Arsene Wenger: Thành công “ủ men” từ quán rượu

Nhật Minh |

(Soha.vn) - Chính những năm tháng tuổi thơ được lớn lên trong một môi trường đặc biệt đã góp phần giúp Arsene Wenger đến với thành công ngày hôm nay.

Tuổi thơ lớn lên cùng men rượu

Arsene Wenger chào đời ngày 22/10/1949 tại Strasbourg, thủ phủ của Alsace (Pháp) trong một ngôi làng nhỏ bình yên có tên Duttlenheim. Cũng chính vì vị trí sinh sống khá đặc biệt (Strasbourg nơi Wenger sống nằm sát biên giới nước Đức) nên mặc dù tiếng là người Pháp, nhưng nhưng Wenger lại không nói tiếng Pháp cho đến năm 7 tuổi. Arsene Wenger chủ yếu dùng phương ngữ Alsace của tiếng Đức Hạ Alemanni.

 	Cậu nhóc Arsene Wenger

Cậu nhóc Arsene Wenger

So với bạn bè cùng trang lứa, kinh tế nhà Wenger có thể được xếp vào diện tương đối ở trong làng. Ông Alphonse Wenger – cụ thân sinh ra Arsene điều hành một cửa hàng kinh doanh phụ tùng ô tô. Bên cạnh đó, gia đình Wenger còn mở thêm cả quán rượu nho nhỏ phục vụ dân địa phương được đặt tên La Croix d’Or.

Do cha mẹ bận bịu với công việc kinh doanh nên tất nhiên, Arsene Wenger cùng anh trai và chị gái được đưa tới quán rượu để tiện việc chăm nom. Chính vì vậy, từ khi mới chỉ là một cậu nhóc bé tí tẹo, Wenger đã có cơ hội được tiếp xúc với đủ loại người. Đây cũng chính là “trường học” đầu tiên mà Wenger bước chân vào, trước cả khi ông bắt đầu cắp sách đi học. Nhờ thế, Wenger đã trở thành một cậu bé khôn ngoan, chững chạc, nghiêm khắc và trưởng thành trước tuổi.

Do tiếp xúc với môi trường rượu chè từ sớm nên Wenger đã được chứng kiến rất nhiều hậu quả của thói ma men. Trong nhận thức của cậu bé non nớt dần hình thành một thứ bản lĩnh thôi thúc tránh xa thói nghiện ngập vô bổ.

Coi rượu là kẻ thù đã trở thành một nguyên tắc Wenger không chỉ áp dụng cho riêng bản thân, mà còn trong công việc quản lý đội bóng sau này.

“Không có một phương thức giáo dục tâm lý nào tốt hơn so với việc lớn lên trong một quán rượu. Bởi vì khi mới 5, 6 tuổi bạn đã được nghe và nhìn thấy người ta gào thét, cãi cọ, quát nạt nhau.Dù bài học về tâm lý ấy là khá nặng nề nhưng lại vô cùng hiệu quả. Tôi đã học được về chiến thuật và lựa chọn cách chơi từ những người nói về bóng đá ở trong quán rượu”, Arsene Wenger từng tuyên bố trong cuộc họp báo của Hiệp hội HLV nhà nghề Anh diễn ra ở sân Emirates vào năm 2009.

Con đường đến với bóng đá

Arsene Wenger đến với bóng đá từ rất sớm, khi ông mới 6 tuổi. Cha của Arsene, ngoài công việc kinh doanh còn là HLV đội bóng làng.

Alsace – quê hương của Wenger là một vùng rất sùng đạo. Để có thêm thời gian dành cho bóng đá, những đứa trẻ như Wenger phải xin phép linh mục miễn giờ đọc kinh buổi chiều.

Lúc bấy giờ trong một ngôi làng nhỏ như Duttlenheim, việc có thể tập trung đủ quân số để tổ chức một trận bóng đá là điều không hề dễ dàng. Tuy nhiên Arsene Wenger – bằng lòng say mê và kiên nhẫn, vẫn luôn cố gắng duy trì đều đặn dù cho phải chơi thiếu một hoặc hai cầu thủ.

Arsene Wenger: Thành công “ủ men” từ quán rượu
 
 	Wenger thủa còn là cầu thủ

Wenger thủa còn là cầu thủ

Cho tới năm 12 tuổi, Arsene Wenger mới gia nhập CLB FC Duttlenheim và cho đến tận bây giờ vị HLV này vẫn hối tiếc vì cho rằng thời điểm đó mới bắt đầu được huấn luyện chuyên nghiệp là quá muộn.

Song song với niềm đa mê trái bóng, Wenger vẫn duy trì tốt thành tích học tập. Ông tốt nghiệp trường ĐH Strasbourg với tấm bằng kỹ sư và kinh tế. Đã có lúc Arsene định từ bỏ trái bóng tròn để tiếp quản công việc kinh doanh của cha, nhưng may mắn thay là ông đã không làm như vậy, để đến bây giờ làng túc cầu giáo mới có được một vị HLV khả kính thành thạo 5 thứ tiếng, giỏi cả chiến thuật lẫn tư duy làm kinh tế.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại