Vụ con đâm lòi ruột bố: Chị gái ngất xỉu thấy cảnh em truy sát bố

H. Nguyên |

(Soha.vn) - “Chứng kiến cảnh em trai lùa đuổi đâm bố lòi ruột ở giữa sân, chị này đã ngất xỉu phải đưa đi Trạm y tế phường Đình Bảng cấp cứu” - ông Thọ cho hay.

Ông Nguyễn Văn Thọ Trưởng khu phố Thọ Môn (phường Đình Bảng - thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh) cho biết, vào khoảng 1h, ngày 16/7, ông nhận được tin báo xảy ra xô xát tại gia đình nhà ông Nguyễn Tiến Hoan (SN 1963) giữa ông này và cậu con trai là Nguyễn Tiến Hiếu (SN 1993). Khi ông đến nơi, người nhà ông Hoan đã đưa đi Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh cấp cứu.

“Hiện trường lúc đó chỉ còn máu ở sân và bám lên tường gian bếp. Không thấy hung  khí gây thương cho ông Hoan. Mọi người trong khu phố đã tỏa đi các nơi xung quanh để tìm kiếm con dao nhưng không thấy đâu cả” - ông Thọ cho hay.

Theo như kể lại, vào trước thời điểm Nguyễn Tiến Hiếu trở về nhà, hắn đã cầm một con dao tại một quán ăn đêm ở cách nhà vài trăm mét. Đến cổng thì cửa bị khóa nên Hiếu đã đạp cửa đòi ông Hoan cho mang xe máy đi chơi.

	Ngôi nhà khang 3 tầng của gia đình ông Nguyễn Tiến Hoan

Ngôi nhà khang 3 tầng của gia đình ông Nguyễn Tiến Hoan

	Từ khi sự việc xảy ra, chiếc cổng luôn được khóa

Từ khi sự việc xảy ra, chiếc cổng luôn được khóa

Tuy nhiên, thấy cậu con quý tử có thể đi làm chuyện không hay nên ông Hoan đã chần chừ mở cửa cho hắn vào nhà. Sẵn bực tức, cộng với sự can ngăn của phụ huynh, Hiếu đã đuổi ông Hoan và dùng dao chém liên tiếp vào đầu bố mình.

Theo chính quyền sở tại, gia đình ông Hoan ở địa phương là thành phần khá phức tạp, nội bộ trong nhà thường xảy ra xung đột và va chạm với nhau như cơm bữa. Thêm nữa, gia đình ông Hoan từ nhiều năm nay đã có điều tiếng về buôn bán chất ma túy. Bản thân ông này cũng mới đi thụ án 16 năm tù vì có liên quan đến việc buôn bán chất ma túy trái phép. Cách hôm sự việc xảy ra 2 ngày, vợ ông cũng bị Tòa án nhân dân Bắc Ninh tuyên phạt 20 năm tù về tội tàng trữ và buôn bán trái phép chất ma túy.

Một số hàng xóm gần nhà cho biết, hôm xảy ra sự việc có nghe thấy tiếng kêu “các bác ơi cứu cháu với!” của cô con gái cả ông Hoan, nhưng mọi người nghĩ đó là chuyện bình thường nên không có ai đến căn ngăn. “Chứng kiến cảnh em trai lùa đuổi đâm bố lòi ruột ở giữa sân, chị này đã ngất xỉu phải đưa đi Trạm y tế phường Đình Bảng cấp cứu” - ông Thọ cho hay.

Ông Nguyễn

Ông Nguyễn Văn Thọ, Trưởng khu phố Thọ Môn, phường Đình Bảng (thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh) trao đổi với PV

Được biết, Nguyễn Tiến Hiếu học hết lớp 7 thì bỏ ngang việc học hành. Do không nghề nghiệp lại thường xuyên đàn đúm chơi bời với một số phần tử xã hội phức tạp nên đã vùi hắn vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Hình ảnh Nguyễn Tiến Hiếu cũng đã hằn sâu trong mắt người dân khu phố Thọ Môn khi hắn tham gia đội bóng U14 của địa phương đi du đấu khắp nơi và tổ chức du lịch cho cả đội bóng. Đặc biệt sau đó là hình ảnh Hiếu khi đó ngồi chễm chệ ở quán nước rít thuốc lào rất... chuyên nghiệp.

Để làm rõ nguyên nhân vì sao “nghịch tử” Nguyễn Tiến Hiếu lại đâm thủng bụng cha đẻ ngay trong căn nhà của mình, PV tìm đến Khoa cấp cứu, Bệnh viện Đa Khoa Bắc Ninh - nơi nạn nhân Nguyến Tiến Hoan đang nằm điều trị. Sau thời gian điều trị tại bệnh viện, sức khỏe nạn nhân đã có những tiến triển tốt nhưng vẫn rất yếu.

Ông Nguyễn Tiến Hoan đang điều trị tại Khoa cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh
Ông Nguyễn Tiến Hoan đang điều trị tại Khoa cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh

Kể lại vụ việc hôm đó, nạn nhân Nguyến Tiến Hoan cho biết: “Rạng sáng ngày 16/7, khi tôi đang xem ti vi thì Hiếu đi chơi về gọi cửa. Khi tôi định ra mở cửa cho Hiếu vào thì nó không vào nhà ngủ mà bảo: “Bố đưa cho con chìa khóa xe con đi chơi”, nhìn đồng hồ đã khuya nên tôi kiên quyết không đưa chìa khóa xe cho nó. Lúc đó, Hiếu trèo qua cổng vào nhà. Hai bố con giằng co nhau” - nói đến đây, nạn nhân Hoan ngắt quãng.

Suy nghĩ gì đó một lúc rồi ông Hoan kể tiếp: “ Sự thực là khi hai bố con giằng co nhau, nên tôi đập đầu vào tường và ngất đi nên đưa đi cấp cứu, chứ không phải Hiếu đâm tôi”. Tuy nhiên, khi PV hỏi: “Hiếu không đâm thì sao trên người ông lại có vết dao đâm, máu còn chảy ở hiện trường?”, thì nạn nhân Hoan lặng yên quay mặt đi chỗ khác kêu: “Tôi hơi mệt không nói được nữa đâu…(!?)”.

Trước đó, Hiếu cũng đã gây ra hai vụ đâm chém nữa nhưng đều giải quyết nội bộ với nhau. Hiện đối tượng vẫn đang bỏ trốn.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Từ Sơn vẫn đang khẩn trương điều tra và truy tìm đối tượng Nguyễn Tiến Hiểu để làm rõ sự việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại