Quan hệ trước nắm tay sau: "Thứ tự có là gì trong tình yêu!"

Lâm Anh |

(Soha.vn) - Người ta làm tình trước nắm tay sau, hôn trước cầm tay sau. Và khi cả 2 đã yêu nhau rồi thì thứ tự sẽ chẳng quan trọng nữa.

Tình huống mục Đàn ông 360 đưa ra hôm nay cho cánh mày râu là "Khi yêu, theo bạn có cần phải theo thứ tự"? Có nhất thiết phải đi từ tán tỉnh, nắm tay sau đó mới ôm hôn...?

Hầu hết các bạn độc giả đưa ra quan điểm rằng: khi yêu thì thứ tự chẳng còn là điều quan trọng nữa.

Độc giả Thành Vinh chia sẻ: "Nếu tôi kể cho đám bạn nghe cuộc tình của tôi và nàng bắt đầu như thế nào thì có lẽ chúng nó sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khác, sẽ chỉ trỏ bàn tán, nhận xét tiêu cực về bạn gái của tôi. Bởi tôi và nàng bắt đầu tìm hiểu, hẹn hò sau khi đã quan hệ với nhau...

Đó chỉ là một lần sai lầm khi cả tôi và nàng đã quá chén trong bữa tiệc sinh nhật của một thằng bạn chung. Thế nhưng nhờ có cuộc tình một đêm chớp nhoáng đó mà tôi đã tìm được tình yêu thực sự của mình.

Sau đêm ấy, chúng tôi bắt đầu nghĩa tới việc tìm hiểu, hẹn hò với đối phương rồi...tiếp những bước bình thường trong tình yêu. Có được người mình yêu rồi thì thứ tự trong tình yêu có gì là quan trọng, quan hệ trước rồi mới nắm tay thì có gì là bất bình thường".

	Người ta hôn trước cầm tay sau (Ảnh minh họa)

Người ta hôn trước cầm tay sau (Ảnh minh họa)

Đồng quan điểm với độc giả Thành Vinh, độc giả Tuấn Nam chia sẻ: "Tình yêu thì không tuân theo quy luật, đã không có quy luật thì cũng đừng áp dụng cứng nhắc hành động thể hiện tình yêu, quan trọng nhất là phải hiểu được đối phương muốn gì. Chuyện thật như đùa: Lần đầu hẹn hò, bạn gái tôi hỏi, "anh ơi, bao giờ thì mình hôn nhau"....Giờ chúng tôi đã lấy nhau và có một bé gái 3tuổi, tính từ ngày câu hỏi đó có lẽ chúng tôi đã là bạn đời của nhau được 8 năm".

Trong khi đó độc giả Ngọc Trâm thì lại phản đối tình yêu quan hệ trước nắm tay sau: "Nếu 2 người quan hệ trước nắm tay sau thì có lẽ mối quan hệ chỉ phục vụ nhu cầu tình dục thôi chứ chẳng yêu đương thật lòng, những mối quan hệ đó thường khó bền! Tôi vẫn thích một tình yêu theo thứ tự hơn".

Liên quan đến thự tự trong tình yêu, có một thực tế mà Trang Hạ đã đề cập đến trong truyện ngắn "Nắm tay và làm tình" rất đáng để chúng ta suy ngẫm rằng: "Người ta làm tình trước nắm tay sau, hôn trước cầm tay sau. Và khi cả 2 đã yêu nhau rồi thì thứ tự sẽ chẳng quan trọng nữa. Nhưng bạn có phát hiện ra rằng, rất nhiều người muốn bí mật làm tình cùng bạn, nhưng lại không đồng ý nắm tay bạn giữa đám đông?"

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại