Bức thư tình nổi tiếng của Einstein và Victor Hugo

Với tình yêu, nhà khoa học Einstein hay nhà thơ Victor Hugo đều rất đa cảm và nồng nàn.

Thư tình của Einstein

Bức thư tình nổi tiếng của Einstein Fidel Castro
Margarita là mối tình cuối cùng của nhà khoa học vĩ đại Einstein (Ảnh: Internet)

Einstein nhà khoa học, nhà vật lý vĩ đại của thế giới, ông là người phát minh ra rất nhiều công trình khoa học nổi tiếng. Giỏi giang là thế nhưng trong chuyện tình cảm, Einstein lại là người không may mắn. Ông đem lòng yêu thương người phụ nữ đã có chồng tên là Margarita - vợ của nhà điêu khắc nổi tiếng người Nga Sergei Konenkov.

Dù biết tình yêu của mình là ngang trái nhưng lý trí của Einstein đã không thể ngăn nổi con tim yêu nồng nàn của ông. Khi bà Margarita trở về Nga sinh sống, ông đã viết cho bà không ít bức thư tình gửi cùng các món quà tình yêu khác từ Mỹ sang với nỗi nhớ nhung khôn nguôi. Chuyện tình tay ba của Einstein đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo giới.

Dưới đây là bức thư tình của Einstein viết cho bà Margarita trong tâm trạng buồn phiền, khi không nhận được thư của người mình yêu.

Margarita thương yêu nhất đời của anh!

Anh chẳng thể nào nhận được thư em và em cũng không nhận được thư anh; thế là hai ta đều không thể biết tin tức của nhau. Anh vắt óc suy nghĩ mãi để tìm cách giải quyết chuyện gay cấn này. Cho dù ai cũng bảo anh thông minh, thế mà bây giờ anh lại chịu chết chẳng biết làm thế nào. Anh đang đọc mấy cuốn sách nói về yêu thuật và đoán trước. Qua đó, anh thấy là trong cõi u minh có một con yêu quái đang chắn giữa hai chúng mình, nó đánh cắp những bức thư chúng mình gửi cho nhau. Cầu mong em được sống một cuộc đời như ý, toại nguyện. Ở đây anh vẫn bình thường, công việc rất thuận lợi. Anh đang nằm bò trên xô-pha miệng ngậm chiếc tẩu em tặng, tay cầm cây bút chì yêu quý của em để viết lá thư này. Chúc em mọi sự như ý!

Hôn em. A.E của em.

Thư tình của Victor Hugo

Bức thư tình nổi tiếng của Einstein và Fidel Castro
Victor Hugo và Adele Foucher (Ảnh: Internet)

Nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch nổi tiếng người Pháp Victor Hugo và người phụ nữ ông yêu - Adele Foucher là bạn bè thuở niên thiếu. Dù gia đình hai bên một mực phản đối chuyện tình cảm của họ nhưng cả hai người đều quyết tâm đến với nhau. Kết quả tình yêu đẹp của là 5 người con. Trong quãng thời gian yêu nhau, vì tình yêu bị ngăn cản nên Victor Hugo và Adele Foucher chọn cách gửi gắm tình yêu qua những lá thư.

“Em yêu quý, rất yêu quý, tôi sẽ nói lại với em một ngàn lần rằng tôi rất yêu em, tha thiết yêu em. Nếu em cũng yêu tôi, chỉ ít thôi, em cũng sẽ tìm thấy niềm thú vị bởi vì tôi sẽ luôn luôn sung sướng khi lặp lại hoài với em như thế”.

“Đây chính là tình yêu mà em dành cho anh... Tình yêu trong sáng và mãnh liệt của những thiên thần; nhưng có lẽ nó chỉ nên được yêu bằng một thiên thần khác, thế nên tôi run rẩy vì nỗi lo này" - trích thư Hugo viết cho vợ chưa cưới Adele Foucher.

Thư tình của nhà thơ John Keats

Bức thư tình nổi tiếng của Einstein Fidel Castro
Mối tình lãng mạn nhưng không có hậu của John Keats đã được chuyển thể thành phim (Ảnh: Internet)

John Keats nhà thơ Anh, một đại diện tiêu biểu của trường phái lãng mạn Anh thế kỉ XIX. Chàng thi sỹ lãng mạn này đem lòng yêu cô hàng xóm có tên là Brawne. Yêu nhau say đắm nhưng vì đau ốm bệnh tật nên họ không thể đến được với nhau. Trước khi qua đời vì bệnh lao ở tuổi 25, John Keats đã viết rất nhiều bức thư gửi gắm tình cảm nồng nàn mãnh liệt của mình tới người yêu. Dưới đây là một bức thư trong số đó:

Tháng Ba, 1820

Hỡi Fanny nghìn đời yêu dấu, phải chăng thỉnh thoảng em vẫn sợ rằng, anh yêu em chẳng nhiều như em mong ước? Hỡi em yêu, anh mãi mãi yêu em và chẳng hề do dự. Càng hiểu em, anh càng yêu em say đắm. Cho dù anh có hờn ghen em, thì cũng chỉ là nổi niềm đau khổ của tình anh yêu em mà thôi. Trong những phút giây sôi nổi nhất, anh đã ước nguyện được chết vì tình yêu em. Anh nghĩ mình đã làm phiền em nhiều quá. Nhưng đó cũng chỉ là vì tình yêu thôi! Làm sao anh ngăn được chứ? Em luôn là những gì mới mẻ, choáng ngợp trong hồn anh

Những lo lắng về tình yêu của đôi ta em viết trong bức thư vừa rồi lại chính là niềm vui bất tận trong anh. Tuy nhiên, em không nên khổ đau và để cho những suy tưởng đó gặm nhấm tâm hồn em thêm nữa. Và anh cũng sẽ chẳng bao giờ tin rằng, em đang có mảy may ý muốn, làm cho trái tim ảnh phải thương tổn.  Yêu em, J- Keats.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại