Ibrahimovic: Người chiến binh du mục vĩ đại

Quảng Tiến |

(Soha.vn) - Nếu cần phải tìm ra một chàng chiến binh bất khả chiến bại ở làng bóng đá đương đại thì có lẽ sẽ chẳng một ai dám cạnh tranh với Zlatan Ibrahimovic.

Nói tới Ibrahimovic, người ta nhớ ngay tới một điều đó là lòng bất trung. Tính từ khi chính thức bước chân vào làng bóng chuyên nghiệp, Ibra đã kinh qua tới 6 đội bóng hàng đầu châu Âu như Ajax, Inter, Juventus, Milan… Và có một điều đặc biệt là ở mỗi nơi mình đặt chân tới, chàng tiền đạo người Thụy Điển đều có được danh hiệu vô địch. Chắc hẳn sẽ không quá nếu ví anh giống như Thành Cát Tư Hãn, người đã dẫn quân đi đánh chiếm trên khắp lục địa già.

 	Ở mỗi nơi Ibra đặt chân tới, anh đều có được danh hiệu vô địch quốc gia

Ở mỗi nơi Ibra đặt chân tới, anh đều có được danh hiệu vô địch quốc gia

Nếu nói về quãng thời gian tươi đẹp nhật của Ibra thì phải nhớ về những năm tháng anh khoác áo Juventus và Inter Milan từ 2004/2009. Trong vòng 5 năm liền, Zalatan đều giành được danh hiệu vô địch Serie A, kỷ lục vô tiền khoán hậu. Cùng với đó là vô khối danh hiệu cá nhân khác như Cầu thủ xuất sắc nhất Serie A (2 lần), Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất Serie A (3 lần), Vua phá lưới Serie A…

Nhưng chàng tiền đạo người Thụy Điển đâu chỉ có thể tỏa sáng ở Serie A, anh tới Barca chỉ hơn 1 mùa nhưng cũng đã kịp “vơ” về mình 4 danh hiệu lớn nhỏ, trong đó có La Liga. Đến bây giờ, khi sự nghiệp đang đi dần những bước cuối, Ibra vẫn kịp giành lấy danh hiệu vô địch Ligue 1. Như vậy, có thể kết luận chàng tiền đạo người Thụy Điển đã chinh phục được mọi đỉnh cao ở các nền bóng đá châu Âu.

Dẫu vậy, chẳng có viên ngọc vinh quang nào là không có tì vết. Ibra đoạt danh hiệu vô địch quốc gia ở 6 đội bóng anh từng khoác áo nhưng chưa một lần được nâng cao chiếc cúp vô địch Champions League. Việc Inter (2009/10) và Barca (2010/11) giành được chiếc cúp danh giá nhất châu Âu ngay sau khi Ibra rời đi như càng khẳng định rõ hơn sự vô duyên của anh.

 	Ông Vua của những tuyệt phẩm

Ông Vua của những tuyệt phẩm

Sẽ thấy thiếu sót nếu như không kể đến những tuyệt phẩm của chàng tiền đạo người Thụy Điển. Đã có người vui miệng phong cho anh danh hiệu “ông Vua của những siêu phẩm”, nhờ những pha làm bàn chuẩn mực của Ibra như cú móc bóng từ cự li 30m vào lưới ĐT Anh, pha bắt volley chuẩn đến từng milimet trong trận gặp Pháp… Có lẽ để làm được những điều kỳ diệu như vậy, Ibra phải vận dụng kỹ năng từ taekwondo, môn võ anh lên tới tầm đai đen.

Ngày hôm nay, khi bước đường sự nghiệp đang đi đến những chặng cuối và cùng với những gì chàng trai đất nước Thụy Điển đã làm được anh xứng đáng được ghi tên vào ngôi đền của những huyền thoại. Cho dù anh phải gã du mục bất trung hay ông Vua của giải đấu quốc gia.

Những siêu phẩm của Ibra

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại