Kinh hoàng cha mẹ giẫm chết con gái 2 tuổi để trừ tà

Xu xu |

Cô bé Chua Wan Zuen (2 tuổi, sống ở thành phố Bukit Mertajam, phía bắc bang Penang, Malaysia) đã bị cha mẹ và những người thân giẫm đạp tới chết trong nghi thức trừ tà.

Giữa những tiếng hét trong một căn phòng tối, bé Chua Wan Zuen đã bị đè dưới 1 tấm chăn và 8 người thân của em (gồm: cha mẹ ruột, bà, chú, thím, hai người anh họ và người giúp việc) giẫm đạp lên người em để mong đè chết những linh hồn ma quỷ.

Tuy nhiên khi xét xử, những nghi can này chỉ phải xử phạt hành chính chứ không bị phạt tù. Mỗi nghi can bị phạt khoảng 2.000 bảng Anh. Một người anh họ 21 tuổi bị phạt 1.000 bảng Anh và một người anh 16 tuổi chỉ bị phạt quản chế. Và nếu không có tiền nộp phạt họ cũng chỉ phải chịu án cao nhất là 7 tháng tù giam.

Kinh hoàng cha mẹ giẫm chết con gái 2 tuổi để trừ tà
Người thân trong gia đình đã giẫm đạp khiến em bé 2 tuổi chết trong lễ trừ tà tại Malaysia.

Các thành viên trong gia đình không thừa nhận đã giết chết em bé. Khi khám nghiệm tử thi, bác sĩ Zahari Noorsaid cho biết “Có dấu hiệu của máu trong hệ hô hấp của Chua, chứng tỏ em vẫn còn thở khi bị ghì chặt. Có thể em đã bị ép xuống sàn nhà, có nhiều tổn thương phía bên phải khuôn mặt, trên cơ thể và chân tay của em”.

Cảnh sát trưởng Azman Abdul Lah cho biết: “gia đình Chua đã tiến hành các nghi lễ trừ tà bởi họ tin rằng Chua bị ma quỷ ám. Khi một thành viên trong gia đình gọi cảnh sát tới thì họ thấy 8 người đang giẫm lên một cô bé trong phòng tối. Cô bé úp mặt xuống phía dưới và tụng kinh những tiếng rất nhỏ”.

Niềm tin vào năng lực siêu nhiên đã ăn sâu vào tiềm thức của cộng đồng các dân tộc Malaysia. Năm 2010, hai anh em người Mã Lai cũng đã bị kết án 10 năm tù giam vì tội giết chết cha mẹ của họ trong một số nghi lễ tẩy rửa tinh thần. Họ đã dùng chổi và mũ bảo hiểm xe máy đập vào người cha mẹ để cố gắng đánh đuổi cái ác ra khỏi người họ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại