Hot boy gây sốt với “Alpha Art - Trai khôn không sợ cô đơn"

Thiên Di |

(Soha.vn) - Ngô Việt Phương – chàng trai 8X là thủ khoa chương trình Dự bị Đại học Taylors College Auckland 2008 đã từ chối nhiều học bổng du học tại Anh, Úc, Hà Lan.

Sinh năm 1989, chàng trai Hà thành Ngô Việt Phương (Nexx) lập ra cộng đồng Alpha Art với hơn 10 nghìn truy cập mỗi ngày và là đồng tác giả của cuốn sách “Alpha Art - Trai khôn không sợ cô đơn” gây sốt trong thời gian qua.

Gặp Ngô Việt Phương tại buổi giao lưu độc giả, tôi không nghĩ một chàng trai trẻ như anh lại ra sách tâm lý con trai, con gái. Trò chuyện, anh thu hút người khác bằng cách nói chuyện duyên và hóm hỉnh.

Ngô Việt Phương - chàng trai 8X đã từng nhận được nhiều học bổng du học nước ngoài. Cậu là thủ khoa đầu vào ĐH Macquarie (Sydney)

Ngô Việt Phương - chàng trai 8X đã từng nhận được nhiều học bổng du học nước ngoài. Anh là thủ khoa đầu vào ĐH Macquarie (Sydney).

Đã từng đứng “bét” lớp

Năm lớp 12, mặc dù học lớp chọn Trường THPT Lê Qúy Đôn (Hà Nội), nhưng Việt Phương nhận thấy mình không phải là học sinh giỏi, thậm chí là gần như “bét lớp” và không đủ khả năng thi đỗ đại học.

Nexx nhận ra mình chỉ có sở thích học tiếng Anh, để không làm bố mẹ buồn rầu, cậu đã quyết tâm đầu tư học tiếng Anh để “săn” học bổng du học nước ngoài.

Nhớ lại câu chuyện học thêm thi đại học, Việt Phương cười nói: “Mình học thêm nhưng cảm thấy không vào, nghĩ không biết đỗ đại học không nữa. Trở về nhà, thấy mẹ đang làm nem rán cho mình mặc dù mẹ rất bận. Lúc ấy, mình thực sự rất thương mẹ và không muốn mẹ buồn khi mình trượt đại học. Vì vậy, mình nghĩ thi đại học không phải con đường của mình, đó không phải cái mình thích”.

Nhờ động lực đó, Nexx tập trung vào học để đạt thành tích cao tạo điều kiện xin học bổng. Nhìn thấy điểm số, sự vượt bậc bất ngờ, từ gần bét lớp lên tới cao nhất lớp, nhiều thầy cô giáo nghi ngờ, tưởng do anh coi cóp.

Với niềm đam mê từ nhỏ, Nexx học tiếng Anh từ những tài liệu nguồn mở trên mạng và thành quả là điểm IELTS 7.5 vào năm 18 tuổi. Ngay khi vừa tốt nghiệp, anh vô tình biết được học bổng khóa học dự bị sau đại học Trường Taylors College – New Zealand.

Liều mình đăng ký và đi phỏng vấn, Nexx bất ngờ khi mình được chọn. Một năm học bên New Zealand, nhờ sự nỗ lực của bản thân, Nexx trở thành thủ khoa trường Taylors với số điểm 97/100 và giành học bổng 100% của 3 trường của Úc gồm: Macquarie, Adelaide và La Trobe. Cuối cùng Việt Phương quyết định chọn ngành Tài chính của trường Macquarie tại Sydney để học ngành Tài chính.

Du học…không chỉ toàn “màu hồng”

Việt Phương cho biết, tính đến thời điểm này, anh đã đặt chân lên 14 quốc gia trên thế giới. Trong số đó, đất nước New Zealand để lại nhiều ấn tượng bởi sự thanh bình và là nơi anh dành nhiều tình cảm nhất.

Kể lại quãng thời gian học đại học bên Úc, Việt Phương cho biết: “Mình xác định sẽ tự kiếm tiền để chi cho các khoản như du lịch, vui chơi, mua sắm. Khi tốt nghiệp, mình còn có tiền mang về gửi cho bố mẹ, bố mẹ vui lắm, đến giờ vẫn bảo là con cái nhà người ta đi học chỉ thấy đòi bố mẹ gửi tiền sang, có mỗi con nhà mình đi học còn mang tiền về đưa bố mẹ”.

Ngoài việc học, Việt Phương làm đủ thứ nghề từ việc gia sư cho sinh viên dưới khóa, kinh doanh trên mạng… cho đến việc phụ bếp cho nhà hàng – đây cũng là công việc vất vả nhưng đáng nhớ nhất.

“Ngày cuối cùng của năm, người dân về nghỉ đông, mình không về Việt Nam nên tranh thủ làm tăng ca 12 tiếng/ ngày. Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, bước lên chuyến xe buýt cuối cùng của ngày, mình ngủ thiếp lúc nào không biết và chợt tỉnh giấc khi nghe thấy mọi người hò reo, ôm nhau chúc mừng năm mới. Lần đầu tiên mình ăn đón giao thừa, ngắm pháo hoa trên xe buýt”, chàng trai chia sẻ.

Vừa làm thêm tự lo cho bản thân ở nơi đất khách quê người, Việt Phương còn luôn giữ thành tích học tập trong top 5 trường.

Chàng trai Ngô Việt Phương cuốn hút mọi người bởi cách nói chuyện duyên, hóm hỉnh.

Chàng trai Ngô Việt Phương cuốn hút mọi người bởi cách nói chuyện duyên, hóm hỉnh.

Năm 2012 tốt nghiệp ĐH Macquarie (Sydney),Việt Phương về nước làm cho công ty kiểm toán PricewaterhouseCoopers với mong muốn khởi nghiệp ở Việt Nam.

Ngoài công việc kiểm toán, Phương là sáng lập Alpha Art, một cộng đồng để những người trẻ chia sẻ kinh nghiệm và những khó khăn trong cuộc sống với hơn 10 nghìn lượt truy cập 1 ngày, anh này còn là đồng tác giả của cuốn sách tâm lý “Alpha Art - Trai khôn không sợ cô đơn”.

Thích đọc sách tâm lý và với sở trường “lắng nghe”, Nexx tập hợp các câu chuyện mà bạn bè kể lại để đưa ra những bài học về tâm lý nam nữ vào cuốn sách.

“Mình viết sách để giúp mọi người chứ không phải để kiếm tiền hay mong nổi tiếng. Điều mong đợi, hạnh phúc nhất từ cuốn sách chính là sự phản hồi tích cực của độc giả. Mình mong làm được nhiều việc ý nghĩa để cuối đời không phải hối hận. Cuộc đời thực sự thú vị không vì kiếm được bao nhiêu tiền mà là giúp được bao nhiêu người, làm những điều có ích cho cuộc sống”, Nexx tâm niệm.

Chàng trai đa tài bật mí rằng, sắp tới anh sẽ ra tiếp cuốn sách kỹ năng sống dành cho con gái để giúp các bạn nữ tự tin và cuốn hút hơn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại