Bà Tưng: Mẹ nuôi giúp tôi sửa nhan sắc, phẫu thuật toàn bộ!

Gia Linh |

(Soha.vn) - Dù gặp phải rất nhiều sự chỉ trích của dư luận nhưng cô gái trẻ vẫn quyết định viết tiếp giấc mơ nổi tiếng.

Lê Huyền Anh, cô gái được biết đến với biệt danh "Bà Tưng" từng được gọi là hiện tượng của xã hội.

Khi chọn con đường đi ngược lại với những nét đẹp truyền thống của người con gái Việt, cô trở thành tâm điểm của báo chí. Lê Huyền Anh bị lên án, rơi vào vòng xoáy chỉ trích của dư luận.

Chỉ cách đây không lâu, cô gái trẻ còn nhìn thẳng vào mặt phóng viên, nói rằng: "Em không quan tâm ai nói gì cả, em chỉ làm những gì mình thích thôi". Và rồi cũng chính cô là người phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất cho những phát ngôn bồng bột đó.

Lê Huyền Anh từng tuyên bố cô không cần bạn bè, những người không ủng hộ việc làm của cô, rồi cũng chính cô chẳng biết bấu víu vào đâu khi lệnh cấm "ập" đến.

"Trong những ngày tối tăm nhất của cuộc đời, tôi không còn ai bên cạnh và bị mọi người xa lánh. Họ lăng mạ, nói ra những câu nặng nề khiến tôi thấy rất buồn và tuyệt vọng. Lúc ấy, tôi mới nhận mình đã đi vào ngõ cụt.

Cánh cửa tương lai đã khép lại, tôi không còn cơ hội được theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật vì bị cấm diễn toàn quốc. Lúc đó, tôi chỉ còn nềm tin ở đức quan âm bồ tát. Tôi tin đất phật có thể soi sáng niềm tin cho tôi bằng chính tấm lòng của tôi. Tôi mong mọi người hãy đón nhận tôi trở lại, một cô gái mộc mạc - một Huyền anh của những ngày chưa scandal", Lê Huyền Anh buồn bã.

'Bà Tưng' Lê Huyền Anh: 'Tôi muốn làm người bình thường cũng khó'
 

Nhưng "chiếc áo chẳng làm nên thầy tu", thế nên dù Huyền Anh có nhanh chóng lột bỏ vẻ ngoài sexy hiện đại để trở lại với hình ảnh nhẹ nhàng, trong sáng thì cũng không mấy ai tin điều đó là thật.

Họ đã từng chứng kiến cô làm nhiều thứ táo bạo hơn thế, vậy nên nhiều người vẫn nghĩ đây chẳng qua lại là một chiêu trò nữa của cô gái trẻ.

Lê Huyền Anh liên tục đưa ra lời xin lỗi cho những gì cô đã làm trong thời gian qua. Nhưng bao nhiêu đó cũng chưa đủ để công chúng tin rằng cô gái ngổ ngáo của ngày nào đã thay đổi.

Bản thân cô gái trẻ cũng nhận thức được rõ ràng điều đó, cô biết nếu chỉ nói sẽ không thể nào thay đổi được cái nhìn không mấy thiện cảm trong mắt mọi người.

Huyền Anh tâm sự: "Tôi đã sai rồi, giá như thời gian được quay trở lại. Tôi chỉ muốn làm một người bình thường mà thôi, nhưng giờ có muốn làm người bình thường cũng khó có thể ai chấp nhận. Tôi đau lắm, mất hết rồi! Bạn bè, người thân đâu rồi? Còn ai còn muốn cho tôi cơ hội để tôi bước tiếp nữa không? Có lẽ, câu trả lời còn phải do tôi cố gắng và thay đổi bản mình đến đâu nữa".

Lê Huyền Anh vẫn quyết định bước tiếp con đường đã chọn, cố gắng tới cùng để viết tiếp giấc mơ làm người nổi tiếng. Chỉ có điều lần này, cô muốn được biết đến nhiều hơn trong vai trò của một nghệ sĩ chứ không phải là một cô gái với những phát ngôn sốc nổi và thả rông ngực để gây chú ý.

"Tôi sẽ cố gắng đi học thanh nhạc, vũ đạo và diễn xuất để có đủ hành trang vào đời. Tôi sẽ đi từng bước chậm theo quy luật tự nhiên chứ sẽ không ảo tưởng như những ngày tháng đã qua. Không chỉ thế, tôi còn muốn thay đổi về ngoại hình nữa.

Thời gian sắp tới, tôi sẽ được mẹ nuôi đầu tư, cho đi chỉnh sửa nhan sắc. Tôi sẽ phẫu thuật hết toàn bộ. Mẹ nuôi tôi nói: Con phải đẹp và con phải giỏi thì công chúng sẽ đón nhận con. Mẹ thương con và sẽ lo cho con về vật chất lẫn tinh thần".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại