Mourinho chứ đâu phải con nít

Quảng Tiến |

(Soha.vn) - Phản bác lại Villas-Boas, HLV Jose Mourinho đã mỉa mai người đồng sự bên phía Tottenham rằng ông hành động hệt như một đứa trẻ.

Sau những gì Villas-Boas nói về mối quan hệ giữa ông và Mourinho ngày hôm qua, Mourinho ngay lập tức cũng đáp trả bằng giọng lưỡi đầy chua ngoa. Trước báo giới, “người đặc biệt” tự tin cho rằng mình không phải là “đồ trẻ con” để chấp nhặt từng ly từng tí. Như vậy chẳng khác nào ám chỉ tới người “đàn em” một thời cư xử hệt như một đứa trẻ.

HLV Mourinho cho biết: "Tôi không phải là một đứa trẻ. Nếu tôi có vấn đề với ai đó, tôi sẽ đến gặp họ cùng ngồi lại nói chuyện và có thể dùng bữa trưa với nhau. Điều này làm tôi nhớ đến vợ con tôi khi tôi bắt đầu đi làm lúc 7h sáng”.

 	Mourino ám chỉ Villas-Boas cư xử hệt như một đứa trẻ

Mourino ám chỉ Villas-Boas cư xử hệt như một đứa trẻ

"Tôi đã được tham gia trận chung kết Champions League với một vị HLV tôi rất ngưỡng mộ và dành nhiều sự tôn trọng (năm 2010, Inter vs Bayern Munich). Trong trận đó, tôi cũng đã cư xử một cách rất chuyên nghiệp.

"Nếu tôi được mời một ly rượu vang từ một HLV hay trợ lý sau khi một trò chơi kết thúc, tôi không bao giờ từ chối".

Tuy nhiên, HLV Jose Mourinho vẫn nhìn nhận Tottenham vẫn là một trong những đối thủ nặng ký trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Bên cạnh đó, tiền vệ Juan Mata cũng đã được cam kết cho ra sân trong trận derby London gặp The Spurs sắp tới.

Mourinho nói thêm: “Mata đã thể hiện một phong cách rất chuyên nghiệp. Cậu ấy đã nỗ lực nhiều trong suốt thời gian qua để đi theo đúng định hướng của tôi và bây giờ là lúc để tôi đáp trả”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại