giống, nhưng cũng khác nhau nhiều lắm.

Giống ở đây là muốn làm rẫy tốt hay học giỏi đều phải hết sức cố gắng, nỗ lực, cơ hội sẽ đến với mình. Nhưng làm rẫy dù vất vả cả ngày, đến tối cứ ngủ cho sướng chả phải lo gì. Còn đi học là phải lo nhiều thứ, từ cái ăn cái ngủ cũng không còn được bố mẹ giúp như trước.

Tuy nhiên, nếu được lựa chọn, Yasuy vẫn sẽ chọn việc học bởi anh muốn là niềm tự hào cho cả gia đình, và cả với bản thân của mình. “Tôi nghĩ mình có khả năng thì hãy nên thay đổi. Sống xa nhà thì khó khăn thật nhưng tôi muốn đi một con đường khác bố mẹ”, anh nói.

Hiện tại, Yasuy đang sống tại một căn nhà trọ tại quận Tân Bình. Để tiện lợi và khỏi mất thời gian, anh cũng chọn cách ăn ngoài quán. Hỏi đùa liệu Yasuy đi ăn có được giảm giá không? Anh chàng cười rồi nói: “Mọi người đều có thể làm việc như nhau, tại sao phải giảm giá chứ”?

Được đặc cách thẳng vào trường Cao Đẳng VHNT Quân Đội, Yasuy còn được giảm bớt gánh nặng khi hằng tháng được cấp thêm một khoản chi tiêu nhỏ. Vốn không đi diễn nhiều nên khoản tiền đó chỉ đủ để anh trang trải cuộc sống hằng ngày, nhưng với Yasuy bấy nhiêu cũng đả đủ, bởi quan trọng với anh hơn cả là những lời “hối thúc” của fan trên trang cá nhân hay những chú điện thoại động viên từ quê nhà.

 

Hỏi Yasuy có buồn không khi các thí sinh trong top 10 của Vietnam Idol lần lượt ra sản phẩm, trong khi bản thân vẫn im hơi lặng tiếng, anh tâm sự: “Cũng chạnh lòng chứ, nhưng cứ để các bạn làm. Thôi thì cứ từ từ thôi, biết đâu sẽ chắc hơn thì sao?”. Đến khi một thế mới Idol mới sắp xuất hiện, anh cũng không vội vàng bởi ca sĩ nào cũng có một thời mà thôi. Và Yasuy đủ hạnh phúc với lượng khán giả của riêng mình.

Ngay từ khi tham gia Idol đến thời điểm này, mọi thứ liên quan đến Yasuy đều diễn ra khá từ từ, nên mãi gần 1 năm sau khi đăng quang, anh chàng mới rục rịch thực hiện MV đầu tay, dự định sẽ phát hành trong thời gian ngắn tới.

Yasuy vốn không có nhiều trải nghiệm trong làng giải trí, nhưng quãng thời gian qua cũng đủ khiến anh trở nên cứng cáp và trưởng thành hơn rất nhiều. Đúng như lời anh chàng tự nhận, rằng mình đã không còn ngây thơ như ngày xưa. Nhưng có lẽ cái “không còn ngây thơ” này lại là một tin đáng ăn mừng cho các fan của anh, khi Yasuy ngày nào tưởng chừng như đã từ bỏ sân khấu, nay đã sắp có sản phẩm đầu tay.

Không mong chờ đây sẽ là một bài hit, với Yasuy – anh làm sản phẩm này đơn giản chỉ để có cái để lại cho mình, cho gia đình và thậm chí là… con cháu sau này. Nhưng dù là làm cho ai, Yasuy quyết tâm sẽ vẫn cố gắng hết mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags

Yasuy

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại