Casillas: Người đàn ông lạ & lời tiên tri ứng nghiệm cả cuộc đời

Nhật Minh |

(Soha.vn) - Số mệnh của Iker Casillas đã được an bài để trở thành một ngôi sao bóng đá ngay từ khi anh còn chưa cất tiếng khóc chào đời.

Ngày hôm nay, thủ thành Iker Casillas đã gây sốc với lời tuyên bố đã chuẩn bị sẵn tinh thần khỏi Real Madrid – đội bóng mà anh gắn bó từ khi mới chỉ là một cậu bé, nếu như tiếp tục phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị. Đây chắc hẳn là một thông tin khiến đông đảo CĐV cảm thấy rầu lòng. Tuy nhiên, các fan hâm mộ có lẽ không cần thiết phải cảm thấy quá lo lắng bởi dường như, số phận đã sắp đặt Iker Casillas sinh ra là để dành cho Real Madrid mãi mãi.

Nếu không tin, hãy ngược thời gian trở về một ngày mưa của mùa Xuân năm 1981…

Lời tiên tri của ông chủ tiệm giày

Tại một ngôi nhà nhỏ ở thành phố Bilbao, đôi vợ chồng trẻ José Luis Casillas và Maria del Carmen Fernández González đều đang rất háo hức được chào đón đứa con đầu lòng. Tuy cùng mong ngóng nhìn thấy thiên thần nhỏ, nhưng mỗi người lại mang một tâm trạng khác nhau. Trong khi Jose Luis Casillas hi vọng đó sẽ là một quý tử thì vợ ông lại ao ước một cô công chúa xinh xắn làm bầu bạn, và cũng vì lẽ đó, họ thống nhất sẽ không siêu âm giới tính mà kiên nhẫn chờ đợi điều kì diện cho đến giây phút cuối cùng.

 	Iker Casillas lúc mới sinh

Iker Casillas lúc mới sinh

Mùa Xuân năm đó, thời tiết lạnh và ẩm ướt. Một buổi sáng, trong lúc đang đi dạo quanh Casco Viejo, Maria quyết định bước vào hàng giày để chọn mua cho mình một đôi boot.

Tiếp đón Maria là một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi. Ngay từ khi Maria bước vào, ông chủ tiệm có vẻ như đã dành cho cô sự chú ý đặc biệt. Một phần bởi cô đang mang bầu khá lớn và một phần có lẽ do chất giọng không phải của xứ Basque.

“Tôi nói với ông ấy rằng tôi đến từ Madrid. Vợ chồng tôi làm việc ở đây nhưng chuẩn bị trở về quê để sinh em bé”, Maria hồi tưởng lại.

Và cũng chính khoảnh khắc này, Maria del Carmen Fernández González không ngờ rằng cô sắp được nghe lời tiên tri về đứa con sắp chào đời từ miệng một người đàn ông chưa hề quen biết. “Ông ấy nói đứa bé trong bụng tôi chắc chắn là con trai và lớn lên sẽ thành cầu thủ bóng đá. Ông ấy khuyên tôi nên sinh con ở đây (Bilbao) để đứa trẻ có thể chơi được cho cả Athletic và Real Madrid. Còn nếu như tôi trở về Madrid, nó sẽ chỉ thi đấu ở sân Bernabeu mà thôi”.

Vào thời điểm đó, người phụ nữ 20 tuổi không quan tâm quá nhiều đến câu chuyện xã giao vô thưởng vô phạt với ông chủ tiệm giày. Cô thậm chí còn phản ứng khá nóng nảy: “Tôi không quan tâm tới việc nó có chơi bóng hay không. Tôi chỉ muốn con mình được sinh ra mạnh khỏe. Và tiện đây cũng xin thưa rằng tôi thích một bé gái không yêu bóng đá giống như mẹ nó đây này”.

Thế nhưng sau này mỗi lần nhớ lại về cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, Maria del Carmen Fernández González đều có cảm giác lạnh gáy bởi lời tiên tri của người đàn ông không hề quen biết.

Sinh ra là của Real Madrid

Đúng như lời tiên đoán, ngày 20/5/1981 Maria hạ sinh một bé trai kháu khỉnh tại Mostoles thuộc khu tự trị Madrid, cách trung tâm thành phố Madrid 18 cây số. Cậu quý tử đầu lòng được cha mẹ đặt là Iker – cái tên mang ý nghĩa ‘người luôn mang đến tin tức tốt lành’.

Cha của Iker Casillas – ông José Luis vốn là một người rất yêu bóng đá. Từ lúc con trai lọt lòng, ông đã nhất định phải hướng Iker theo nghiệp quần đùi áo số và trong tương lai sẽ chỉ thi đấu cho Real Madrid mà thôi.

 	Casillas những ngày đầu gia nhập lò đào tạo của Real Madrid

Casillas những ngày đầu gia nhập lò đào tạo của Real Madrid

Khi mới chỉ lẫm chẫm biết đi, Iker đã được bố cho làm quen với trái bóng. Hai cha con có thể dành hàng giờ để đá bóng cùng nhau. Lớn lên một chút, Iker Casillas đã có thể nhập hội cùng đám trẻ hàng xóm. Nhưng khác với bạn bè – những cậu nhóc nghịch ngợm luôn muốn tranh cướp bóng, Iker thực sự yêu thích vị trí ở khung thành. “Năm 6 tuổi, tôi đã biết mình muốn được trở thành một thủ môn xuất sắc. Chú và dì tặng tôi một đôi găng tay bắt bóng và nó trở thành vật bất ly thân của tôi”, Iker chia sẻ trong cuốn tự truyện "Iker Casillas, Humility Champion".

Một ngày tháng 6 năm 1990, có người mách với ông José Luis rằng theo thông tin được đăng tải trên tờ Marca, Real Madrid đang mở một cuộc thi tuyển chọn cầu thủ nhí.

Không bỏ lỡ cơ hội, ông José Luis đã điền vào lá đơn và mang đến tận sân Santiago Bernabeu để nộp. 3 tháng sau, Iker Casillas được cha đưa tới dự tuyển. Các tuyển trạch viên – sau khi theo dõi xong màn trình diễn của Iker, đã nói rằng hai cha con hãy về nhà để đợi kết quả.

 	Iker sinh ra là để trở thành một phần của Real Madrid

Iker sinh ra là để trở thành một phần của Real Madrid

Những tháng ngày sau đó cứ lặng lẽ trôi qua mà thông tin hồi đáp từ Real Madrid tuyệt nhiên không hề có. Khi mà bà Maria – bằng tình cảm thương yêu sâu sắc của người mẹ, đã nói với Iker rằng anh nên từ bỏ hi vọng bởi vì họ sẽ không gọi, thì điều kì diệu đã xảy ra. Đó là ngày 12/1/1991 – cột mốc đáng nhớ đưa cậu bé Iker Casillas đến với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha và từ đó giúp anh đạt được ước mơ bước lên đỉnh cao danh vọng ở sân khấu Bernabeu trong những năm tháng về sau này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại