Gặp lại người Pháp, Wenger liệu có buông tha?

Công Luận |

(Soha.vn) - Arsenal hiện đang là đội bóng có cơ hội lớn nhất đoạt vé đi tiếp tại bảng tử thần và đêm nay, HLV Wenger một lần nữa sẽ phải nhớ về quê hương khi đón Marseille.

Điều đầu tiên khi nhìn vào bảng F – bảng đấu tử thần của Champions League mùa này, người ta sẽ thấy một hiện thực. Arsenal bây giờ đang đứng trên ngôi đầu với đầy sự ngạo nghễ với 9 điểm có được sau 4 trận đã đấu. Còn Marseille, đội bóng danh tiếng nước Pháp một thời thì đang lặn ngụp dưới đáy BXH với điểm 0 tròn trịa.

Có vẻ như đội bóng nước Pháp đã xác định rõ tâm thế buông xuôi tại giải đấu hàng đầu châu Âu để dồn sức vào giải quốc nội, nơi họ có nhiều có hội tranh đấu hơn là Champions League. Dù trên lý thuyết Marseille vẫn còn cơ hội tham dự Europa League thì “sách vở” và thực tiễn là hai phạm trù quá khác biệt.

Nếu đêm nay, Marseille có quyết tâm giành được điểm số đầu tiên trước Arsenal, đó cũng trở thành điều quá sức đối với họ. Vì hôm nay, Marseille phải làm khách trên sân của Arsenal và khi nhìn vào chiến thắng của Pháo thủ trước Southampton cuối tuần qua (cùng nhiều chiến thắng trước đó) sẽ thấy, những điều trẻ của Wenger nay đã dần trưởng thành.

Không còn một Arsenal chỉ còn biết lao lên tấn công theo cách hồn nhiên như thường lệ. Giờ đây, Pháo thủ đã biết nắm và thả thế trận một cách hợp lý để luôn giữ được thế chủ động. Ở trận đấu trước, Arsenal không mang đến một lối chơi đẹp mắt nhưng đổi lại đó là sự hiệu quả cũng như thể hiện được đẳng cấp của một đội bóng lớn. Một trận đấu dưới sức Arsenal nhưng họ vẫn thắng, ắt hẳn đằng sau đó là một ý đồ đã được ngài Wenger toan tính từ trước.

 

Vì một điều rất đơn giản, lực lượng của Pháo thủ hiện tại rất mỏng so với những đại gia còn lại. Tính đến thời điểm hiện tại Arsenal mới sử dụng 24 cầu thủ, trong đó có tới 4 cầu thủ chưa được ra sân quá 2 lần. Như vậy, sự đơn điệu và bài toán thể lực là điều khiến cho Wenger phải cân nhắc thật kỹ. Chính vì thế, Pháo thủ mới phải chọn một lối chơi có phần xấu xí trước Southampton.

Và có lẽ, mọi sự toan tính đều để phục vụ cho trận đấu đêm nay khi Dortmund có trận tử chiến với Napoli. Cho dù trận đấu này kết thúc với tỉ số nào đi chăng nữa thì Arsenal chỉ cần hướng tới mục tiêu duy nhất là giành được chiến thắng trước Marseille, tấm vé đi tiếp đã nắm chặt trong tay họ.

Chính bởi vậy,đội bóng đến từ nước Pháp chắc chắn sẽ không có một trận đấu dễ dàng trên sân Emirates vào đêm nay. Khi đó, mọi con mắt sẽ hướng về Giroud, chàng tiền đạo người Pháp đang có hiệu suất ghi bàn tốt nhất của Arsenal trong mùa giải này (10 bàn/19 trận) và cả HLV Wenger, Sagna… nữa. Tất cả sẽ đứng trước câu hỏi: “Liệu họ có buông tha cho những người đồng hương?”

Câu trả lời chắc hẳn ai cũng biết nhưng cái chính là Arsenal sẽ làm như thế nào?

Dự đoán: Arsenal 2-0 Marseille

Đội hình dự kiến:

Arsenal: Szczesny, Sagna, Mertesacker, Koscielny, Gibbs, Ramsey, Arteta, Wilshere, Oezil, Cazorla, Giroud

Marseille: Mandanda, Abdallah, N'Koulou, Diawara, Morel, Cheyrou, Romao, Thauvin, Gignac, Valbuena, Jordan Ayew

Lực lượng:

- Arsenal: Flamini trở lại. Khả năng ra sân của Theo Walcott và Lukas Podolski còn bỏ ngỏ.

- Marseille: Fanni, Payet, Andre Ayew không ra sân vì chấn thương.

Đối đầu và phong độ:

- Arsenal thắng 2 hòa 1 trước Marseille trong 3 lần hai đội gặp nhau tại Champions League.

- Arsenal thắng 6/7 trận gần nhất tại Champions League.

- Marseille toàn thua trong 7 trận gần nhất tại Champions League.

Cục diện bảng F

 

Lịch thi đấu vòng 5 Champions League:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại