Ibrahimovic: Từ đứa trẻ trộm cắp đến cầu thủ đắt giá nhất TG

Nhật Minh |

(Soha.vn) - Chính tuổi thơ dữ dội là một phần lý do khiến Ibrahimovic – dù giờ đây đã trở thành một ngôi sao lớn trên sân cỏ, nhưng vẫn giữ trong mình bản chất của kẻ ngang tàng.

Nếu thực sự có thể ngược thời gian, không hiểu Ibrahimovic có sẵn sàng “xách” ba lô đi về miền ký ức bởi nơi ấy đã ghi dấu một tuổi thơ không hề ngọt ngào đối với chân sút cao 1m95.

Tuổi thơ dữ dội

Ibrahimovic sinh ra trong một gia đình Bosnia có cha sùng đạo Hồi và mẹ là người Croatia theo Thiên Chúa giáo nhập cư vào Thụy Điển từ năm 1977. Được nuôi dưỡng ở khu ngoại ô nghèo Rosengard – nơi cư trú của dân nhập cư và người lao động chân tay nên từ tấm bé, Ibrahimovic đã sống trong một môi trường phức tạp, tiếp xúc với đủ loại người từ tử tế đến lưu manh.

 	Ibra từng có một tuổi thơ đầy sóng gió

Ibra từng có một tuổi thơ đầy sóng gió

Thêm vào đó, Ibrahimovic đáng tiếc đã không được lớn lên trong một mái ấm đầy đủ tình thương  vì cha mẹ ly hôn lúc anh mới vừa tròn 2 tuổi. Bà Jurka – mẹ của Ibra đã phải làm việc 14 giờ/ngày để có đủ tiền tằn tiện nuôi đàn con. Cuộc sống khốn khó biến Jurka trở thành một bà mẹ hà khắc. Từ nhỏ thay vì được cưng nựng ngọt ngào như bao đứa trẻ khác, Zlatan đã quá quen với việc bị mẹ dạy dỗ bằng đòn roi (thường là muỗng gỗ) và những lời chửi rủa. Dù đã có lúc cảm thấy oán giận, nhưng từ sâu thẳm trong lòng, Ibrahimovic rất thấu hiểu và thương xót cho người mẹ bất hạnh của mình.

Do bà Jurka không có việc làm ổn định lại từng có thời điểm bị bắt vì tàng trữ đồ gian nên sau đó, bố của Ibrahimovic - ông Sefik được tòa án giao quyền nuôi con. Thế nhưng cuộc sống của anh cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy bởi lúc này, Sefik đã trở thành kẻ nghiện rượu hạng nặng. Cho đến tận bây giờ, Ibrahimovic vẫn còn hằn sâu ký ức về những trận đói kinh hoàng khi ở nhà thường xuyên trong tình trạng không có lấy một mẩu thức ăn. Chính vì vậy khi trưởng thành, anh có một thói quen bất di bất dịch là luôn dự trữ đầy thực phẩm ở tủ lạnh.

Con đường tha hóa

Sẵn bản tính quậy phá lại lớn lên trong gia đình phức tạp, việc Ibrahimovic dễ dàng biến chất trở thành một kẻ lưu manh là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Sau sự kiện chiếc xe đạp BMX được đặt tên Fido Dido bị mất cắp, Zlatan đã quyết định trả thù đời bằng cách đi trộm xe của người khác. Cảm giác tận hưởng men say chiến thắng mỗi phi vụ thành công khiến anh ngày càng lún sâu vào con đường tội lỗi.

 	Ibrahimovic tiết lộ nhiều bí mật trong cuốn tự truyện của mình

Ibrahimovic tiết lộ nhiều bí mật trong cuốn tự truyện của mình

Ibrahimovic sẵng sàng trộm xe của bất kì ai. Từ người xa lạ, nhân viên đưa thư hay thậm chí là cả ông thầy từng huấn luyện bóng đá cho anh cũng không được nằm ở danh sách ngoại lệ. Đồng đội tập luyện cùng đội bóng đều bảo nhau đề phòng với Ibrahimovic vì cứ hễ hở ra cái gì thì đều bị tiền đạo ngỗ ngược này cho vào tầm ngắm.

Đó là còn chưa kể tới thói chọc phá xóm giềng bằng những trò đùa tai quái và những phi vụ ăn cắp vặt diễn ra như cơm bữa tại các cửa hàng mua sắm địa phương. Với Ibra, việc bị bắt quả tang và phải nhận những lời giáo huấn nặng nề chẳng những không khiến anh hối hận mà chỉ càng làm tăng quyết tâm phải ăn trộm chuyên nghiệp và lành nghề hơn nữa mà thôi.

Bóng đá cứu rỗi một con người

Nếu như không có niềm đam mê dành cho bóng đá có lẽ Zlatan Ibrahimovic đã ngập ngụa trong vũng lầy u ám - trở thành kẻ ăn trộm chuyên nghiệp hoặc gã đóng tàu nghèo khó trên bến cảng?!

Rất may, anh kịp tìm thấy ánh sáng cứu rỗi cả một kiếp người. Tiền đạo người Thụy Điển từng phải thốt lên: “Bóng đá chính là nơi để tôi xa lánh những vấn đề trong cuộc sống”.

 	Bóng đá cứu rỗi cuộc đời anh

Bóng đá cứu rỗi cuộc đời anh

Người ta có thể yêu, có thể ghét song không thể phủ nhận tài năng của Ibra. Chuyển đến khoác áo PSG vào mùa Hè 2012, Ibrahimovic buộc cả thế giới phải nhắc đến tên mình với tư cách cầu thủ đắt giá nhất mọi thời đại với tổng mức phí chuyển nhượng lên đến 150 triệu euro – phá sâu kỷ lục 109 triệu euro (15 triệu euro khi chuyển từ Sporting đến Man Utd và 94 triệu euro khi rời Quỷ đỏ tới Real) mà Cris Ronaldo từng thiết lập.

Tuy vẫn còn đó một Ibrahimovic bất cần, ngang ngạnh, hiếu chiến và coi trời bằng vung, nhưng ít nhất anh đã không sống một cuộc đời vô nghĩa. Để thay đổi một con người là điều không hề dễ dàng, vì thế, hãy chấp nhận Ibrahimovic như chính con người anh vốn thế. Và, người hâm mộ sẽ nhớ về Zlatan Ibrahimovic như một trong những ngôi sao tài năng những cũng điên rồ nhất lịch sử làng túc cầu giáo đương đại!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại