La Liga còn 1 ngày: "Ai sẽ trồng khoai đất này”?

Thúy Anh |

(Soha.vn) - Vua phá lưới La Liga 2013/14 gần như sẽ chỉ là cuộc cạnh tranh chính của Messi, CR7, Neymar và có thể là cả Gareth Bale.

Kẻ đến ít, người đi nhiều…

Mùa Hè năm nay, La Liga đón nhận một chân sút cự phách là Neymar. Cập bến Barca, CLB có hàng tấn công mạnh bậc nhất thế giới, Neymar được kỳ vọng sẽ là một cái tên sáng giá cho danh hiệu Pichichi mùa giải 2013/14.

La Liga còn 1 ngày: “Còn ai trồng khoai đất này”?

Neymar sẽ cùng Messi phá tan mọi hàng thủ tại La Liga?!

Việc có thêm Neymar sẽ tạo cơ hội cho khán giả trên toàn thế giới chứng kiến nhiều bàn thắng đẹp hơn nữa ở La Liga. Nhưng nhìn sang xung quanh, sự tiếc nuối được đánh giá là vượt trội hơn. Bởi lẽ chỉ một Neymar đến mà xứ Bò tót lại mất đi ít nhất 4 chân sút nổi tiếng, đó là Higuain (Real Madrid sang Napoli), Falcao (Atletico Madrid sang Monaco ), Alvaro Negredo (Sevilla sang Man City ) và Roberto Soldado ( Valencia sang Tottenham).

Ở mùa giải năm ngoái, Falcao đã ghi được tới 28 bàn thắng, Negredo ghi 25 bàn, Soldado ghi 24 bàn và Higuain có 16 bàn. Vẫn biết những con số này còn kém xa 34 bàn của Cris Ronaldo và rất xa 46 bàn của Leo Messi. Nhưng không thể phủ nhận 4 cái tên trên đã khiến cho cuộc đua giành Pichichi trở nên nóng bỏng hơn, đáng xem hơn rất nhiều…

La Liga còn 1 ngày: “Còn ai trồng khoai đất này”?

(Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới) Falcao, Higuain, Negredo và Soldado đều đã nối đuôi nhau rời La Liga

Sự “bá đạo” của Barca và cán cân Real Madrid

Việc có tới 4 chân sút vắng mặt ở cuộc đua giành Pichichi mùa 2013/14 sẽ tạo cơ hội cho Barca “bá đạo” trên BXH. Thay vì chỉ có một mình Messi trong Top 10 như ở mùa giải năm ngoái, dự kiến năm nay, Gã khổng lồ xứ Catalan sẽ có thêm Neymar. Thậm chí, 2 siêu sao của đội chủ sân Nou Camp sẽ có thể đứng trong Top 3.

La Liga còn 1 ngày: “Còn ai trồng khoai đất này”?

Với 46 bàn thắng ghi được năm ngoái, Messi vẫn sẽ là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu Pichichi 2013/14

Trong khi đó, Real cũng có thể tự tin rằng siêu sao Cris Ronaldo sẽ đứng trong Top 3 của cuộc đua giành Pichichi. Ở mùa trước, CR7 đã có 34 bàn thắng. Và với việc vừa “đệm” 6 bàn thắng ở kỳ du đấu trước mùa, siêu sao người Bồ dự kiến sẽ còn tỏa sáng mạnh mẽ hơn.

La Liga còn 1 ngày: “Còn ai trồng khoai đất này”?

Cris Ronaldo là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Pichichi, đối trọng chính với Messi

Nhiệm vụ làm đối trọng với các chân sút Barca khi đó coi như đã được hoàn thành một nửa. Vấn đề tiếp theo sẽ nằm trên vai Benzema. Không còn Higuain, tiền đạo người Pháp sẽ được ưu ái đá chính nhiều hơn. Đó cũng chính là cơ hội để Benzema cải thiện thành tích ít ỏi chỉ 12 bàn ở mùa trước. Nếu ngôi sao tấn công xứ Lục Lăng có thể tỏa sáng và chiếm lấy cơ hội, anh hoàn toàn đủ khả năng lọt vào Top 4 Pichichi.

Chờ Gareth Bale

Thương vụ chiêu mộ Gareth Bale của Real Madrid vẫn chưa ngã ngũ. Nhưng khả năng Real hoàn tất được bản HĐ này ngay trong Hè năm nay rất lớn. Ở mùa trước, ngôi sao người xứ Wales đã ghi 22 bàn cho Tottenham dù không có nhiều chân chuyền xuất sắc hỗ trợ. Nếu tới Real và được những Ozil, Isco… “bơm đạn”, Gareth Bale sẽ có thể thoải mái bắn tung khung thành đối phương. Khi đó, cầu thủ này hoàn toàn có thể cạnh tranh những vị trí cao nhất trong cuộc đua giành Pichichi.

La Liga còn 1 ngày: “Còn ai trồng khoai đất này”?

Nếu về Real, Bale có khả năng đạt thứ hạng cao trong cuộc đua tới danh hiệu Vua phá lưới La Liga 2013/14

Tựu chung, cuộc đua giành Pichichi ở mùa giải 2013/14 đang có những tổn thất mà chỉ mình cái tên Neymar là chưa đủ bù đắp. Nhưng nếu có thêm Gareth Bale, mặt trận này sẽ rất đáng xem!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại