Bỏ 25 triệu đồng ăn tối cùng "trai đẹp" Omar: Liệu có đáng?

Tiểu Phương |

(Soha.vn) - Thay vì bỏ số tiền khá lớn 25 triệu đồng để ăn tối với “trai đẹp bị trục xuất” Omar, bạn có thể thêm chút tiền qua Mỹ để ngồi ăn tối với ông trùm đầu tư chứng khoán.

Mời ngôi sao màn bạc Lee Min Ho để biểu diễn âm nhạc hay mời cầu thủ bóng đá lừng danh về giao lưu tại Việt Nam… tất cả đều nhằm mục đích PR cho một thương hiệu nào đó.

Như chia sẻ của Công ty TNHH MTV Thế Giới Gia Đình, họ mời Omar và anh em nhà họ Lưu về Việt Nam để tham gia chương trình của họ là bởi: “Mục đích chính của chúng tôi là muốn mang cảm xúc mới đến cho khán giả của mình. Đây là sự giao lưu, kết nối giữa các nhân vật được các bạn trẻ trên thế giới quan tâm với các bạn trẻ Việt Nam. Vì mong muốn chương trình dành cho nhiều bạn trẻ nên chúng tôi nghĩ lựa chọn này của mình là phù hợp” (Lời bà Lê Thị Hồ Thu, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thế Giới Gia Đình).

Tuy nhiên, theo các chuyên gia marketing, việc công ty TNHH MTV Thế Giới Gia Đình mời Omar Borkan Al Gala – người có biệt danh “trai đẹp bị trục xuất” về Việt Nam chưa hẳn chỉ dừng lại ở việc làm truyền thông mà có thể nhằm đánh bóng tên tuổi của một hãng thời trang hay một đơn vị tài trợ nào đó đứng phía sau.

Trước đó, Tôn Hoa Sen đã thành công trong việc nâng cao vị thế thương hiệu của mình trong lòng người Việt Nam khi mời “bức tượng đài” về ý chí, nghị lực vươn lên của chàng trai tật nguyền không tay, không chân Nick Vujicic.

Buổi đấu giá ăn tối với trai đẹp bị giới chuyên gia đánh giá là kệch cỡm.
Buổi đấu giá ăn tối với trai đẹp bị giới chuyên gia đánh giá là "kệch cỡm".

Tuy nhiên, với Omar, khi về VN, sự kiện trên lại không được giới truyền thông chấp nhận bởi giá trị của con người này không có gì khác ngoài “đẹp trai”.

“Khá khen cho công ty nào đưa anh chàng này về Việt Nam, đã tính toán khá kỹ. Nhưng quên một điều là đẹp không đồng nghĩa có giá bằng tiền. Dù có là trai đẹp, nhưng cũng không ai rảnh rỗi để đấu giá buổi ăn tối giá 25 triệu đồng cả. Vì sau buổi ăn tối ấy chỉ còn lại hình ảnh và trai đẹp lại biến mất. Hay họ làm thế chỉ để phân phối sản phẩm thời trang của anh chàng này?” – một trong vô số những bình luận về sự kiện “trai đẹp về VN” được cư dân mạng “ném đá” trên Facebook.

Thậm chí, đây cũng không phải là một hình ảnh đẹp hiếm có để giới trẻ ngưỡng vọng. Bởi lẽ, ít ai biết được rằng: Omar là một trong 3 người bị buộc rời khỏi một lễ hội văn hóa ở Ả Rập Saudi và bị trục xuất về nước không phải vì “quá đẹp trai” như báo chí ở Việt Nam đưa tin mà bởi anh ta đã cố tiến vào khu vực dành riêng cho gia đình và có những biểu hiện thái quá khi nhảy nhót trong buổi trình diễn không phù hợp với văn hóa của người bản xứ.

Thay vì khuyếch trương thương hiệu, công ty mời Omar về VN đang bị mang tiếng xấu trong giới truyền thông.
Thay vì khuyếch trương thương hiệu, công ty mời Omar về VN đang bị mang tiếng xấu trong giới truyền thông.

“Họ chọn Omar khả năng là người này dễ mời, dễ tiếp cận. Thứ 2 là muốn đánh bóng tên tuổi trong ngành truyền thông. Thứ 3 là họ tranh thủ “ăn theo” làn sóng sôi sục bấy lâu nay của cư dân mạng về hiện tượng “trai đẹp bị trục xuất” – một chuyên gia Marketing đánh giá.

Buổi đấu giá ăn tối – một trong các hoạt động của trai đẹp này tại Việt Nam được giới chuyên gia đánh giá là “kịch cỡm”. Bởi ở anh chàng tật nguyền Nick Vujicic, ý chí đó chính là giá trị của họ, òn Omar chỉ có đẹp trai, được nhiều cô gái mê muội, ngoài ra cũng không có thành tích gì nổi bật. Việc mang trai đẹp về VN đã tạo ra tiếng xấu cho giới truyền thông.

Một chuyên gia kinh tế đánh giá: “Giá trị của việc bỏ tiền ăn tối với ông trùm đầu tư chứng khoán Warren Buffett khác với Omar ở chỗ: Ta sẽ nghe Warren Buffett nói về triết lý kinh doanh và cách thức kiếm tiền của ông ta.

Giá trị khi ngồi ăn tối cùng Mariah Carey lại khác hoàn toàn, bạn có thể được đưa lên 1 tầm cao mới. Khi đó bạn là người lợi dụng cô ta để nổi tiếng và phục vụ cho ý đồ của mình.

Giá trị khi bỏ tiền ra ăn tối cùng Pep Guardiola lại khác, ta sẽ được hiểu hơn về thứ triết lý bóng đá, cách điều khiển một trận đấu, điều khiển một đội bóng 11 người trên sân. Và hết thảy nó có thể giúp bạn tìm thấy một cách nào đó điều khiển cuộc sống của bạn theo kiểu sân cỏ.

Còn ngồi với Omar thì được gì nào? Sẽ được nghe mấy câu làm thế nào để câu trai đẹp hay lý do anh ấy đẹp trai ư? Hay nghe anh ta nói về nhãn hiệu thời trang mới của ta?”.

Như vậy, bỏ ra một số tiền khá lớn 25 triệu đồng tương đương với gần 8 tháng lương của anh em công nhân viên chức Nhà nước, liệu có đáng không?!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại