9 cảnh sát PCCC nhập viện do phương pháp chữa cháy sai?

Bạch Dương |

(Soha.vn) - Những ý kiến chỉ trích lực lượng cảnh sát PCCC bị thương do chữa cháy sai phương pháp trong vụ cháy cây xăng Quân đội đang khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Vụ cháy cây xăng Quân đội vào chiều thứ hai, (ngày 3/6) đang tạo được sự chú ý của dư luận bởi tính chất nghiêm trọng của nó. Trong 2 ngày qua đã có rất nhiều ý kiến trái chiều xung quanh phương pháp chữa cháy của lực lượng PCCC. 

Nổi lên đó là những lời chỉ trích khi họ cho rằng 9 chiến sĩ cảnh sát PCCC phải nhập viện cũng như việc khống chế hoàn toàn vụ cháy chậm là do phương pháp chữa cháy sai. 

"Tôi thật sự là buồn khi thấy cảnh sát PCCC không có đồ bảo hộ mà vẫn vào dập lửa! Cứu hỏa mà đeo khẩu trang y tế! Phải khẳng định những chiến sĩ này thật dũng cảm, nhưng tôi mong các vị đừng đem tính mạng những chiến sĩ để đùa giỡn!

Tôi thấy cứu hỏa Việt Nam hiện nay chưa chuyên nghiệp. Xử lý thì chậm, trang bị cho chiến sĩ thì quá kém. Cầu mong các chiến sĩ bị bỏng sớm bình phục", thành viên Nguyễn Quốc Khánh bình luận.

"Xem video quay cảnh chữa cháy thấy lực lượng PCCC có vấn đề.

Thứ nhất: điểm xảy ra cháy không bị hạn chế cho lực lượng cứu hỏa tiếp cận.

Thứ hai: chẳng ai cứu cháy xăng mà cứ phun nước tùm lum, làm lửa lan xung quanh như vậy cả.

Thứ ba: đội ngũ cứu hỏa nhìn chẳng thấy tính chuyên nghiệp, ăn mặc bình thường mà leo lên cẩu để phun nước, chẳng có trang bị bảo hộ gì. Các cảnh sát cũng vậy, đứng gần đám cháy như vậy, nổ bồn xăng thì sao?

Cháy 4-5 giờ thì xăng coi như cháy hết rồi, còn gì mà khống chế", Thành viên Nguyễn Thị Thu bình luận.


	Hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát bị lửa bén vào người khi đang làm nhiệm vụ (Ảnh Tuổi trẻ)

Hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát bị lửa bén vào người khi đang làm nhiệm vụ (Ảnh Tuổi trẻ)

Những ý kiến chỉ trích phía trên đã khiến cộng đồng mạng một lần nữa dậy sóng. Rất nhiều thành viên tỏ ra bất bình trước những lời nhận xét thiếu hiểu biết và phiến diện về công tác PCCC. Trên fanpage có tên là: "Hội những người hâm mộ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy ( I love PCCC)", các thành viên thay nhau đưa ra bằng chứng chứng minh lực lượng PCCC trong vụ cháy cây xăng Quân đội vào chiều thứ hai (3/6) đã thực hiện đúng phương pháp.


	Các thành viên thay nhau đưa ra bằng chứng chứng minh lực lượng PCCC đã thực hiện đúng phương pháp (Ảnh chụp từ facebook)

Các thành viên thay nhau đưa ra bằng chứng chứng minh lực lượng PCCC đã thực hiện đúng phương pháp (Ảnh chụp từ facebook)

Dưới đây là ý kiến của admin fanpage nói trên:

Phản bác một số chỉ trích của một bộ phận đối với Lực lượng chữa cháy Cây xăng Quân đội.

1. Nhiều người chỉ trích lực lượng Cảnh sát PCCC sử dụng vòi rồng phun nước để chữa cháy cây xăng.

Theo nguyên lý cơ bản, xăng nhẹ hơn nước nên chữa cháy sử dụng nước hầu như không có kết quả vì xăng sẽ nổi lên trên nước. Tiếp tục áp sát nguồn lửa bốc cháy.

Tuy nhiên do trong xe bồn còn rất nhiều xăng (30 m3 xăng trong 4 ngăn) nên khi bốc cháy nhiệt lượng lên rất cao. Nếu để bồn xe bằng kim loại liên tục bị đun nóng bằng nhiệt lượng từ lửa xăng thì đến một mức chịu đựng nào đó bồn sẽ bị thủng gây tràn xăng ra cây xăng, ra lòng đường.

Lực lượng Cảnh sát PCCC bắt buộc phải sử dụng vòi rồng xịt nước vào bồn xe nhằm hạ nhiệt độ và cả giảm áp. Nếu không hạ được nhiệt độ, giảm áp cho xe bồn thì sẽ là thảm họa vì ngay dưới xe bồn là bể chứa ngầm của cây xăng - Nơi đang lưu trữ tới 75 m3 xăng dầu các loại.

Khi chữa cháy, lực lượng CS PCCC đã sử dụng bọt chữa cháy chuyên dụng Foam để dập tắt các đám cháy do xăng dầu tại cây xăng và xung quanh khu vực bị ngọn lửa tấn công và chỉ khoanh vùng lại xung quanh xe bồn. Đến lúc này mới sử dụng nước để làm mát.

2. Ảnh chiến sĩ Cảnh sát PCCC không mặc đồ bảo hộ bị lửa tấn công , không ai “điên” mà không mặc đồ bảo hộ lao vào lửa. Thậm chí có trường hợp chửi chiến sĩ này là “ngu” hay “anh hùng rơm”.

Đồ bảo hộ PCCC trang bị cho lực lượng PCCC ở nước ta còn thiếu và yếu nên nhiều anh em cán bộ, chiến sĩ CS PCCC đã tham gia chữa cháy mà không hề có đồ bảo hộ. Đó là điều không thể bàn cãi, nếu ai ở hiện trường chiều nay sẽ chứng kiến rất nhiều anh em Cảnh sát PCCC bị thương, bị bỏng, bị ngạt khí độc khói độc.

Đối với một hành động anh hùng như vậy mà nói rằng Photoshop để tuyên truyền thì đó là một phát biểu vô căn cứ và thiếu hiểu biết trầm trọng.

Ngay sau khi những ý kiến phản bác lại lời chỉ trích phương pháp chữa cháy cây xăng Quân đội vào chiều ngày 3/6 được đăng tải đã có rất nhiều thành viên ủng hộ và chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn và mạng xã hội.

"Đây là càng nói càng tỏ ra ngu dốt thôi. PCCC là môn khoa học chứ không phải là môn xã hội. Muốn hiểu thì phải cắp bút sách đi mà nghiên cứu. Về nguyên lý nước vẫn có thể dập tắt được xăng dầu. khi anh đốt 1 can xăng khoảng 1 lít thì anh vẫn có thể dùng nước để dập tắt được, quan trọng anh phun nước vào như thế nào và phun bao nhiêu thì đủ. Hỏi chưa chắc các bạn biết nguyên lý của sự cháy và các phương pháp dập cháy cơ bản.Đầu đã rỗng còn ra vẻ hiểu biết ta đây.

Chữa cháy không đơn thuần như các bạn nghĩ. Đó là tổng hợp các phương pháp, kỹ thuật, chiến thuật và kinh nghiệm kết hợp với thực tiễn, điều kiện hiện có. Về cơ bản CHXD Quân Đội bị cháy ko có hệ thống thu hồi xăng dầu tràn. nếu có thì phun nước dập cháy, làm mát và phun bọt kết hợp hút nước từ bể thu dầu sự cố liên tục thì sẽ không cháy lan và dễ chữa hơn nhiều. 

Tóm lại đừng ngồi nhà mà gõ phím bình luận. Ngon thì cắm bàn ủi (bàn là) bỏ lên nệm và đóng cửa ra ngoài chút xíu khoảng 15 - 20 phút rồi quay về và thử xem bạn sẽ làm gì. hay gọi 114 gấp???", thành viên có nickname Thanh Dương Minh bình luận.

Chắc chắn cuộc tranh luận đúng sai về vấn đề này sẽ chưa thể chấm dứt trên cộng đồng mạng. Nhưng dù thế nào đi nữa vụ cháy đã được khống chế hoàn toàn và những hậu quả nghiêm trọng đã được ngăn ngừa kịp thời. 

9 chiến sĩ cảnh sát PCCC bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ đang được chữa trị tại bệnh viện. Cầu chúc các anh sớm bình phục và quay trở lại với công việc của "những anh hùng thầm lặng".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại