Người chồng bị cắt và thủ tiêu “cậu nhỏ” xin bãi nại cho vợ

Hải Sơn |

(Soha.vn) - Nghĩ đến tương lai các con, người chồng bị cắt và thủ tiêu “cậu nhỏ” xin bãi nại cho vợ để về đoàn tụ cùng gia đình.

Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình cho biết, cơ quan này đang điều tra làm rõ vụ việc ông Phạm Xuân K. (SN 1970, trú tại Tố dân phố số 2, xã Vũ Chính, TP Thái Bình, Thái Bình) bị vợ là bà Đặng Thị H. (SN 1971) gây thương tích - cắt “cậu nhỏ” vì ghen tuông chồng có bồ bịch.

Sự việc xảy ra vào khoảng 5h30 sáng 1/8, khi đang ngủ, ông Phạm Xuân K. đột nhiên thấy đau nhói ở phần bụng dưới, khi đưa tay kiểm tra thì thấy một phần dương vật đã bị cắt mất. Nhìn ra cửa, ông K. thấy vợ đang chạy ra cổng, trên tay cầm vật sắc và dính máu.

Câu chuyện bi hài này càng khiến dư luận xôn xao hơn cả khi bà H. ra tay xong đã biến mất cùng phần kia “cậu nhỏ” người chồng trong sự “ nuối tiếc” vô cùng của người thân và hàng xóm.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông K. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa TP. Thái Bình để điều trị vết thương và diễn biến tâm lý khá nặng nề bởi những lời dị nghị của dư luận. Khi tiếp xúc với chúng tôi, nạn nhân vẫn giọng hằn học và muốn mang vợ ra để xả giận nhất là khi bà H. bỏ trốn khỏi địa phương.

Ông Phạm Xuân K. viết đơn bãi nại xin miễn trách nhiệm cho vợ
Ông Phạm Xuân K. viết đơn bãi nại xin miễn trách nhiệm cho vợ

Ông Phạm Xuân Bền - Trưởng Công an xã Vũ Chính, cho biết: “Ngay sau khi sự việc xảy ra, bà Đặng Thị H. đã bỏ trốn khỏi địa phương nên đến nay việc lấy lời khai của bà này vẫn chưa hoàn thành. Chúng tôi đang vận động bà H. ra Công an xã Vũ Chính, Cơ quan Công an TP. Thái Bình trình diện để làm rõ nguyên nhân vụ việc”.`

Một cán bộ điều tra Công an TP. Thái Bình xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an TP. Thái Bình đã nhận toàn bộ hồ sơ vụ việc trên từ Công an xã Vũ Chính gửi lên. Cơ quan điều tra đang vận động bà H. ra trình diện để hoàn thiện hồ sơ vụ việc.

Có thể nói, sau khi sự việc này xảy ra, những cơn “địa chấn” dư luận dồn dập đến với ông K. và các con của hai vợ chồng này đang sinh sống tại địa phương. Không khí căng thẳng, nặng nề, nhất là hai cậu con trai vợ chồng ông K. mỗi lần ra đường. Cậu con trai út cũng tạm nghỉ học vì những lời bàn tán, ánh mắt dèm pha của bè bạn.

Nội dung đơn bãi nại ông K. viết gửi Cơ quan công an
Nội dung đơn bãi nại ông K. viết gửi Cơ quan công an

Theo ông K. tình cảm vợ chồng hơn 20 năm qua giữa hai người sâu nặng nhất vẫn là tương lai của hai người con, nên ông K. đã bày tỏ thái độ làm hòa với vợ và viết đơn gửi đến Cơ quan công an TP. Thái Bình (tỉnh Thái Bình) để xin miễn trách nhiệm cho vợ. Theo ông này lý giải, dù hai vợ chồng đã hết tình nhưng còn nghĩa, dù sao phải giữ mái ấm gia đình để chăm lo con cái.

“Vợ tôi sai nhưng tôi cũng có điểm chưa đúng. Vợ chồng chung sống với nhau có lúc này lúc khác. Giờ “của” mất đi rồi không lấy lại được nữa, nhưng tôi mong cô ấy nghĩ lại mà về với các con. Dù chúng tôi không sinh hoạt giường chiếu được nhưng chuyện đó ở lứa tuổi này cũng không còn quan trọng. Tôi chỉ mong sao vợ tôi sớm trở về đoàn tụ cùng gia đình để các con tôi không phải suy nghĩ chuyện người lớn mà bỏ bê việc học hành cũng như sinh chán nản mà dính vào các tệ nạn xã hội.

Hơn nữa, bà ấy đang bị bệnh, sống ở bên ngoài khổ sở, vợ chồng, con cái không lo được cho nhau thì càng khổ hơn. Vì thế, tôi quyết định viết đơn xin bãi nại cho vợ. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, có trải qua những chuyện như thế này mới thấm thía những giá trị trong việc gìn giữ hạnh phúc gia đình. Tất cả vì các cháu các chú à...” - ông Phạm Xuân K. chia sẻ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại