Pha Lê, Lee Nguyễn và chuyện những kẻ đốt đền

Huyền thoại Hy Lạp kể về một kẻ đã đốt đền nữ thần Artemis chỉ để trở nên nổi tiếng, cho dù là nổi tiếng theo cách bị người đời phỉ báng. Và tiếc thay đó lại là một phương pháp còn được lưu truyền cho đến ngày nay.

Mới đây có một cô ca sỹ không nổi tiếng lắm lên tiếng chửi bới một chàng cầu thủ cực kỳ nổi tiếng. Chuyện là trước kia khi chàng còn chơi bóng ở Việt Nam có tin đồn nói rằng chàng và nàng đang có quan hệ tình cảm (chẳng biết từ ai nói ra). Hỏi đến chàng thì chàng trả lời: “Cô ấy là cô nào? Tôi không biết”. Đại khái là một phát ngôn khiến nàng bị “quê” vô cùng, nàng nuôi thù đến tận ngày hôm nay.

Chàng đã về Mỹ chơi bóng từ lâu và chuyện tưởng như đã quên đi. Mấy hôm trước thì có một người trên facebook, mang tên chàng, nhảy vào hỏi han nàng vài câu. Nàng sướng quá, bèn chụp lại đoạn hội thoại, rồi tung hê lên, bắt đầu chửi bới cho đã cái nỗi xấu hổ có từ vài năm trước. Đại ý, đấy nhé, thằng mặt dày này ngày xưa dám mở mồm ra bảo là không quen biết, hóa ra là dối trá, đê tiện, cố tình hạ nhục tôi.


	Cầu thủ: “Cô nào? Tôi không biết” – Ca sỹ: “Không biết cũng phải biết!”

Cầu thủ: “Cô nào? Tôi không biết” – Ca sỹ: “Không biết cũng phải biết!”

Lời qua tiếng lại rồi tất nhiên là chuyện lên báo. Tất nhiên là nàng nhận rất nhiều chỉ trích của người đời. Đơn giản bởi chuyện ấy dù có thật cũng chẳng việc gì phải làm ầm lên, đằng này có vẻ như cái người trên facebook kia không phải là chàng, chỉ lấy cùng tên thôi (người ta nghi nàng tự lập tài khoản). Tóm lại, cái động cơ của nàng, cố tình khuấy tung một chuyện rất chi là vô duyên lên, bằng ngôn từ hằn học, là để được chú ý đấy thôi.

Ở đây không nhắc tên cô ca sỹ kia là bởi người viết không muốn lại làm cho cô ta thêm nổi tiếng: đó có thể là động cơ của họ, như kẻ đã đốt đền thờ trong lịch sử Hy Lạp, được sử sách lưu danh - ở đây cũng cố tình không nhắc tên luôn.

Những hành vi tự gây chuyện, tự đưa đầu ra chịu gạch đá của dư luận thậm chí đôi khi còn làm những hành vi kiểu “làm ăn hãy ném cà chua trứng thối vào tôi đi, tôi đang rất cần bốc mùi để ai ai cũng phải ngửi thấy” bây giờ nhiều lắm, kể lại chuyện ca sỹ-cầu thủ kia chỉ là cái cớ, chứ không phải chuyện đặc biệt gì.

Có một vấn đề ở đây là với những kẻ đốt đền như thế, các hành vi lên án lại khiến cho họ đạt được ý đồ. Và thật chẳng may, việc chỉ trích trước những chuyện xấu lại là một hành động rất tự nhiên của con người.

Nếu có trách thì cần trách chính chúng ta, những người luôn có xu hướng nhảy dựng lên vì chuyện bung xung, không hề đáng để bận tâm. Chứ suy đi tính lại, những kẻ dựng lên scandal kia, họ là con buôn, họ kinh doanh tên tuổi, họ phải lợi dụng tâm lý đám đông là đúng rồi. Chính chúng ta khiến họ có thêm lý do để tin tưởng và lựa chọn phương pháp “kỳ diệu” ấy.

Vẫn biết rằng rất khó, nhưng xin hãy kiềm chế trước những chuyện như thế. Im lặng, chứ không phải cất tiếng rủa xả, bạn đã làm sạch cho xã hội rồi. 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại